Martin Lo lại hụt hơi, Hải Phòng thoát thua đầy kịch tính nhờ "trọng pháo" đến từ châu Phi

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca) | 13-03-2020 - 18:45 PM

(Tổ Quốc) - Dù được chơi trên sân nhà Lạch Tray tuy nhiên Hải Phòng đã phải trải qua một trận đấu vô cùng vất vả trước Quảng Nam.

Trận đấu sớm nhất vòng 2 V.League 2020 diễn ra trên sân Lạch Tray giữa Hải PhòngQuảng Nam vào chiều 13/3. Giống như vòng 1, đây tiếp tục là vòng đấu mà khán giả không được vào sân cổ vũ vì dịch Covid-19. Điều này phần nào ảnh hưởng tới đội chủ nhà, khi Hải Phòng luôn chơi khá máu lửa nhờ sự cổ vũ của khán giả đất Cảng mỗi khi được chơi tại Lạch Tray.

Dù vậy, Quảng Nam cũng cho thấy mình không phải đối thủ dễ chơi khi là đội chơi tốt hơn trong những phút đầu của trận đấu. Ngay phút 18, lưới của Hải Phòng đã rung lên sau sai lầm của hàng phòng ngự.

Martin Lo lại hụt hơi, Hải Phòng thoát thua đầy kịch tính nhờ trọng pháo đến từ châu Phi - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo có mặt tại Lạch Tray để dự khán trận đấu.

Từ tình huống xoay sở bên cánh phải của Đinh Thanh Trung, bóng được đẩy xuống cho Anh Hùng trong tư thế khá trống trải. Cầu thủ Quảng Nam nhanh chân thực hiện đường căng ngang vào trong, bóng vô tình chạm vào Hoàng Vissai để tạo thành điểm cắt cực kỳ khó chịu.

Pha bóng diễn ra quá nhanh khiến thủ môn Văn Toản dù rất nỗ lực nhưng vẫn không kịp cứu thua.

Martin Lo lại hụt hơi, Hải Phòng thoát thua đầy kịch tính nhờ trọng pháo đến từ châu Phi - Ảnh 2.

Sau bàn mở tỉ số của Quảng Nam, trận đấu càng diễn ra cởi mở hơn khi hai đội liên tiếp ăn miếng trả miếng. Hải Phòng liên tiếp uy hiếp khung thành của Phạm Văn Cường với những tình huống dứt điểm nguy hiểm đến từ Mạnh Hùng hay Claudecir. Trong khi đó, Đinh Thanh Trung vẫn là ngòi nổ chủ đạo trong các đường lên bóng của Quảng Nam. Tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Martin Lo tiếp tục cho thấy mình chưa thích nghi tốt với sân chơi V.Leaue và bị HLV của Hải Phòng sớm rút khỏi sân. Lợi thế về thể lực sau đó giúp đội chủ nhà gần như làm chủ hoàn toàn thế trận.

Martin Lo lại hụt hơi, Hải Phòng thoát thua đầy kịch tính nhờ trọng pháo đến từ châu Phi - Ảnh 3.

Hải Phòng liên tiếp dồn ép với những cơ hội rõ ràng được tạo ra. Đáng tiếc nhất có lẽ là tình huống ở phút 68 khi Ngọc Tân có cơ hội đánh đầu vào lưới trống từ cự ly chưa đến 5m, nhưng đáng tiếc anh lại dứt điểm hụt và để bóng chạm tay.

Những phút còn lại tiếp tục chứng kiến sự dồn ép của Hải Phòng nhưng phải đến khi thời gian thi đấu đi về cuối, điều mong đợi là bàn thắng gỡ hòa mới đến. Phút 88, Mpande xuất hiện đúng lúc đón bóng bật ra sau quả tạt của đồng đội, khống chế một nhịp rồi dứt điểm gọn gàng tung lưới Quảng Nam. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp chân sút người Uganda ghi bàn cho Hải Phòng ở những phút cuối trận.

Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Hải Phòng có trong tay 4 điểm sau 2 vòng đấu, trong khi Quảng Nam mới giành được điểm số đầu tiên ở V.League 2020.

Martin Lo lại hụt hơi, Hải Phòng thoát thua đầy kịch tính nhờ trọng pháo đến từ châu Phi - Ảnh 4.

Đội hình xuất phát:

Hải Phòng: Văn Toản, Hữu Phúc, Hoàng Vissai, Mạnh Hùng, Hoài Dương, Thế Dương, Martin Lò, Ngọc Tân, Claudecir, Mpande, Diego Olivera.

Quảng Nam: Văn Cường, Viết Tú, Lucas Rocha, Đức Lộc, Anh Hùng, Thanh Trung, Đình Thắng, Jose Paulo, Văn Trạng, Hồng Sơn, Rodrigo Da Silva.

Tỉ số: 1-1

Ghi bàn: Mpande (88’) | Hoàng Vissai (18’, OG)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM