Đưa con về điểm du lịch cộng đồng Bản Ven để bé thư giãn, hoá thân thành nông dân hái chè

Minh Nhật | 04-01-2023 - 10:06 AM

(Tổ Quốc) - Nằm cách Hà Nội khoảng 85km, Bản Ven trở thành điểm đến đầy hấp dẫn cho các gia đình có con nhỏ. Tại đây các con được vui chơi, thư giãn và được trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương.

Là bộ đội chuyên nghiệp nên chị Hoàng Hà (Bắc Giang) thường xuyên phải trực, ít có thời gian dành cho gia đình. Còn chồng chị thì bận làm kinh tế. Vì thế 2 người thống nhất bù đắp cho các con bằng việc dành 1-2 buổi trong tháng vào cuối tuần để cho tụi trẻ đi chơi. Theo mẹ trẻ, các con của chị đang ở độ tuổi thích khám phá, cần sự gần gũi quan tâm của cha mẹ nên những buổi đi chơi cuối tuần chính là cách chị hâm nóng tình cảm của các thành viên trong gia đình. Không những thế chị còn có thể dạy các con qua những trải nghiệm thực tế.

Mới đây, gia đình chị Hoàng Hà đã phát hiện ra một chốn "retreat" lý tưởng để cả gia đình cùng nghỉ ngơi và trải nghiệm ngày cuối tuần. Đó chính là Bản Ven, Yên Thế Bắc Giang. Điểm du lịch cộng đồng này nằm trên trục Quốc lộ 17, cách trung tâm thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế 14 km về phía Tây Bắc, cách trung tâm TP Bắc Giang khoảng 45 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 85km.

Đưa con về điểm du lịch cộng đồng Bản Ven để bé thư giãn, hoá thân thành nông dân hái chè - Ảnh 1.

Điểm nghỉ dưỡng an nhiên Bản Ven.

Mẹ trẻ hào hứng chia sẻ: "Nhà mình có 3 bé dưới 6 tuổi. Ngay từ khi các con mới chỉ được 6 tháng tuổi, vợ chồng đã đưa bé đi chơi nhiều nơi, leo núi tắm biển đều được trải nghiệm cả. Các con được đến các nông trại giáo dục, những nơi có không gian thôn quê lại có các chương trình mang tính chất giáo dục nữa như Detrang Farm, Era house... Ở đây các con có thể vừa học vừa chơi, xả stress rất tốt. Lần này thì khám phá ra Bản Ven ở chính quê mình (Bắc Giang )".

Từ nhà chị di chuyển đến Bản Ven chỉ khoảng 40km, vì thế mẹ trẻ quyết định đi bằng phương tiện riêng của gia đình cho chủ động. Đường đi cũng dễ tìm, không gặp nhiều khó khăn. Trước khi đi, chị Hà chuẩn bị hành trang khá kĩ cho tất cả các thành viên trong gia đình. Ví dụ như mang theo cho mỗi bé 1 bộ quần áo để các con có thể thay đổi, mang theo đồ bơi vì Bản Ven có bể bơi. Ngoài ra chị còn mang theo xe đẩy, Scooter, xe đạp nhỏ để trẻ con tha hồ chơi trong khu bãi cỏ trên Bản

"Mình có vào Fanpage của Bản Ven để tìm hiểu và đặt trước đồ ăn cho cả nhà. Gà đồi là thương hiệu có tiếng của Yên Thế nên nhất định phải đặt, còn ở bản có thêm những món khác như rau dớn, xôi ngũ sắc, lạp sườn dân tộc Cao Lan mình cũng nên thử, nói chung menu đồ ăn thức uống ở bản thì đặc sắc lắm. Lên đến trên đó có những gia đình cũng tự mang đồ lên và thuê bếp nướng cũng rất tiện" - chị Hà cho hay.

Đưa con về điểm du lịch cộng đồng Bản Ven để bé thư giãn, hoá thân thành nông dân hái chè - Ảnh 2.

Lịch trình nghỉ dưỡng tại Bản Ven của gia đình nhỏ

Theo chị Hà, Bản Ven trong lành, yên tĩnh, rất thích hợp khi cả nhà đến đây xả stress, vui chơi cuối tuần. Ngoài việc có không gian rộng còn có những vườn chè xanh bất tận và rừng Trúc Phấn dẫn đến một con suối trong. Đến đây các bạn nhỏ được đi tham quan nông trại thu nhỏ trên bản, cho dê, cừu, thỏ, khỉ ăn, chơi các trò chơi bắt vịt, bắt trạch trong chum, tham gia các trò chơi bịt mắt đập chiêng rồi ra nặn bánh trôi, nặn gốm, tô tượng. Sau đó có thể bố mẹ cho thuê quần áo và gùi để đi xuống vườn hái chè, vào xưởng chè tham quan chụp hình. Bố mẹ đi cùng thì chơi các trò chơi dành cho người lớn như kéo co, ném còn.

Đặc biệt trong rừng Trúc Phấn mát, yên tĩnh. Ở đây có sẵn lều bạt để du khách thuê. Các gia đình cho con tha hồ chạy nhảy trong rừng và nghịch nước bên suối sau đó về tham gia nướng đồ. Gia đình chị Hà lên bản vào ngày hội cuối tuần còn được trải nghiệm gói bánh chim Gù, bánh vắt vai đặc trưng của dân tộc Cao Lan (xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, Bắc Giang).

Tại Bản Ven, các con có không gian rộng rãi để vui chơi, tham gia các trò chơi dân gian.

Chị Hà chia sẻ: "Lịch trình vui chơi tại Bản Ven trong ngày cụ thể của gia đình mình:

- 8h30: Nhà mình xuất phát từ thành phố Bắc Giang (nhà mình có 3 bạn nhỏ nên hơi lích kích, nếu các gia đình đi sớm hơn sẽ cho các bé vui chơi được nhiều hơn).

- 9h30: Dừng chân thăm quan rừng lim nghìn năm tuổi tại Bản Nghè, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

- 9h45->11h: Đến Bản Ven các bạn nhỏ sẽ được trải nghiệm không gian rộng lớn của những đồi chè xanh mướt, được hóa thân thành người hái chè, tận tay hái những búp chè tươi xinh, vào tham quan rừng Tre Phấn (đặc biệt lưu ý là chụp ảnh rất đẹp). Sau đó các bạn sẽ thỏa thích trải nghiệm nông trại thu nhỏ trên bản, vui chơi cùng thỏ, dê, khỉ, cừu…

Các bé hóa thân thành người nông dân chăm sóc con vật, hái chè...

- 11h45 ->13h: Cả gia đình dùng bữa tại nhà hàng trong khuôn viên Bản Ven xanh và nghỉ trưa. Bữa trưa tại Bản Ven với gà đồi, xôi ngũ sắc, thịt nướng mắc khén… rất ngon và lạ miệng. Các gia đình có trẻ nhỏ có thể đặt thêm một số món ăn như thịt kho, bò hầm, trứng rán, khoai chiên… cho trẻ nhỏ. Các anh chồng ngồi nhậu có lạp xưởng, thịt gác bếp… Ẩm thực Bản Ven phải nói là rất đa dạng. Ăn no các bạn nhỏ lên nhà sàn cộng đồng nghỉ trưa lấy sức cho buổi chiều khám phá.

Đưa con về điểm du lịch cộng đồng Bản Ven để bé thư giãn, hoá thân thành nông dân hái chè - Ảnh 5.

- 14h->15h: Tìm hiểu văn hóa bản của người dân tộc Cao Lan với các trò chơi dân gian: nặn bánh trôi, bịt mắt đập chiêng, ném còn, bắt trạch, chơi ô ăn quan, kéo co.

- 15h ->16h: Vui chơi tự do tại sân cỏ với các trò chơi: nặn gốm, tô tượng, xích đu, ...

Vì đi 1 ngày nên nhà mình còn bỏ lỡ không chơi được hết, ở bản Ven còn có bể bơi, bắt cá suối, cắm trại trong rừng. Nếu ở qua đêm buổi tối có nướng BBQ và lửa trại… rất hấp dẫn. Nhà mình đành phải hẹn dịp sau, tiếc hùi hụi!

- 16h30: Gia đình sắp xếp đồ di chuyển về lại thành phố Bắc Giang, kết thúc chuyến đi vui hết nấc. Bọn trẻ nhà mình đã xin luôn bố mẹ lần sau lại cho đi nữa".

Các con của chị Hà được học cách hái chè và đóng gói.

Sau chuyến đi, thấy các con được trải nghiệm các trò chơi, tiếp xúc với các con vật, cây cối, thiên nhiên nên dạn dĩ hơn, khỏe hơn, biết yêu và bảo vệ môi trường, cảnh quan nơi mình sống… chị Hà rất vui. Mẹ trẻ tự nhủ sẽ tổ chức nhiều chuyến đi thế này cho các con của mình thềm khỏe mạnh, thông minh, tình cảm gia đình thêm keo sơn gắn kết.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM