Nghị lực phi thường của người mẹ đơn thân tí hon sống trong căn nhà chỉ 6m2 ở Đà Nẵng

Hà Nam | 18-12-2023 - 20:57 PM

(Tổ Quốc) - Bị khuyết tật nặng, lại trót dại khờ khi trao nhầm trái tim cho kẻ phụ tình, nhưng người mẹ đơn thân "tí hon" không ngừng lạc quan, vươn lên mỗi ngày để con gái có một tương lai tươi sáng hơn.

Những tấm thiệp bằng giấy xoắn

Dù năm nay đã 29 tuổi nhưng thân hình chị Hồ Thị Láng (trú thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) nhỏ bé như đứa trẻ mới lên 7.

Bà Trần Thị Lài (64 tuổi, mẹ Láng) bùi ngùi cho biết, Láng sinh ra cơ thể lành lặn như bao đứa trẻ khác. Nhưng năm 6 tuổi, Láng có dấu hiệu đau nhức xương khớp, hai vai không cân xứng, cột sống cong vẹo và lưng xuất hiện khối u lớn dần lên theo thời gian.

Nghị lực của "cô gái tí hon" trót 1 lần làm mẹ, hằng ngày vẽ ước mơ bằng tranh giấy xoắn - Ảnh 1.

Trong căn nhà chỉ chừng 6m2, Láng đang tranh thủ hoàn thành tấm thiệp giấy xoắn để kịp giao cho khách

Thấy con nuôi hoài mà chẳng lớn, lại bị khối u trên lưng hành hạ, vợ chồng bà Lài xót xa lắm, nhưng vì cuộc sống khó khăn quá nên cũng đành để vậy chứ không có tiền chữa trị.

 "Hồi đó, bác sĩ bảo chi phí phẫu thuật hơn 150 triệu đồng, nhưng cũng không đảm bảo thành công. Trong khi chồng bị tai biến, còn tôi thì đi rửa bát thuê mỗi ngày chỉ được 80.000 đồng chẳng đủ ăn, nên dù thương con đứt ruột nhưng bất lực", bà Lài nghẹn ngào.

Dù phải chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ, thế nhưng "cô bé tí hon" chưa bao giờ đầu hàng số phận. Những cơn đau nhức hành hạ càng làm cho Láng mạnh mẽ hơn. Từ nhỏ, Láng đã nhanh nhẹn, hoạt bát và ham học lắm, nhưng vì nhà nghèo quá nên đến lớp 7, chị đành nghỉ học để phụ giúp mẹ vun vén cho gia đình.

Nghị lực của "cô gái tí hon" trót 1 lần làm mẹ, hằng ngày vẽ ước mơ bằng tranh giấy xoắn - Ảnh 2.

Giấy được cắt sợi sẵn để cuốn làm thiệp, tranh giấy xoắn nghệ thuật

Nghị lực của "cô gái tí hon" trót 1 lần làm mẹ, hằng ngày vẽ ước mơ bằng tranh giấy xoắn - Ảnh 4.

Công đoạn tạo hình cho cuộn giấy là quan trọng nhất, đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, khéo léo và sáng tạo

Nghị lực của "cô gái tí hon" trót 1 lần làm mẹ, hằng ngày vẽ ước mơ bằng tranh giấy xoắn - Ảnh 5.

Chị Láng chọn sợi giấy đã được cắt sẵn để cuốn tròn lại, rồi dùng nhíp gắp, nắn tạo hình theo ý muốn và tiếp tục dùng keo để dán giấy lên bề mặt các vật liệu khác nhau

Thương mẹ một mình vất vả sớm hôm, năm 18 tuổi, Láng xin vào làm công ty may gần nhà, kiếm tiền lo cho 2 đứa em ăn học. Thế nhưng làm được 2 năm thì công ty giải thể, Láng chạy vạy xin việc mấy chỗ đều chỉ nhận lại cái lắc đầu, không tuyển dụng người khuyết tật.

Quyết không đầu hàng số phận, năm 2015, mày mò trên mạng, Láng biết đến nghề làm tranh quilling (tranh giấy xoắn) và quyết định khăn gói ra Hà Nội vừa học nghề, vừa làm công nhân để có tiền gửi về quê phụ mẹ lo tiền thuốc thang cho cha bị bệnh nặng, mất sức lao động.

Nghị lực của "cô gái tí hon" trót 1 lần làm mẹ, hằng ngày vẽ ước mơ bằng tranh giấy xoắn - Ảnh 5.

Một số tấm thiệp bằng giấy xoắn vừa được Láng hoàn thành

Nghị lực của "cô gái tí hon" trót 1 lần làm mẹ, hằng ngày vẽ ước mơ bằng tranh giấy xoắn - Ảnh 6.

Lạc quan và giàu nghị lực, chị Láng đã vượt qua giới hạn bản thân, tự tin khởi nghiệp với dòng tranh giấy xoắn

Như định mệnh, cũng thời gian này, Láng quen và yêu một người con trai khiếm thị. Cứ ngỡ rằng, hai số phận kém may mắn sẽ đến với nhau từ sự dung dị, cảm thông chân thành nhất… Nhưng đời không như cổ tích, sau hai năm yêu nhau, Láng phát hiện mình có thai và vui mừng báo cho người yêu biết, thì người này đã lặng lẽ bỏ đi không lời từ biệt.

"Tôi vẫn quyết định sinh đứa bé! Tôi lủi thủi vác cái bụng bầu 5 tháng về lại quê nương nhờ gia đình. Lúc đó, cha mẹ không trách mắng mà còn động viên tôi rất nhiều. Năm 2018, tôi 24 tuổi, con gái tôi chào đời. May mắn là nó lành lặn! Đó chính là món quà vô giá mà tôi được ông trời ban tặng và cũng động lực to lớn giúp tôi luôn nỗ lực hơn mỗi ngày", chị Láng trải lòng.

"Được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất..."

Cũng như bao người phụ nữ khác, Láng khao khát được làm mẹ và đó chính là lý do bé Hồ Thị Tố Trinh ra đời. Với chị Láng, con gái là tất cả nguồn sống. Mặc dù mới 5 tuổi nhưng cô bé xinh xắn này rất ngoan và hiểu chuyện. Dẫu vậy, với một người khuyết tật nặng, lại còn mắc bệnh hở, hẹp van tim 2 lá như Láng thì việc nuôi con nhỏ không dễ dàng chút nào.

Để có tiền nuôi con, khi vừa hết ở cữ, tranh thủ lúc bé ngủ, chị lại miệt mài chong đèn thâu đêm để làm những tấm bưu thiếp, tranh đặt bàn bằng giấy xoắn, rồi lên mạng rao bán.

Trung bình, Láng mất hơn 1 giờ để hoàn thành một tấm thiệp và khoảng 2 ngày để hoàn thiện một bức tranh giấy xoắn. Tùy theo kích thước và yêu cầu của khách hàng mà sản phẩm làm ra sẽ khác nhau. Trong đó, dòng thiệp có giá giao động 30.000 - 60.000 đồng/cái, còn tranh giấy xoắn có giá từ 150.000 đồng đến vài triệu đồng.

Nghị lực của "cô gái tí hon" trót 1 lần làm mẹ, hằng ngày vẽ ước mơ bằng tranh giấy xoắn - Ảnh 6.

Động lực lớn nhất của chị Láng chính là con gái

Nhờ đa dạng về chủ đề và tạo được sự khác biệt nên các sản phẩm bằng giấy xoắn thủ công của Láng dần được biết đến nhiều hơn. Nhiều người còn đặt hàng để tặng đối tác, bạn bè, người thân,… Gần đây nhất, chị Láng mất 10 ngày để hoàn thiện bức tranh giấy xoắn với chủ đề "Đình làng Túy Loan" có kích thước 45x50cm do huyện Hòa Vang đặt làm.

Cô gái chỉ cao 1,2 m, nặng 25 kg chia sẻ, quy trình làm tranh giấy xoắn yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác trong từng chi tiết từ các công đoạn cắt, dán, cuộn, xếp… Để tạo ra một sản phẩm có hồn đòi hỏi ở người thợ phải có niềm say mê và óc sáng tạo, cách phối màu sao cho hài hòa, hợp lý. Mỗi bức tranh, tấm thiệp được khách hàng đón nhận chính là nguồn động lực để cô gái khiếm khuyết không ngừng cố gắng hoàn thiện sản phẩm của mình ngày càng đẹp hơn.

Nhờ sự cần mẫn và không ngừng sáng tạo, hiện sản phẩm của Láng ngày càng đa dạng về mẫu mã, chủng loại và được nhiều người biết đến

"Tôi nhớ bức tranh đầu tiên mình bán được 50.000 đồng, lúc đó tôi vui lắm vì có tiền mua bỉm sữa cho con. Được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất và tôi sẽ không ngừng nỗ lực mỗi ngày để con gái có một tương lai tươi sáng hơn", Láng trải lòng.

Những năm gần đây, nhờ sự động viên, giúp đỡ kịp thời từ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Phước và chính quyền địa phương địa phương hỗ trợ, các sản phẩm của Láng được nhiều người mua hơn, thu nhập cũng dần ổn định. Tháng 6/2023, Láng tham gia Hội thi "Ý tưởng Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo" do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang tổ chức và đạt giải Nhất với sản phẩm thiệp, tranh giấy xoắn.

Bên cạnh đó, chị còn kinh doanh một tiệm tạp hóa nhỏ để có thêm nguồn kinh phí trang trải cuộc sống.

Người mẹ khuyết tật không ngừng nỗ lực để mang tới những điều tốt đẹp nhất cho con gái

Nghị lực của "cô gái tí hon" trót 1 lần làm mẹ, hằng ngày vẽ ước mơ bằng tranh giấy xoắn - Ảnh 9.

Nghị lực của "cô gái tí hon" trót 1 lần làm mẹ, hằng ngày vẽ ước mơ bằng tranh giấy xoắn - Ảnh 10.

Những sắc màu tươi sáng trong các bức tranh giấy xoắn của Láng luôn chứa đựng sự lạc quan, yêu đời

Thấu hiểu nỗi niềm của những người đồng cảnh ngộ, những năm gần đây, Láng tham gia dạy nghề làm tranh giấy xoắn cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, bị khuyết tật ở Trung tâm hướng nghiệp từ thiện tại Đà Nẵng. Vượt qua mặc cảm, tự ti về sự khiếm khuyết cơ thể bằng lối sống tích cực, lạc quan và không đầu hàng số phận, giờ đây, những sản phẩm cùng câu chuyện giàu nghị lực của Láng đã tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng, nhất là với những người có hoàn cảnh kém may mắn.

Khi được hỏi về dự định tương lai, người mẹ đơn thân "tí hon" hi vọng sẽ đưa được những sản phẩm bằng giấy xoắn của mình vào quầy lưu niệm tại các khu, điểm du lịch ở Đà Nẵng. Chị cũng mong ước sau này có điều kiện sẽ mở rộng cơ sở của mình để giúp thêm nhiều người khuyết tật có việc làm ổn định và không còn là gánh nặng cho gia đình, xã hội.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM