"Mùa mưa lũ không đi qua suối được, phải nghỉ học, đi qua rất nguy hiểm"

Đó là những chia sẻ của em Lò Thị Huế, học sinh lớp 9 trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu, trước khi dự án "Xây cầu đến lớp" có mặt tại đây.

 

"Mùa mưa lũ không đi qua suối được, phải nghỉ học, đi qua rất nguy hiểm" - Ảnh 1.

Gập ghềnh đường đến tìm con chữ

Câu chuyện của Huế không chỉ là vấn đề của riêng em, mà còn là tình trạng chung của hàng ngàn em học sinh đang sống tại các bản miền núi hay các làng quê nghèo xa xôi, bị chia cắt bởi sông suối và địa hình hiểm trở.

"Đường tuy khó đi nhưng con cũng quen rồi", em Hà La Th. (14 tuổi) học sinh trường THCS Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), tâm sự, "Nhưng bữa đó trời mưa quá nên nền đất trơn, con sẩy chân té suối. May mà người dân gần đó họ cứu kịp. Giờ nhớ lại con còn sợ lắm". Vì những tai nạn như vậy, nên nhiều gia đình như cha mẹ Hà La Th. đã phải để em nghỉ học giữa chừng, tạm gác lại giấc mơ đến lớp để phụ gia đình làm nương rẫy.

Không chỉ ở vùng miền núi như Lai Châu, Hà Giang, mà nơi miền Tây sông nước Vĩnh Long cũng từng chứng kiến hình ảnh học sinh ngày ngày di chuyển qua những cây cầu khỉ, cầu tạm thô sơ để đến trường trong suốt 18 năm.

"Mùa mưa lũ không đi qua suối được, phải nghỉ học, đi qua rất nguy hiểm" - Ảnh 2.

Các em học sinh đi qua cầu khỉ trong ngày mưa

Chú Nguyễn Văn Khá - người từng ngày ngày túc trực tại cây cầu tạm để hỗ trợ các em tới trường, kể lại: "Cả ấp có mỗi một cây cầu là cầu Út Ốm, sông thì sâu, cầu thì cao, người lớn đi không quen còn run cầm cập, nhiều người bị té, văng đồ. Ấy vậy mà tụi nhỏ vẫn cần mẫn băng qua mỗi ngày, những em bé quá thì ba mẹ phải dẫn qua chứ không tự đi được, còn nếu đi bộ thì xa lắm, đường đất bùn lầy rất khó đi. Vào những hôm trời mưa, cầu Út Ốm càng trơn trượt hơn, nhìn tụi nhỏ đi qua mà xót, chỉ sợ có đứa nào té xuống thì khổ."

Thênh thang những cây cầu nối liền ước mơ

Ngày dự án "Xây cầu đến lớp" được triển khai, niềm vui cũng theo chân len lỏi tới các bản làng xa xôi từ Nam ra Bắc. Gần 5 năm triển khai với 8 cây cầu được hoàn thiện, mỗi lễ khánh thành đều tập trung đông đảo bà con, đặc biệt là các em học sinh, trong niềm vui khôn xiết.

"Con vui lắm cô chú ơi, có cây cầu, từ nay con sẽ không phải đi đò qua sông để đến trường hay phải đi vòng 5km khi không có đò. Con cũng sẽ không sợ té ngã mỗi khi xuống đò, qua đò nữa. Đường đến trường của con đã sướng hơn rồi", em Nguyễn Huỳnh Như – học sinh lớp 7 Trường THCS-THPT Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long mừng rỡ.

"Có cầu mới thầy u cho con đi học trở lại", Triệu Mù Ngh. (xã Nậm Tỵ, tỉnh Hà Giang) cũng bày tỏ niềm vui giản đơn ngày cây cầu mới được khánh thành ở quê hương em, "Trước con bỏ một lớp, giờ học với mấy em nhưng cũng không sao, được tới trường là con vui rồi. Năm sau con ráng đạt danh hiệu giỏi cho thầy u mừng."

Không chỉ có các em học sinh, những buổi lễ khánh thành còn có sự hiện diện của các thầy, cô giáo - những người thấu hiểu nhất ý nghĩa to lớn của những cây cầu mới đối với các em. "Việc đầu tiên mình nghĩ đến là kể cả những ngày mưa gió thì các em học sinh cũng có thể qua cây cầu để đến trường đi học đầy đủ. Thứ hai là rất tiện lợi cho nhà trường, trong những ngày mưa gió thì công tác đảm bảo chuyên cần, duy trì sĩ số cũng tốt hơn", cô giáo Ngô Thị Thanh Tuyền (trường PTDTBT THCS xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu) chia sẻ.

Người dân địa phương cũng không giấu nổi niềm vui mừng. "Hôm nghe xã có cầu mới mình mừng húm, cứ dăm bữa nửa tháng lại ra xem cầu xây tới đâu. Đến hôm cầu khánh thành, chị xin công ty nghỉ mần luôn để ra xem với bà con.", chị V. (35 tuổi, ngụ Phước Thới) chia sẻ.

"Mùa mưa lũ không đi qua suối được, phải nghỉ học, đi qua rất nguy hiểm" - Ảnh 3.

Lễ khánh thành hai cây cầu mới thuộc dự án "Xây cầu đến lớp" tại xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

Chia sẻ về dự án, Ông Alejandro Osorio, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam, khẳng định: "Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Quỹ BTTEVN trong dự án "Xây cầu đến lớp". Tám cây cầu được đưa vào hoạt động đã thành công khép lại hành trình giàu tính nhân văn của dự án. Trong tương lai, Grab cam kết tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án vì cộng đồng, phối hợp với các tổ chức, các cơ quan ban ngành để mang đến cuộc sống tốt hơn cho người dân địa phương và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hướng đến sứ mệnh "Grab vì cộng đồng" tại Việt Nam."

Hành trình "Xây cầu đến lớp" không chỉ giúp nối những nhịp cầu hiện tại mà còn nối dài hàng ngàn ước mơ cho những "mầm non" tương lai của đất nước. "Giờ có cầu rồi ha, con học chăm sau này làm cô giáo về dạy lại cho các em nhỏ", bé Phùng A Tr., học sinh trường tiểu học Tân Lập tỉnh Hà Giang, bày tỏ tại lễ khánh thành cầu mới với nụ cười rạng rỡ, "Mà tụi nhỏ sau này sướng, tại có cầu rồi nên không phải đi đường xa hay bị té suối như con hồi đó nữa."

Tin mới