Người đập vỡ kính xe cấp cứu rồi bơi qua sông để trốn cách ly tập trung hiện ra sao?

T.Hà | 30-09-2021 - 14:15 PM

(Tổ Quốc) - Trên đường đưa đi cách ly tập trung bằng xe cứu thương, ông này đã dùng bình oxy trong xe đập vỡ kính sau xe rồi thoát ra ngoài khiến công an 4 xã phải truy đuổi nhiều giờ.

Sáng nay 30/9, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu xác nhận với báo Pháp luật TP.HCM, người đập kính xe cứu thương trốn cách ly hôm trước đã được chuyển vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Bạc Liêu để điều trị. Ông được xác định bị loạn thần.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 29/9, ông H.T. (SN 1979, hộ khẩu thường trú ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hoà Bình, Bạc Liêu) tới chốt kiểm soát dịch số 7 (xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) thì bị giữ lại vì có lịch trình di chuyển từ Sóc Trăng về.

Lực lượng tại chốt đã liên hệ với Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình cho người đến đưa ông T. về địa bàn huyện Hòa Bình để cách ly tập trung theo quy định. 

Tuy nhiên, khi xe cứu thương đang đưa ông T. đi cách ly thì ông này bất ngờ dùng bình oxy y tế trong xe đập vỡ kính chắn gió phía sau xe. Lúc này, xe đang ở địa bàn xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu).

Ông này nhảy xuống xe rồi bơi qua bên bờ sông, tiếp tục đi về địa bàn thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng).

Theo báo Giao thông, trước hành động trốn thoát của đối tượng cách ly tập trung, công an 4 xã Vĩnh Phú Đông, Hưng Phú (huyện Phước Long) cùng với Ninh Qưới A (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) và Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) đã phải phối hợp để truy bắt ông T.

2 tiếng đồng hồ sau khi người đàn ông trốn thoát, công an cùng nhân dân địa phương đã thuyết phục được ông T. về Trung tâm Y tế huyện Hoà Bình để cách ly tập trung theo quy định.

Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM