Cô gái Bắc Giang một mình leo đỉnh núi cao 3.000m, chinh phục 3 cực của Tổ quốc

Thủy Tiên | 28-12-2022 - 16:50 PM

(Tổ Quốc) - Tạm gác công việc văn phòng, Thùy Dương quyết tâm thực hiện ước mơ chinh phục hết các đỉnh núi và điểm cực ở Việt Nam.

Săn mây trên đỉnh Nhìu Cồ San

Hoàng Thuỳ Dương (SN 1991) quê Bắc Giang, từng làm công việc văn phòng trong nhiều năm. Tuy nhiên, chốn công sở không đem lại cho Dương nhiều vui. Nhận thấy bản thân không phù hợp với "4 bức tường" gò bó, cô quyết định nghỉ việc, quay lại theo đuổi đam mê du lịch vào năm 30 tuổi.

Trước đó, Dương từng chinh phục cực Bắc – Hà Giang khi còn là sinh viên năm 2 đại học. Sau chuyến đi đầu tiên, cô tìm hiểu về trekking - một hình thức du lịch đi bộ đường dài. Chuyến trekking đầu tiên của 9X là núi Pha Luông - "nóc nhà" Mộc Châu.

Cô gái trẻ check-in tại các địa danh nổi tiếng của từng vùng

"Chỉ vì quá mê một bức ảnh săn mây trên vách núi hình con rùa trên đỉnh Pha Luông mà mình quyết định lên đường. Đây là chuyến đi trekking đầu tiên trong đời và cũng khá mạo hiểm vì mình đi cùng anh trai, không theo tour nào, chỉ thuê hai bạn dẫn đường người Mông dẫn đi. Đường đi vô cùng hiểm trở và hai anh em còn bị lạc sang Lào. Có thể vì thế mà độ liều ngày càng tăng cao khiến mình càng yêu thích trekking và cảm giác muốn chinh phục những đỉnh cao", Dương kể.

Tháng 8/2022, Dương chinh phục thêm 2 cực Đông - Nam, đỉnh Lảo Thẩn (Y Tý) và gần đây nhất là đỉnh Nhìu Cồ San (cao 2.965m) - đỉnh núi cao thứ 9 Việt Nam. Cô thường lên kế hoạch trước 1-2 tháng cho mỗi chuyến đi dài và vài ngày với chuyến đi ngắn. Trước khi đi, Dương tìm hiểu khá kĩ về lịch trình, phương tiện, trang phục.

Cô gái Bắc Giang một mình leo đỉnh núi cao 3.000m, chinh phục 3 cực Tổ quốc  - Ảnh 2.

Thùy Dương chinh phục đỉnh Nhìu Cồ San

Vỡ òa khi thấy cờ Tổ Quốc bay trong gió

Đối với Dương, chuyến đi nào cũng có khó khăn, đặc biệt khi thời tiết và phương tiện di chuyển không thuận lợi. Như trong chuyến đi cực Bắc Hà Giang, đoàn của Dương phải lái xe trong đêm. Xe bất ngờ gặp sự cố, bị trượt bánh trên đường do vấp phải đá dăm. Hay như trong chuyến đi cực Nam, Dương phải ngồi trên chiếc xe không điều hoà. Cô nếm trải trọn vẹn mưa gió, nắng gắt khi ngồi trong xe.

"Gần đây nhất là leo đỉnh Nhìu Cồ San, trời mưa bão như tạt bay cả người nửa chặng đường. Đây là cung khó nhất trong các cung mình từng leo do quãng đường khá dài, có nhiều đoạn dốc đá thẳng đứng. Càng lên cao, gió tạt càng mạnh", Dương chia sẻ.

Dương chinh phục cực Đông (Vạn Ninh, Khánh Hòa) và đỉnh Lảo Thẩn (Y Tý, Lào Cai)

Tuy nhiên, công sức, khó khăn đều được "đền đáp" khi 9X khi chinh phục thành công điểm đến cuối cùng. Dương vẫn nhớ như in cảnh tượng huyền bí, ma mị của những khu rừng nguyên sinh phủ đầy rêu hay vỡ òa khi thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. "Quả thực khi được chứng kiến tận mắt thì mọi cảm xúc đều vỡ oà "Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!", Dương nhớ lại.

Đối với Dương, mỗi vùng miền đều có đặc sắc riêng. Qua mỗi chuyến đi, cô được học thêm về kỹ năng sống, cách sinh tồn trong điều kiện không thuận lợi, dám bứt phá khỏi vùng an toàn. Bước sang năm mới, 9X dự định sẽ thực hiện mở rộng bản đồ du lịch với chuyến đi vòng quanh Đông Nam Á.

"Du lịch đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Mỗi chuyến đi tiếp thêm năng lượng và động lực sống tích cực hơn giúp mình có thêm nhiều năng lực tươi mới để chia sẻ, lan toả tình yêu quê hương, đất nước", Dương nói. 

Ảnh: NVCC