Hoàng Đức bật khóc vì trận thua, Quang Hải nói lời xúc động khi ghi bàn giúp CLB CAHN tiến sát ngôi vô địch

Linh Đan | 13-08-2023 - 06:39 AM

Cảm xúc trái chiều đến với các cầu thủ Viettel và CAHN sau trận đấu mang tính sống còn, ảnh hưởng lớn tới cục diện cuộc đua vô địch V.League 2023.

"Đây là một trận đấu hay và đã mang lại cho khán giả một cảm xúc tuyệt vời. Chiến thắng này có nhiều khó khăn khi Viettel là một đối thủ mạnh, tuy nhiên CLB CAHN đã có sự chuẩn bị tốt, đấu pháp phù hợp để chuẩn bị cho cuộc đọ sức này", Quang Hải chia sẻ sau chiến thắng 3-0 của đội nhà vào tối 12/8.

Đáng chú ý, ở trận đấu thứ 8 cho đội bóng mới, Quang Hải đã có được bàn thắng đầu tiên. Pha lập công trên chấm phạt đền của tiền vệ này giúp CLB CAHN dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1, qua đó sớm ấn định cục diện trận đấu.

"Đây là một bàn thắng rất ý nghĩa cho cá nhân Hải và nó sẽ mang lại sự tự tin cho tôi trong chặng đường sắp tới. Bóng đá quan trọng là bàn thắng thôi, phạt đền hay bóng sống đều là ghi bàn", Quang Hải nói sau trận.

Hoàng Đức bật khóc vì trận thua, Quang Hải nói lời xúc động khi ghi bàn giúp CLB CAHN tiến sát ngôi vô địch - Ảnh 1.

Quang Hải ghi bàn trở lại sau chuỗi trận tịt ngòi kéo dài. (Ảnh: Minh Anh)

Trái ngược với niềm vui của Quang Hải và CLB CAHN là nỗi buồn của CLB Viettel. Hoàng Đức đã không kìm được nước mắt và bật khóc khi ra chào khán giả.

Trước trận đấu này, CLB Viettel kém CLB CAHN 2 điểm và có cơ hội lớn để giành chức vô địch nếu giành chiến thắng. Tuy vậy, Hoàng Đức và đồng đội đã không thể có được điều mình mong muốn.

Hoàng Đức bật khóc vì trận thua, Quang Hải nói lời xúc động khi ghi bàn giúp CLB CAHN tiến sát ngôi vô địch - Ảnh 2.

Hoàng Đức (số 28) buồn bã vì thất bại của đội nhà. (Ảnh: Thanh Xuân)

Hoàng Đức bật khóc vì trận thua, Quang Hải nói lời xúc động khi ghi bàn giúp CLB CAHN tiến sát ngôi vô địch - Ảnh 3.

Tiền vệ 25 tuổi òa khóc. (Ảnh: Thanh Xuân)

Nói về việc CLB Viettel sớm vỡ trận và để thủng lưới liên tiếp 3 bàn trong hiệp 1, trợ lý Nguyễn Văn Biển nhận định:

"Tôi nghĩ trong bóng đá, chuyện vỡ trận là bình thường. Hôm nay CLB CAHN chơi tốt hơn. Trận này Viettel nhập cuộc tinh thần rất cao, thể hiện tốt ở 15 phút đầu trận. Tuy nhiên khi đối thủ khoét vào cánh phải với điểm yếu từ Duy Thường, chúng tôi đã không kịp xoay sở khi mọi thứ diễn ra quá nhanh".

Với kết quả này, CLB CAHN củng cố vị trí đầu bảng với 37 điểm, hiệu số +18, hơn đội nhì bảng Hà Nội 2 điểm (hiệu số +12). Với khoảng cách hiệu số lên đến 6 bàn thắng, CLB CAHN gần như chỉ cần 1 điểm khi đấu CLB Thanh Hóa ở lượt cuối để lên ngôi.

Ghi bàn 5 trận liền, Messi đưa Inter Miami tiến gần danh hiệu lịch sử chỉ sau 3 tuần gia nhập