Con đường độc đạo bị lũ cuốn phăng, hàng trăm người cùng nhau ra cào bún, vá đường

| 11-10-2022 - 13:23 PM

(Tổ Quốc) - Trận lũ quét đã cuốn phăng nhiều đoạn đường vào xã Tây Sơn, nhiều đoạn còn thì bị đất đá vùi lấp khiến việc đi lại của người dân bị chia cắt.

Ngày 10/10, ông Vừ Nỏ Dềnh - Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, nhiều ngày qua, hơn 200 hộ gia đình cùng các lực lượng chức năng của xã đã được huy động để tham gia vá con đường đi từ xã này ra trung tâm huyện.

Con đường độc đạo bị lũ cuốn phăng, hàng trăm người cùng nhau ra làm đường để đi - Ảnh 1.

Con đường độc đạo vào xã Tây Sơn bị lũ quét vùi lấp, gây chia cắt.

Theo đó, con đường nối giữa trung tâm huyện Kỳ Sơn và xã Tây Sơn dài hơn 12km. Đây là con đường duy nhất để các phương tiện ô tô, xe máy có thể đi lại được. Thường ngày, người dân 2 địa phương đi lại mất khoảng 30 phút. Tuy nhiên, trận lũ quét kinh hoàng vào rạng sáng ngày 2/10 đã khiến con đường này bị cuốn phăng.

Nhiều đoạn, đường bị cuốn tạo thành suối. Có những đoạn còn đường thì bị đất đá vùi lấp sâu cả mét. Sau khi xảy ra lũ, việc đi lại của người dân bị chia cắt. Người dân xã Tây Sơn muốn đi ra thị trấn phải đi bộ nhiều giờ đồng hồ liền.

Con đường độc đạo bị lũ cuốn phăng, hàng trăm người cùng nhau ra làm đường để đi - Ảnh 2.

Những ngày qua, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm hộ gia đình ra sửa, chắp vá đường.

Cũng chính vì thế, cuộc sống người dân và lực lượng chức năng ở xã này gặp khó khăn. Do đặc điểm dân cư và địa hình nên trên địa bàn rất ít hàng quán, người dân cũng ít tích trữ lương thực, thực phẩm mà thường ra thị trấn mua về ăn trong ngày. Đường bị sạt lở, mọi giao thương đều bị gián đoạn, nhiều người dân phải đi bộ cắt đường rừng để ra thị trấn mua lương thực.

Sau khi lũ rút, trời nắng lên, chính quyền địa phương xã đã huy động hơn 200 hộ gia đình cùng các lực lượng chức năng tham gia vá, sửa đường từ nhiều ngày qua. Do đoạn đường bị hư hỏng nhiều, lượng đất đá vùi lấp đường quá lớn nên việc khắc phục, sửa chữa đường gặp khó khăn. Người dân chỉ có thể san gạt, tạo một lối mòn nhỏ trên tuyến đường cũ để xe máy bò qua.

Có những đoạn đường bị lũ cuốn tạo thành suối sâu.

Sau nhiều ngày sửa chữa, chắp vá đường, đến ngày 10/10, tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn đã "thông tuyến" cho người đi xe máy và đi bộ.

"Bây giờ người dân có thể đi bộ qua tuyến đường này dễ dàng hơn. Xe máy cũng có thể chạy được đôi đoạn. Riêng khoảng 3km cuối cùng thì do bị mất đường hoàn toàn nên không có cách nào khắc phục, muốn ra thị trấn buộc phải đi bộ", ông Dềnh nói.

Con đường độc đạo bị lũ cuốn phăng, hàng trăm người cùng nhau ra làm đường để đi - Ảnh 4.

Nhiều đoạn đường bị đá vùi lấp.

Sau khi đường thông, một số cán bộ xã Tây Sơn đã dẫn đoàn cho người dân trong xã đi ra thị trấn Mường Xén để nhận hàng cứu trợ do các đoàn từ thiện trao tặng sau trận lũ lịch sử vừa qua.

"Chúng tôi xuất phát từ lúc 6 giờ sáng, nhưng do có người đi xe máy, có người đi bộ nên mãi gần đến trưa mới tới thị trấn. Sau khi nhận gạo, một số mặt hàng thiết yếu, đoàn bắt đầu di chuyển về xã. Mãi tới gần 15 giờ mới về tới nơi. Trước đây việc đi lại giữa 2 địa phương chỉ mất 30 phút", anh Bì nói.

Con đường độc đạo bị lũ cuốn phăng, hàng trăm người cùng nhau ra làm đường để đi - Ảnh 5.

Cây cối bị đổ chắn đường, lực lượng chức năng phải chặt cây, dọn đường.

Được biết, trận lũ lịch sử xảy ra vào rạng sáng 2/10 đã khiến thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ, xã Tây Sơn bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê, có 55 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn. Hàng chục ngôi nhà khác bị ngập nước, tài sản bị ngập hư hỏng nặng.

Nhiều tuyến đường bị ngập trong bùn đất. Nhiều nơi, đất bùn ngập nhà, công sở cao từ 2-3m.

Con đường độc đạo bị lũ cuốn phăng, hàng trăm người cùng nhau ra làm đường để đi - Ảnh 6.

Sau nhiều ngày sửa chữa, tuyến đường này đã được thông có thể đi bộ và một số đoạn đi xe máy.

Dù đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng việc khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất, sửa sang nhà cửa cho người dân, các công sở, trường học vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Dự kiến, phải mất đến khoảng 2 tuần nữa công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả mới có thể hoàn thiện.

Con đường độc đạo bị lũ cuốn phăng, hàng trăm người cùng nhau ra làm đường để đi - Ảnh 7.

Lực lượng công an, dân quân cào bùn đất để lấy lối đi.

Con đường độc đạo bị lũ cuốn phăng, hàng trăm người cùng nhau ra làm đường để đi - Ảnh 8.

Nhiều vị trí không thể nhìn thấy đường.

Con đường độc đạo bị lũ cuốn phăng, hàng trăm người cùng nhau ra làm đường để đi - Ảnh 9.

Sau khi đường thông, hàng trăm người dân mang gùi ra thị trấn Mường Xén để nhận đồ cứu trợ.

Con đường độc đạo bị lũ cuốn phăng, hàng trăm người cùng nhau ra làm đường để đi - Ảnh 10.

Sau khi nhận đồ cứu trợ, người dân lại đi bộ, gùi đồ về xã.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM