Nam thanh niên bị máy cắt giấy "nghiến" đứt lìa tay

(Tổ Quốc) - Sau khi bị máy cắt giấy "nghiến" đứt lìa tay trái, nam thanh niên được đưa đi cấp cứu nhưng lại để cánh tay ở nhà nên không thể nối lại được.

Tối 20/9, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, nơi đây vừa cứu sống một bệnh nhân bị đứt lìa tay kinh hoàng, tính mạng vô cùng nguy kịch.

Đó là trường hợp của anh T.A. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) nhập viện vào trưa 20/9 vì bị tai nạn với máy cắt giấy.

Hậu quả là tay trái anh A. đứt lìa hoàn toàn.

Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng sốc, tụt huyết áp.

Xác định tình huống cấp bách, các bác sĩ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ viện, chuẩn bị mổ cấp cứu mà không cần chờ kết quả xét nghiệm PCR COVID-19 của bệnh nhân.

Tại phòng mổ, bệnh nhân vừa được chống sốc vừa được xác định tổn thương toàn diện.

Tai nạn kinh hoàng: Nam thanh niên bị máy cắt giấy

Các bác sĩ mặc đồ bảo hộ kín tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ekip điều trị tiến hành cắt lọc, nối lại mạch máu cố định xương tay phải cho bệnh nhân. Riêng cánh tay trái vì bị bỏ lại nhà nên không thể nối được.

Sau ca mổ kéo dài 1 giờ rưỡi đồng hồ, bệnh nhân thoát chết.

Hiện tại, bệnh nhân được kiểm soát tốt tình trạng sốc, tay phải đã nối lại và dần hồi phục các chức năng.

Theo BV, ca mổ thành công nhờ ekip điều trị đã tranh thủ giờ vàng, bật quy trình báo động đỏ kịp thời cũng như BV đã trang bị phòng mổ dã chiến mùa COVID-19 giúp thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Hoàng Lê

Tin mới