Được giúp đỡ, chàng trai nên duyên vợ chồng với chính ân nhân của mình

Lam Giang | 13-01-2023 - 13:42 PM

(Tổ Quốc) - Trải qua thời gian quen biết và tìm hiểu, anh Mẫn, chị Hoàn đã nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương.

Câu chuyện tình yêu đầy thú vị 

8 năm về trước, thời điểm đó anh Nguyễn Tấn Mẫn (hiện 34 tuổi, làm việc trong ngành ngân hàng) mới ra trường và đi làm được 2 năm thì gặp một sự cố ở khu nhà trọ. Khi đó, có một người bị mất đồ và mọi người nghi ngờ anh Mẫn. 

Cảm thấy rất tủi thân, khó chịu và uất ức nên anh Mẫn có kể chuyện của mình cho một người đồng nghiệp biết. Người đồng nghiệp khi đó đã giới thiệu cho anh gặp chị Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàn (hiện 34 tuổi, kinh doanh tự do), hy vọng chị Hoàn có thể giúp đỡ anh.

Được giúp đỡ, chàng trai nên duyên vợ chồng với chính ân nhân của mình - Ảnh 1.

Anh Mẫn, chị Hoàn kết hôn cách đây 7 năm.

Khi anh Mẫn gọi điện, chị Hoàn vui vẻ nhận lời và giúp anh giải được tiếng oan. Sau khi giúp đỡ anh Mẫn, chị cũng không mong anh phải trả ơn gì, chỉ cần mời đi ăn, đi uống cà phê một bữa là xong. Tuy nhiên, anh Mẫn lại chủ động mời chị Hoàn đi uống cà phê rất nhiều lần. 

Sau này, chị Hoàn còn giới thiệu bạn gái cho anh Mẫn. Tuy nhiên sau khi đi chơi được 1 lần thì anh nói với chị rằng: “Tôi không thích cô bé kia lắm. Lần sau đi chơi, một mình tôi đi với bạn thì được”. Rồi dần dần, chính chị Hoàn nhận ra bản thân mình có tình cảm với anh Mẫn. Chị cũng đoán rằng anh Mẫn thích mình nhưng không dám nói ra, do đó quyết định chủ động tỏ tình: “Bạn chưa có bạn gái thì thử hẹn hò với tôi đi, được thì cưới, không được thì thôi”.

Được giúp đỡ, chàng trai nên duyên vợ chồng với chính ân nhân của mình - Ảnh 2.

Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Sau khi làm đám cưới, công việc của cả hai cùng thuận lợi và có thể mua được nhà. 

Đối với Mẫn, anh vốn có ấn tượng rất tốt với chị Hoàn. Trong mắt anh, chị Hoàn là người con gái hiền lành, thật thà, không toan tính, vụ lợi. Cả hai nhận thấy tình cảm dành cho nhau là có thật, là chân thành nên chính thức trở thành một đôi. 

“Chúng ta và các con sẽ mãi mãi bên nhau”.

Hiện tại, anh Mẫn và chị Hoàn đã kết hôn được 7 năm, có 3 nhóc tỳ kháu khỉnh. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống ở căn trọ với giá thuê 1 triệu đồng. Tuy cuộc sống có khó khăn song bản thân chị Hoàn luôn thấy bình yên và rất lạc quan. Hai vợ chồng vay tiền để mua được căn nhà đầu tiên. Sau đó, nhờ công việc thuận lợi mà 2 năm sau họ có thể đổi sang căn nhà lớn hơn ở quận 7, TP.HCM. 

Kể về tật xấu của đối phương, anh Mẫn cho biết chị Hoàn hay ghen, không chịu trau chuốt bản thân, cứ đi ra đường là chỉ đeo mỗi chiếc khẩu trang, không son phấn, không áo chống nắng, tóc bị cháy nắng cũng mặc kệ. Anh mong vợ bớt nóng tính, suy nghĩ kỹ hơn một chút trước khi nói và hành động điều gì đó. Còn chị Hoàn thì “bóc phốt” ông xã ở bẩn, lười tắm. 

Được giúp đỡ, chàng trai nên duyên vợ chồng với chính ân nhân của mình - Ảnh 4.

Anh Mẫn, chị Hoàn hiện có 3 thiên thần nhí.

Năm xưa kết hôn vì còn khó khăn nên cả hai chỉ mua một cặp nhẫn cưới trị giá 1,6 triệu đồng ở chợ Bà Chiểu. Anh Mẫn cũng chưa bao giờ làm điều gì bất ngờ cho vợ. Do đó, anh quyết định tặng bà xã một chiếc nhẫn mới. Dù đây chỉ là một món quà vật chất bình thường nhưng thể hiện tình yêu, tình thương anh dành cho chị Hoàn, kèm theo đó là lời nhắn: “Chúng ta và các con sẽ mãi mãi bên nhau”. 

Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: FBNV