Duk Sun (Reply 1988) từng khóc nức nở ở hậu trường một cảnh phim, hóa ra tự Hyeri cũng "ship" mình với "mặt chó"

Lệ | 17-12-2021 - 13:26 PM

(Tổ Quốc) - Và đây cũng là một trong số những cảnh phim gây tiếc nuối nhất cho khán giả của Reply 1988.

Reply 1988 đã hết được 6 năm nhưng sức hút của nó dường như chưa bao giờ giảm khi liên tục lọt top những phim Hàn hot nhất trên Netflix. Đặc biệt, cái kết của bộ phim cũng luôn là đề tài gây tranh cãi đối với các mọt phim Hàn khi mà sau cùng, người ở bên Duk Sun (Hyeri) lại là Choi Taek (Park Bo Gum) thay vì Jung Hwan (Ryu Jun Yeol). Mới đây, một bài phỏng vấn của Ryu Jun Yeol cách đây 6 năm được đào lại, kéo theo đó là câu chuyện về sự lựa chọn của Duk Sun cũng một lần nữa khiến khán giả sục sôi.

Duk Sun (Reply 1988) từng khóc nức nở ở hậu trường một cảnh phim, hóa ra tự Hyeri cũng ship mình với mặt chó - Ảnh 1.

Cụ thể, trong hồi kết của phim, nhân vật Jung Hwan từng tỏ tình với Duk Sun trước mặt bạn bè nhưng vì không đủ dũng cảm nên sau đó đã nói rằng lời tỏ tình chỉ là trò đùa. Khoảnh khắc đó, gương mặt của Duk Sun thoáng lên sự tiếc nuối, dường như cô cũng dành cho Jung Hwan một tình cảm đặc biệt. Ở phân đoạn này, nếu Jung Hwan nghiêm túc và dũng cảm hơn thì có lẽ, Reply 1988 đã có một kết thúc khác. Chính bởi vậy, đây vẫn luôn là một trong số những phân đoạn cảm động và gây nuối tiếc nhất trong phim. Và theo lời kể của Ryu Jung Yeol, Hyeri đã khóc rất nhiều khi thực hiện cảnh quay này dù lên phim, Duk Sun chỉ có một chút sững sờ và nuối tiếc.

Duk Sun (Reply 1988) từng khóc nức nở ở hậu trường một cảnh phim, hóa ra tự Hyeri cũng ship mình với mặt chó - Ảnh 2.
Duk Sun (Reply 1988) từng khóc nức nở ở hậu trường một cảnh phim, hóa ra tự Hyeri cũng ship mình với mặt chó - Ảnh 3.

Phân đoạn tỏ tình gây tiếc nuối trong phim

Ryu Jung Yeol chia sẻ: "Hyeri đã khóc rất nhiều ở cảnh quay đó, cảm giác như tiễn Jung Hwan đi vậy. Em ấy nhận ra không còn nhiều thời gian tương tác cho cả hai. Em ấy khóc nhiều đến mức rất khó để quay tiếp. Chúng tôi phải an ủi để em ấy tiếp tục. Vì cảnh quay sau đó không có khóc nên em ấy phải ra ngoài, ổn định tâm trạng trước khi quay. Em ấy đã làm rất tốt và chúng tôi chỉ phải quay đúng một lần."

Duk Sun (Reply 1988) từng khóc nức nở ở hậu trường một cảnh phim, hóa ra tự Hyeri cũng ship mình với mặt chó - Ảnh 4.

Trước lời chia sẻ này, nhiều khán giả thích thú cho rằng Hyeri cũng '"tự ship" chính nhân vật của mình với Jung Hwan nên mới cảm thấy tiếc nuối đến bật khóc. Thêm vào đó, lý do cô khóc là bởi sau cảnh phim này, Jung Hwan sẽ gần như hết vai, cô sẽ ít được làm việc chung với Ryu Jung Yeol. Quả là từ ngày đó, Hyeri đã "dính như sam" với bạn trai của mình rồi.

Bình luận của khán giả:

- Cảnh đấy xem kĩ trên phim thấy mắt Duk Sun có hơi ướt ướt á, chắc phải kìm chế lắm để thực hiện xong cảnh quay

- Chắc bả cũng chèo thuyền Duk Sun - Jung Hwan

- Hyeri bả vốn mít ướt lắm, chắc là thương Jung Hwan dữ lắm, rồi tiếc vì không được quay chung với bồ nữa đó.

- Tui xem cảnh đấy còn khóc lên khóc xuống nữa là nữ chính

- Đến bây giờ vẫn chưa dám xem hết phim, trộm vía ngoài đời hai anh chị là một đôi

- Sau cảnh đó mình khóc nức nở, không dám xem phim tiếp luôn, có vẻ chị cũng giống mình, ship Duk Sun - Jung Hwan

Duk Sun (Reply 1988) từng khóc nức nở ở hậu trường một cảnh phim, hóa ra tự Hyeri cũng ship mình với mặt chó - Ảnh 6.

Nguồn: Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Cơn sốt của giới trẻ yêu nghệ thuật gọi tên "Chocopie Đậm Tình Việt Nam"

(Tổ Quốc) - Vừa qua, Orion phát động cuộc thi sáng tác tranh mang tên ‘Đậm Tình Việt Nam’ nhân dịp bánh ChocoPie 50 năm toàn cầu. Với mong muốn lan tỏa và truyền cảm hứng về nét đẹp ‘tình’ trong các nét vẽ, cuộc thi nhanh chóng nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt liệt của các bạn artist trẻ.