Hành trình 8 năm tìm con của đôi vợ chồng hiếm muộn và niềm hạnh phúc vỡ òa

Lam Giang | 26-12-2022 - 20:21 PM

(Tổ Quốc) - Sau 5 lần thụ tinh nhân tạo và 4 lần thụ tinh trong ống nghiệm, vợ chồng chị Linh vỡ òa khi được làm bố, làm mẹ.

Hành trình 8 năm tìm con

Chị Bùi Thùy Linh (34 tuổi) hiện đã kết hôn được 10 năm. Tuy nhiên, vợ chồng chị Linh mới chỉ đón nhận niềm vui được làm cha, làm mẹ 2,5 năm nay.

Nhớ lại hành trình tìm con chật vật của mình, chị Linh kể 1-2 năm đầu sau khi kết hôn, vợ chồng chị chưa có tin vui nhưng vẫn nghĩ bình thường vì cả hai đều bận công việc. Nhưng đến năm thứ 3 thì hai vợ chồng bắt đầu thấy cuống. Ngày Tết, chị Linh bị ám ảnh bởi những lời chúc: “Sang năm có tin vui”, “sang năm có em bé”,... của mọi người. 

Vì muốn có con tự nhiên nên hai vợ chồng mình uống rất nhiều uống Nam. Trong nhà đâu đâu cũng có mùi thuốc Nam. Tuy nhiên mãi mà vẫn không có tín hiệu gì. Đến năm thứ 4 thì mình thực sự bị khủng hoảng. Và sang đến năm thứ 5 thì chúng mình quyết định can thiệp y khoa. 

Hành trình 8 năm tìm con của đôi vợ chồng hiếm muộn và niềm hạnh phúc vỡ òa - Ảnh 1.

Chị Bùi Thùy Linh.

Mình làm IUI (thụ tinh nhân tạo) 5 lần đều thất bại, đến bác sĩ cũng không biết nguyên nhân vì sao. Sau đó, mình chuyển sang làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Lần đầu không thành công, mình nản vô cùng và nói với chồng: “Hay chúng mình ly hôn”, nhưng anh không đồng ý, động viên mình cố gắng. 

Hành trình IVF của mình khó khăn hơn người khác vì mình không hợp thuốc, cứ làm là phải làm lại từ đầu. Lần thứ 2 lại thất bại, mình tủi thân và thấy có lỗi với mọi người vô cùng. May mắn là bố mẹ chồng rất thương mình, không trách mắng gì”, chị Linh tâm sự. Lần thứ 3 tiếp tục thất bại. Lần thứ tư chị Linh làm IVF đã là phôi cuối cùng, cũng không có hy vọng gì nhiều nhưng lại may mắn thành công.

Thử 10 que liên tục vẫn không dám tin mình đã thực sự mang thai 

Ngày biết mình mang thai, chị Linh thử liên tục 10 chiếc que, hiện lên 2 vạch mà vẫn thấp thỏm, không tin. Đến khi thử máu cho kết quả beta hcg đã lên rất cao, chị Linh vẫn sợ đó là tác dụng phụ của thuốc. Chị chỉ báo với chồng và một người cô, không dám báo với bố mẹ chồng vì sợ làm mọi người thất vọng. 

Chị Linh hạnh phúc khi được làm mẹ. 

Hành trình 8 năm tìm con của đôi vợ chồng hiếm muộn và niềm hạnh phúc vỡ òa - Ảnh 3.

Vợ chồng chị Linh cùng con gái nhỏ.

Trong 3 tháng đầu, mỗi ngày chị Linh phải tiêm 2-3 mũi thuốc để giữ thai. Bà mẹ trẻ bị ám ảnh, lúc nào cũng sợ nguy hiểm có thể đến với em bé của mình. 3 tháng liền, chị Linh chỉ ở trong nhà, bố mẹ phục vụ cơm nước. Chị rất sợ ra ngoài sẽ bị áp lực bởi những lời hỏi thăm. 

Đến khi thai được 3 tháng, chị Linh mới ra ngoài. Bạn bè biết tin ai cũng mừng cho chị, nhắn tin chúc mừng và động viên liên tục. Trộm vía những tháng ngày sau đó, chị Linh rất khỏe, vì công việc chủ yếu làm online nên chị có thể đi làm đến tận lúc đẻ. 

Hành trình 8 năm tìm con của đôi vợ chồng hiếm muộn và niềm hạnh phúc vỡ òa - Ảnh 4.

Chị Linh và con gái.

Hành trình 8 năm tìm con của đôi vợ chồng hiếm muộn và niềm hạnh phúc vỡ òa - Ảnh 5.

Vợ chồng chị Linh rất hạnh phúc vì gia đình luôn ở bên động viên, an ủi.

Chị Linh quyết định sinh con bằng phương pháp sinh mổ chủ động. Nhưng cơ địa lại không đáp ứng thuốc tế nên chị phải chịu cơn đau thấu trời, sau đó được gây mê. Khi tỉnh lại mọi thứ đã xong xuôi, phải nằm trong phòng hậu phẫu suốt 8 tiếng, chị Linh sốt ruột và mong sớm được gặp thiên thần nhỏ. Lần đầu nhìn thấy em bé, cảm xúc của người mẹ trẻ rất khó tả. 

Sinh con xong, chị Linh nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía gia đình chồng. Hiện tại, em bé đã được 2,5 tuổi, xinh xắn và đáng yêu. Đôi vợ chồng dự định vài năm nữa công việc ổn định sẽ sinh thêm con. 

Sau tất cả, chị Linh gửi lời cảm ơn đến chồng và gia đình chồng, dù trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ trách móc mình. Chị cũng rất biết ơn sự quan tâm của bố mẹ ruột, họ hàng, bạn bè đã luôn ở bên mình trong hành trình làm mẹ. 

Nguồn: Chat với mẹ bỉm sữa, Ảnh: FBNV