Chung tay "giải cứu" người phụ nữ mù mắt, hỏng tay khỏi "lò nung" 30m

Mạnh Mường | 21-07-2023 - 15:52 PM

(Tổ Quốc) - Chị Nguyễn Thị Đoài (SN 1966) ở thôn La Tinh, xã Đông La, Hoài Đức bị hỏng mắt, hỏng tay rất cần được 'giải cứu' khỏi ngôi nhà này.

Mùa mưa, nhà ngập thành ao, mùa hạ thì nóng như cái lò

Ở xóm 1, thôn La Tinh, xã Đông La, Hoài Đức có một ngôi nhà cấp 4, được dựng lên đã hơn một thập kỷ. Trong ngôi nhà ấy, có một người phụ nữ đã ngót nghét 6 thập kỷ sống trong bóng tối.

Chị là Nguyễn Thị Đoài (SN 1966), sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em. Nhưng thật không may vì chị và người em trai út bị hỏng mắt từ bé. Sau đó, cha mẹ cũng mất sớm, rồi người anh trai - chỗ dựa vững chắc cũng bỏ chị ra đi.

Nhiều năm nay, chị Đoài cứ lầm lũi trong căn nhà cũ, tối tăm, nằm lọt thỏm trong khu vườn chứa đầy phế liệu.

Căn nhà của chị Nguyễn Thị Đoài, vỏn vẹn 30m2, đã xuống cấp, nằm trong khu vườn, bị đống phế liệu che khuất.

Bà con và chính quyền ở đây nói rằng, nhà chị Đoài mùa mưa thì nước tràn vào nhà như cái ao; mùa hạ thì nóng như là lò than.

"Ngôi nhà này như cái lò xông hơi cháu ơi. Mùa hè cháu Đoài toàn phải đi trú nhờ nhà hàng xóm vì nóng; trời mưa thì trong nhà cũng ngập úng như cái ao", ông Dương Đình Trường (SN 1953), Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đông La, là hàng xóm nhà chị Đoài chia sẻ với chúng tôi.

Chung tay "giải cứu" người phụ nữ mù mắt, hỏng tay khỏi "lò nung" 30m - Ảnh 2.

Ông Dương Đình Trường - Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đông La, là hàng xóm nhà chị Đoài ở thôn La Tinh.

Nói về việc này, chị Đoài kể lại một việc diễn ra đã mấy năm trước:

"Năm 2017, buổi tối lần mò ra khóa cổng thì bị trượt chân, ngã, mà lúc đó cứ ùm ùm dưới nước, ngã nằm đè lên đúng cái tay đau, không dậy nổi, gọi mãi thì có đứa em ở đầu ngõ chạy vào cứu chứ không thì chết đuối ngay ở cánh cổng nhà mình."

Nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của chị Đoài, theo sự giới thiệu từ Hội người mù thành phố Hà Nội, chúng tôi đã ghé thăm gia cảnh này nhiều lần, với mục đích làm rõ, tìm hiểu kỹ để hỗ trợ chị một cách thiết thực nhất.

Thực tế cho thấy, căn nhà nhỏ mà chị Nguyễn Thị Đoài đang sống có diện tích khoảng 30m2, bên trên lợp bằng tôn đã dột nát, lại không có chống nóng, tường gạch thì bị ẩm mốc, đã bong tróc nhiều chỗ. Người ngồi trong ấy không khác nào chui trong chiếc lò xông hơi, chỉ độ mấy giây sẽ ướt sũng như vừa tưới tắm.

Ngôi nhà nằm thấp hơn mặt đường rất nhiều và bị các ngôi nhà khác bao quanh. Bà con ở đây nói rằng, hễ cứ vào đợt mưa thì ngôi nhà của chị Đoài trở thành túi chứa nước.

Ấy vậy nhưng đây là nơi tránh trú duy nhất của chị Đoài hàng chục năm nay, bất kể nắng mưa. Chị Đoài chia sẻ rằng, những ngày nắng nóng này, hầu như thức suốt đêm, ban ngày thì ra ngõ hoặc tìm bóng cây mát mà ngồi chứ không thể ngồi trong nhà mà càng không thể đi ở nhờ, làm phiền hàng xóm mãi được.

Chị Nguyễn Thị Đoài (SN 1966) ở thôn La Tinh, xã Đông La, Hoài Đức bị hỏng mắt, hỏng tay rất cần được giúp đỡ để cải tạo ngôi nhà đã quá xuống cấp.


"Mắt thì đã mù, cánh tay chị gần như bỏ rồi, giặt cái áo mỏng nhẹ cũng không nổi"

Chị Nguyễn Thị Đoài không những bị hỏng mắt từ bé, mà hơn 20 năm nay, một tay của chị cũng đã hỏng, không thể làm được việc gì. Mỗi ngày, chị sống dựa chủ yếu vào khoản tiền trợ cấp dành cho người khuyết tật.

"Bản thân chị không muốn như thế này, không muốn mọi người phải giúp đỡ. Nhưng mắt thì đã mù, cánh tay chị gần như bỏ rồi, giặt cái áo mỏng nhẹ cũng không nổi, chạy chữa suốt 20 năm không được. Mọi người thương thì chị xin ghi lòng tạc dạ", chị Đoài xúc động nhưng tỏ ra hết sức rắn rỏi và lạc quan chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Đoài - một hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lan (SN 1967), hiện đang là giáo viên mầm non, là người em gái kế chị Đoài, là người mà được bà con ở đây đánh giá là, 'hiếm gặp'. Vì hiếm có ai như chị Lan, chấp nhận hi sinh hạnh phúc riêng, ở vậy để hỗ trợ chị gái và em trai khiếm thị.

Chia sẻ về chị gái của mình, chi Lan xúc động: "Bố mẹ còn sống thì tôi vẫn là người trông nom đến hai chị em, nay bố mẹ không còn nữa nên tôi lại càng phải để mắt tới nhiều hơn. Nói về chị Đoài thì, trước kia chả ai khỏe và chịu khó bằng; nay thì cũng chả ai nhiều bệnh bằng. Vừa bị hỏng mắt, vừa hỏng tay lại bị cả sỏi thận, sỏi mật nên đi nằm viện suốt.

Nhìn căn nhà chị đang ở cũng thương lắm, cũng muốn sửa cho chị nhưng chả biết trông vào đâu được. Lương giáo viên mầm non của tôi chỉ đủ ăn, thi thoảng đưa chị đi viện còn phải vay mượn."

Qua tham khảo chi phí dự trù từ 2 nhóm thợ địa phương, trên cơ sở đã có trợ giá tốt nhất, thì mức kinh phí cải tạo công trình dự kiến là 163.400.000 đồng. Bao gồm các hạng mục: tháo dỡ; xây bể ngầm; xây tường 10 nhà và bếp; trát tường 1 mặt; bắn mái tôn lạnh; tôn cao nền; ốp và lát; thi công điện nước khu công trình phụ; làm cửa nhôm kính; làm cửa cổng; trần tôn; sơn.

Chị Nguyễn Thị Đoài (SN 1966) ở thôn La Tinh, xã Đông La, huyện Hoài Đức bị hỏng mắt, hỏng tay. Hiện tại, chị sống trong căn nhà xuống cấp. Rất cần được hỗ trợ sửa sang lại để mưa không ngập, nắng bớt nóng.

Chính quyền địa phương cùng gia đình chị Đoài rất mong nhận được sự chung tay từ Quý nhà hảo tâm gần xa. Mỗi người có thể góp thêm viên gạch, chút vật liệu để giúp người phụ nữ khốn khó này, sửa sang lại căn nhà đã quá xuống cấp.

Mọi thông tin ủng hộ xin gửi về:

Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Xin ghi rõ nội dung: Ung ho chi Doai xay nha

Hotline: 0943.113.999

theo Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM