Lái xe taxi kể phút hoảng loạn vì có người hô "bắt cóc con nít" khi 1 em bé đã ngồi lên xe

(Tổ Quốc) - "Tôi thấy một em bé đã ngồi lên xe nhưng lúc đó quá hoảng loạn, không biết ai đưa bé lên".

Lái xe từ chối chở khi nghe "bắt cóc trẻ em"

Anh T.A.T. (lái xe hãng taxi Mai Linh) là người có mặt ở thời điểm xảy ra việc giằng co mấy đứa trẻ, kèm theo tiếng hô "bắt cóc trẻ em", tại số nhà 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM hôm 19/9.

Lái xe này kể trên báo Thanh niên, hôm đó, trên tổng đài có báo đến hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm đón khách, anh chạy xe vào đó thì có hai người bế 2 đứa bé lên ngồi hàng ghế phía sau xe. Song lúc đó, ở cạnh xe có tiếng người hô "người này bắt trẻ em", anh lo sợ bị liên lụy nên mở cửa ghế lái xuống, không chở những vị khách trên xe nữa.

Theo lời kể của lái xe T. với Zing.vn, khi anh có mặt ở 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiện trường có đông người đang xảy ra cự cãi và có nhiều người dùng điện thoại ghi hình. Ngoài tiếng hô "bắt trẻ con", anh còn nghe có người nói "ôm con tôi đi đâu, trả con tôi lại".

"Tôi thấy một em bé đã ngồi lên xe nhưng lúc đó quá hoảng loạn, không biết ai đưa bé lên. Tôi sợ quá la lên cho ai còn ngồi trên xe đi xuống để tôi đi", Zing.vn dẫn lời anh T.A.T.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho nguồn trên biết, ít nhất một người đàn ông và một phụ nữ ôm 2 đứa trẻ từ trong nhà ra taxi, sau khi đưa những đứa trẻ lên xe nhưng bất thành, họ mới trả lại bọn trẻ cho gia đình.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin trên báo Thanh niên, ông đã trao đổi với Giám đốc Công an TP, Trưởng công an quận 1 để yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ việc này.

"Nội dung tố cáo thế nào cần phải điều tra làm rõ, nhưng đây là vụ việc xảy ra giữa trung tâm thành phố, nếu mình làm không nhanh sẽ khiến người dân hoang mang. Công an Q.1 đang đẩy nhanh tiến độ giải quyết và sẽ sớm báo cáo thông tin vụ việc cho UBND TP", ông Châu khẳng định trên báo Thanh niên.

Nhiều tình tiết phức tạp

Những người được nói tới trong vụ việc là ông Nguyễn Hải Nam (thẩm phán TAND quận 4), ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM), bà Hoàng Thị Thu Thảo (mẹ của 3 đứa trẻ trong vụ việc, ngụ tại phường Đa Kao, quận 1), một nữ nhân viên của văn phòng thừa phát lại TP.HCM.

Sự việc xuất phát từ tranh chấp nhà ở số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lái xe taxi kể phút hoảng loạn vì có người hô bắt cóc con nít khi 1 em bé đã ngồi lên xe - Ảnh 1.

Cảnh giằng co hôm xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News

Bà Hoàng Thị Thu Thảo trình bày với Zing.vn, bà mua căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm của bà Hoàng Trọng Anh Chi với giá 25 tỷ đồng vào cuối năm 2017. Nhà này có 1 tầng trệt và 5 lầu, khi đó đã xây xong 70%.

Bà Thảo trả hơn 11 tỷ đồng và bà Chi hẹn đến ngày 31/12/2017 sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, nhưng việc chuyển nhượng không được diễn ra. Theo bà Thảo, bà Chi (chủ nhà) lẩn tránh, còn bà sau đó bỏ ra 4 tỷ đồng để hoàn thiện công trình và chuyển 5 đứa con đến đây sinh sống, đồng thời khởi kiện vụ việc ra TAND quận 1.

Theo chia sẻ của bà Thảo với Thanh niên, cho tới chiều 19/9, khi bà đang ở Đà Lạt thì nhận tin báo có nhóm hơn chục người xông vào nhà, có một số người “bắt” 3 đứa trẻ lên taxi.

Còn ông Nguyễn Hải Nam (thẩm phán TAND quận 4) đã phủ nhận chuyện "bắt" trẻ con, ông nói có người nhờ nên chỉ bế giùm vài phút. Ông Nam cho biết ông chỉ thuê một phòng của căn nhà Nguyễn Bỉnh Khiêm tá túc vì nhà của mình đang xây dựng.

Về phía ông Lâm Hoàng Tùng, khi trao đổi với báo Dân trí, ông này khẳng định bản thân là đồng sở hữu căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm từ năm 2015.

Ông Tùng với nói với PV Dân trí: "Ngày 19/9 tôi đến căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm để tiếp quản căn nhà vì tôi và bà Chi là đồng sở hữu căn nhà này từ năm 2015. Vụ việc đã có quyết định của cơ quan chức năng về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và quyết định cưỡng chế nhưng cô Thảo không chấp hành.

Tôi cũng nhiều lần gửi văn bản yêu cầu cô Thảo chấp hành nhưng không được phản hồi nên tôi mới đến nhận lại căn nhà".

Ông Tùng nói không làm gì trái pháp luật. Về chuyện mấy đứa nhỏ, ông Tùng kể: Thời điểm ông đến căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, người giúp việc đang trông 1 cháu ở tầng trệt, sau đó 1 phụ nữ nhận là bà nội các bé nữa đưa 2 đứa nhỏ nữa vào. Sau đó, cô giúp việc nói phải về, còn người nhận là bà nội nói phải lên bệnh viện chăm chồng nên sẽ bỏ bọn trẻ lại đó.

"Khi cô trông trẻ và bà nội đi ra ngoài, tôi đưa trẻ theo. Những người xung quanh lao vào chửi bới nhận là con của họ nhưng không ai đón các cháu mà chỉ chửi bới. Anh Nam giúp tôi đỡ 1 cháu đặt vào nôi và đưa vào dưới mái che hiên nhà bên cạnh.

Sau đó các cháu lớn chơi quanh đó. Tôi đứng trông một lúc thì những người chửi bới đến trông các cháu. Mục đích tôi đưa các cháu ra ngoài theo cô giúp việc là để phòng ngừa việc bị vu cáo giữ người trái pháp luật", ông Lâm Hoàng Tùng thuật lại với PV báo Dân trí.

Theo hình ảnh "hợp đồng góp vốn" được nguồn trên đăng tải, thì vào ngày 5/9/2015, ông Tùng góp vốn 9 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ góp vốn khoảng 50% giá trị mua và giá trị xây dựng bất động sản (dự kiến) tại 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Nội dung bản hợp đồng nêu, mục đích góp vốn để "cùng mua bất động sản và thanh toán chi phí xây dựng bất động sản" ở địa chỉ trên và trở thành đồng sở hữu bất động sản này.

Ông Tùng thông tin với báo Dân trí, bà Thảo tiến hành xây dựng sai giấy phép trong quá trình thi công, dẫn đến các Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; Ông còn cho rằng bà Thảo chiếm giữ trái phép công trình nhà này, tiếp tục thi công sai giấy phép...

Theo ông Tùng, sau nhiều lần nhắc nhở bà Thảo bàn giao công trình thì tới 19/9/2019, ông cùng lực lượng bảo vệ đến quản lý và trông coi nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, sự việc được văn phòng thừa phát lại quận 1 lập vi bằng.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc này.

(Tổng hợp)

T.T

Tin mới