Kiên cường sau cú đòn chớp nhoáng, Thái Lan ngẩng mặt nhìn "hung thần" của Việt Nam vào CK

Ngô Trà | 07-10-2022 - 08:52 AM

(Tổ Quốc) - Trước đối thủ "khổng lồ" từng hạ đội tuyển futsal Việt Nam đến 8-1 ở tứ kết, Thái Lan đã có trận đấu đầy nỗ lực.

Bóng mới lăn có chưa đầy 2 phút, rất nhiều người hâm mộ Thái Lan đã nghĩ đến kịch bản thảm bại của đội nhà trước Iran - "ông kẹ" của futsal châu Á. Từ pha phản công nhanh, Tarebi đã có pha xử lý gọn gàng trước khi tung chân sút tung lưới Thái Lan ở giây thứ 48 của trận đấu.

Song suốt hơn 18 phút còn lại, đội bóng hàng đầu châu lục hầu như cực kỳ bế tắc trước sự phòng ngự kiên cường của đội bóng Đông Nam Á, để rồi chấp nhận rời sân vào nghỉ mà không có thêm được bất cứ bàn thắng nào.

Song đội bóng đã có đến 13 lần lọt vào đến trận chung kết trong số 15 lần giải vô địch châu Á được tổ chức cũng có được điều mình muốn ngay khi hiệp đấu thứ hai vừa bắt đầu. Liên tiếp trong vòng có 3 phút - từ phút 23 đến 25, Iran đã được hai bàn thắng từ những pha kết thúc của Derakhsani và Oladghobad để sớm giải quyết trận đấu.

Tiếp đó, chỉ trong vòng có hai phút - 29 và 30, cũng lại hai cầu thủ này có thêm lần lập công nâng tỷ số lên 5-0.

Suốt 10 phút còn lại, Thái Lan chơi cực kỳ kiên cường và tập trung để giữ nguyên tỷ số, ngẩng cao đầu rời giải nhường vé vào trận chung kết với Nhật Bản - đội bóng trước đó đã vượt qua Uzbekistan với tỷ số 2-1 ở trận bán kết đầu tiên, cho đối thủ.