Khuất Thị Thư: Đến với khoa học bởi… tò mò

Quang Vũ | 19-01-2021 - 13:23 PM

(Tổ Quốc) - Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt rạng ngời cùng nụ cười tươi là cảm nhận đầu tiên của tôi khi gặp Khuất Thị Thư - lớp Công nghệ Vật liệu K12, nữ sinh đầu tiên của Trường Đại học Phenikaa giành giải Nhì cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" toàn quốc năm 2020.

"Con gái học kỹ thuật mất hết thanh xuân"

Đó là lời "cảnh báo" của bạn bè khi biết Thư lựa chọn học ngành Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Phenikaa. Bởi theo các bạn, con gái học ngành kỹ thuật với khối lượng kiến thức lớn, làm gì còn thời gian dành cho việc vui chơi, giải trí và các hoạt động ngoại khóa. Tuổi thanh xuân ngắn lắm, đừng để nó trôi đi lãng phí. Bỏ ngoài tai lời đồn đó, cô gái cựu học sinh Trường THPT Sơn Tây vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Khuất Thị Thư: Đến với khoa học bởi… tò mò - Ảnh 1.

Khuất Thị Thư (giữa) tại vòng chung khảo cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2020

Thư kể: "Em là người may mắn khi có người thân đang làm việc tại Tập đoàn Phenikaa đã tư vấn và định hướng giúp em lựa chọn ngành Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Phenikaa. Tuy nhiên, lần đầu tiên đặt chân đến trường vào giữa tháng 7/2018, em vô cùng… thất vọng, còn mẹ em thì không khỏi lo lắng khi thấy cơ sở vật chất chỉ có mấy toà nhà cũ, phía sau là khoảng đất trống còn ngổn ngang vật liệu xây dựng. Suy nghĩ thêm 1 tuần em vẫn kiên định với lựa chọn của mình và chỉ nghĩ đơn giản rằng: 'Nếu không ổn năm sau mình sẽ thi lại'. Sau một năm học tập tại trường, em đã không có 'cơ hội thi lại' và luôn tự hào là sinh viên khoá đầu tiên ngành Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Phenikaa".

Công nghệ vật liệu - ngành học mà nhiều phụ huynh và học sinh đang "lầm tưởng" mỗi khi nhắc đến là nghĩ ngay tới… cát, đá, xi măng. Thế nhưng, khi nói về ngành học của mình, ánh mắt Thư sáng lên với niềm đam mê và tự hào: "Công nghệ vật liệu là ngành học gần gũi, nếu quan sát xung quanh cái gì cũng là vật liệu. Vật liệu hỗ trợ tất cả các lĩnh vực và liên quan đến nhiều thứ trong cuộc sống. Trong thời đại 4.0, công nghệ vật liệu chính là nghề nghiệp cốt lõi" - Thư nhấn mạnh.

Luôn nỗ lực học tập tốt, hai năm liền, Thư đều đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. Tháng 11/2020 vừa qua, cô gái 10X này chính là nữ sinh đầu tiên của trường giành giải Nhì cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" toàn quốc. "Em tham gia nghiên cứu khoa học từ năm thứ hai bởi... tò mò. Hồi ấy, TS Nguyễn Tư là thầy giáo chủ nhiệm luôn khuyến khích chúng em tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn rất nhiệt tình. Thầy chia sẻ với chúng em rằng, có thể chúng em chưa hiểu nhiều khi tham gia nghiên cứu khoa học sớm, nhưng sẽ là cơ hội để làm quen với môi trường nghiên cứu và tự mình học hỏi, tìm ra những kiến thức mới ngoài sách vở. Chính điều đó khiến em mạnh dạn đăng ký tham gia cùng các anh chị khoá trên" - Thư nhớ lại.

Theo Thư, tham gia nghiên cứu khoa học, các bạn sẽ nắm chắc kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, được làm quen với một dự án nghiên cứu thực tế, được tiếp cận với những vấn đề cụ thể và tập cách tư duy khoa học để giải quyết vấn đề. Trong quá trình thực hiện đề tài, các bạn sẽ nảy sinh ra nhiều hướng giải quyết khác nhau. Quá trình này sẽ giúp sinh viên rèn luyện tư duy độc lập, biết cách phản biện và đưa ra chính kiến khoa học của mình.

Nhắc đến cô học trò cưng, TS Nguyễn Tư (giảng viên khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu) cho biết: "Thư là sinh viên luôn nỗ lực trong học tập, chịu khó, chăm ngoan và là người có tinh thần cầu tiến, say mê trong nghiên cứu khoa học. Tôi đánh giá rất cao em không chỉ bởi sự chăm chỉ, chủ động trong công việc mà vì có thái độ làm việc rất nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học".

Ước mơ trở thành nghiên cứu viên

Giành giải Nhì trong cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" toàn quốc là thành quả của quá trình học tập và nghiên cứu vất vả, song với Thư, đây chỉ là "bàn đạp" để em bước tiếp trên con đường tương lai phía trước. "Bản thân em nghĩ đây là một thành tích đáng trân trọng, trải nghiệm ý nghĩa trong cuộc đời sinh viên và động lực em tiếp tục cố gắng những năm học tiếp theo để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa" - Thư tâm sự.

Khuất Thị Thư: Đến với khoa học bởi… tò mò - Ảnh 2.

Khuất Thị Thư chọn ngành Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Phenikaa để nuôi dưỡng ước mơ trở thành nghiên cứu viên

Nói về dự định trong tương lai, Thư bật mí: "Qua cuộc thi, em nhận thấy vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ về vật liệu mà em chưa biết, nhiều kiến thức mới cần phải học. Trong thời gian tới, em sẽ tập trung vào chuyên ngành nhiều hơn, tiếp tục tham gia nghiên cứu khoa học. Em muốn mở rộng kiến thức của mình hơn nữa để thoả mãn sự yêu thích, đam mê và tò mò của bản thân".

Với ước mơ trở thành nghiên cứu viên, Thư luôn tự đặt ra mục tiêu và cố gắng phấn đấu hết mình. Được học tập dưới ngôi trường mới, với trang thiết bị thí nghiệm, thực hành đồng bộ và hiện đại, chương trình đào tạo theo chuẩn kiểm định quốc tế… là yếu tố quan trọng giúp Thư thực hiện ước mơ của mình.

Chia sẻ bí quyết học tập, Thư tâm sự: "Bí quyết học tập của em thực ra không có gì đặc biệt. Em luôn nghiêm khắc với bản thân, chăm chỉ học hỏi từng ngày để tạo nên một nền móng kiến thức vững chắc".

Không chỉ học giỏi, Thư còn tích cực rèn luyện kỹ năng mềm như giao tiếp, lập luận, thuyết trình, mở rộng các mối quan hệ, giao lưu với các anh chị khóa trên. Với Thư, để thành công thì chuyên môn và các kỹ năng phải song hành với nhau.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM