Mối duyên đẹp của cặp đôi nhân viên bán hàng và khách mua hàng, cùng nhau lập nghiệp thành công

Lam Giang | 18-12-2022 - 10:09 AM

(Tổ Quốc) - Thấy cô nhân viên bán đồ nữ trang dễ thương, anh Tùng đã đến mua hàng, lấy cớ làm quen. Từ cơ duyên đó, cặp đôi đã yêu thương nhau và tiến tới hôn nhân.

Mối duyên của cô nhân viên với vị khách mua hàng

Cách đây hơn chục năm, anh Thanh Tùng trong một lần đi du lịch Cần Thơ đã đến đến thăm bến Ninh Kiều. Tại đây, anh bị ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn và dễ thương của chị Huỳnh Thu Huyền (hiện 41 tuổi). Lúc đó, chị Huyền đang là nhân viên bán hàng thuê tại một cửa hàng nữ trang ở bến Ninh Kiều. 

Anh Tùng chủ động ghé lại cửa hàng của chị Huyền để mua một đôi bông tai. Tuy anh không dùng được nhưng lại có cơ hội nói chuyện, làm quen với chị. Với chị Huyền, chị chỉ coi anh Tùng là một vị khách bình thường, vì đó là khu chợ du lịch nên hàng ngày, chị tiếp xúc với rất nhiều khách du lịch. Anh Tùng cũng chỉ là một vị khách như bao người khác. 

Mối duyên đẹp của cặp đôi nhân viên bán hàng và khách mua hàng, cùng nhau lập nghiệp thành công - Ảnh 1.

Chị Huyền và anh Tùng gặp nhau lần đầu ở bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Khi đó chị Huyền là nhân viên bán hàng còn anh Tùng là khách mua hàng.

Khi tạm biệt, anh Tùng có đưa cho chị Huyền một chiếc Card Visit và giới thiệu anh đang làm kinh doanh ở Nha Trang. Vì lúc đó, em trai của chị Huyền chưa có việc làm nên chị cũng tiện hỏi anh xem có việc gì không thì cho bạn ấy vào làm cùng với. Nhận thấy cơ hội quá tốt nên anh Tùng đã xin số điện thoại của em trai chị Huyền. 

Sau đó, anh Tùng nói chuyện với em trai của chị Huyền trước rồi dần dần hỏi thăm sang chị gái. Khi quen rồi thì anh Tùng nhờ em trai chị Huyền dẫn vào nhà chơi. Lần đầu tới nhà, anh đã được phụ huynh của chị Huyền mời ở lại ăn cơm rất vui vẻ. 

Mối duyên đẹp của cặp đôi nhân viên bán hàng và khách mua hàng, cùng nhau lập nghiệp thành công - Ảnh 2.

Sau 3-4 tháng làm quen, tìm hiểu, cả hai đã chính thức hẹn hò.

Mối duyên đẹp của cặp đôi nhân viên bán hàng và khách mua hàng, cùng nhau lập nghiệp thành công - Ảnh 3.

Hiện tại, cặp đôi đã kết hôn được 13 năm.

3-4 tháng sau thì cặp đôi chính thức hẹn hò và chính thức thành vợ thành chồng sau đó 1,5 năm. Thời điểm kết hôn, anh Tùng cũng gặp trục trặc trong công việc, kinh doanh thua lỗ gần như trắng tay. Anh Tùng là Việt kiều Na Uy. Do đó, anh quyết định đưa chị Huyền sang Na Uy định cư, cùng nhau gây dựng lại sự nghiệp. 

Từ tay trắng đến làm chủ nhà hàng Sushi đông khách 

Khi mới sang Na Uy, chị Huyền chưa quen với cuộc sống ở đó, giao tiếp chưa tốt nên cảm thấy khá buồn. Có nhiều lúc khó khăn, tủi thân, nhớ nhà nhưng chị chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Dần dần, mất khoảng 1 năm thì chị cũng hòa nhập được với công việc và cuộc sống ở đây. 

Mối duyên đẹp của cặp đôi nhân viên bán hàng và khách mua hàng, cùng nhau lập nghiệp thành công - Ảnh 4.

Đồng vợ đồng chồng, anh Tùng, chị Huyền đã cùng nhau gây dựng sự nghiệp riêng.

Mối duyên đẹp của cặp đôi nhân viên bán hàng và khách mua hàng, cùng nhau lập nghiệp thành công - Ảnh 5.

Cả hai thỉnh thoảng có cãi vã nhưng không bao giờ giận lâu.

Hiện tại, anh Tùng và chị Huyền đang có một nhà hàng Sushi nhỏ, đã hoạt động được 11 năm. Những ngày đầu khởi nghiệp, anh chị không có nhiều vốn nên rất vất vả. Để tiết kiệm, hai vợ chồng phải tự bắc thang lên cao để sơn mọi ngóc ngách trong cửa hàng. Ngày đầu mở quán, khách xếp hàng đông nghịt chính là động lực để hai vợ chồng cố gắng không ngừng nghỉ. 

Anh Tùng, chị Huyền có một cậu con trai hiện 7 tuổi. Cuộc sống vợ chồng đôi khi không tránh khỏi va chạm, nhất là khi anh chị còn làm việc chung với nhau. Công việc ở tiệm hai vợ chồng cũng chia nhau làm, mỗi người mỗi việc. Thỉnh thoảng stress quá, cặp đôi có cãi vã nhưng không giận nhau lâu, về đến nhà là thôi và không đem công việc về nhà. 

Nguồn: Người kết nối