Không khí se lạnh tháng cuối năm, người dân TP.HCM mặc áo len ra đường

Tứ Quý | 14-12-2022 - 10:10 AM

(Tổ Quốc) - Nhiều người dân ở TP.HCM ra đường phải mặc áo ấm, choàng khăn, bao tay,.. vì nhiệt độ xuống thấp, không khí se lạnh, mát mẻ từ sáng đến gần trưa như ở Đà Lạt.

Sáng ngày 14/12 TP.HCM bất ngờ chìm trong sương mù, đặc biệt hơn khi nhiệt độ tiếp tục xuống thấp khiến không khí se lạnh như ở Đà Lạt. Đây là thời điểm tháng cuối năm và gần đến Noel nên người dân khá thích thú khi được tận hưởng không khí mát mẻ này.

Theo người dân, 2 ngày nay không khí ở TP.HCM se lạnh vào buổi sáng nên người dân ra đường đi làm đều mặc khoác, áo ấm, thậm chí áo len và choàng khăn để giữ ấm. 

"Đứng một chỗ cũng cảm nhận được không khí se lạnh, còn nên đi xe máy ngoài trời càng thấy lạnh hơn nên nhiều người phải mang bao tay, mặc áo khoác. Tôi thích không khí 2 ngày qua, thời điểm cuối năm mà lạnh như này thì còn gì bằng", chị Kiều Lam chia sẻ. 

Ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ cho biết, nguyên nhân thời tiết se lạnh, mát mẻ là do không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. 

Tuy nhiên, đây chưa phải là mức nhiệt thấp nhất trong năm, bởi theo số liệu, nhiệt độ thấp nhất trong năm nay ở Nam bộ là vào ngày 12/1/2022 với 16,8 độ ghi nhận Tà Lài, Đồng Nai. Dự báo trong những ngày tới, thời điểm Noel và cuối năm nhiệt độ sẽ còn giảm, không khí tiếp tục se lạnh. 

Không khí se lạnh tháng cuối năm, người dân TP.HCM mặc áo len ra đường  - Ảnh 1.

Bầu trời TP.HCM cũng bị sương mù bao phủ vào sáng ngày 14/12

Không khí se lạnh tháng cuối năm, người dân TP.HCM mặc áo len ra đường  - Ảnh 2.

Nhiệt độ xuống thấp còn khoảng 22 độ, cùng với hơi sương khiến không khí lạnh hơn

Không khí se lạnh tháng cuối năm, người dân TP.HCM mặc áo len ra đường  - Ảnh 3.

Sương mù dày đặc khiến toà nhà Landmark 81 bị che khuất, không còn nhìn thấy khi đứng ở khu vực phường An Phú, TP. Thủ Đức

Không khí se lạnh tháng cuối năm, người dân TP.HCM mặc áo len ra đường  - Ảnh 4.

Khi tới gần cầu Sài Gòn mới nhìn thấy toà nhà cao nhất Việt Nam nhưng vẫn mờ ảo trong sương mù

Không khí se lạnh tháng cuối năm, người dân TP.HCM mặc áo len ra đường  - Ảnh 5.

Nhiều toà nhà cao tầng, chung cư cùng mờ ảo trong sương mù

Không khí se lạnh tháng cuối năm, người dân TP.HCM mặc áo len ra đường  - Ảnh 6.

Người dân ra đường 2 ngày qua đều mặc trang phục mùa đông để giữ ấm

Không khí se lạnh tháng cuối năm, người dân TP.HCM mặc áo len ra đường  - Ảnh 7.

Nhiều người đi xe máy phải mang bao tay để giữ ấm khi lái xe

Không khí se lạnh tháng cuối năm, người dân TP.HCM mặc áo len ra đường  - Ảnh 8.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng trang bị kỹ áo khoác để giữ ấm khi ra đường

Không khí se lạnh tháng cuối năm, người dân TP.HCM mặc áo len ra đường  - Ảnh 9.

Người phụ nữ mặc áo len, choàng khăn, còn người đàn ông cũng trang bị kín người để giữ ấm vào sáng nay do trời lạnh

Không khí se lạnh tháng cuối năm, người dân TP.HCM mặc áo len ra đường  - Ảnh 10.

Nhiều người cảm thấy thích thú vì thời tiết mát mẻ như ở Đà Lạt

Không khí se lạnh tháng cuối năm, người dân TP.HCM mặc áo len ra đường  - Ảnh 11.

Nam thanh niên phải bỏ tay vào túi áo cho đỡ lạnh khi dừng đèn đỏ

Không khí se lạnh tháng cuối năm, người dân TP.HCM mặc áo len ra đường  - Ảnh 12.

Người dân đứng chờ xe buýt cũng cảm nhận được không khí mát mẻ, se lạnh