Người trưởng thành chuộng xu hướng tìm về với thiên nhiên, khi ngôi nhà không chỉ là nơi để ở

Hạnh Mỹ | 11-02-2023 - 14:40 PM

(Tổ Quốc) - Kiến trúc là một nghệ thuật và chứa sau đó lại là câu chuyện của mỗi người.

Từng có thời “bỏ phố về quê” trở thành một trào lưu. Khi mà đi đến đâu người ta cũng nhắc về chuyện rời thành phố, tìm một vùng đất yên bình để dựng nhà, trồng rau, nuôi cá, vui thú điền viên. Hoặc nếu không thì cũng chuyển nơi ở về ngoại ô để có cuộc sống lành mạnh hơn. Nghe rất lý tưởng nhưng thời gian đã chứng minh, chỉ có những người lên kế hoạch cụ thể mới trụ được lâu dài. 

Đã có không ít trường hợp bỏ ngang vì khó thích nghi hay một lý do nào đó. Tuy nhiên, nếu như bạn đã sẵn sàng phần nào về mặt tài chính thì việc gây dựng cho một “căn cứ” cho sau này cũng là điều đương nhiên. Nhất là khi nơi đó còn chứa đựng những giá trị tinh thần, có ý nghĩa đặc biệt với bản thân và gia đình. 

Xu hướng tìm về với thiên nhiên

Tốt nghiệp đại học, vợ chồng chị Bảo Hiên cắm đầu đi làm  như một con thiêu thân. Sau 4 năm làm việc, vợ chồng chị cũng gây dựng được 1 công ty ở Hà Nội, được nhiều khách hàng yêu quý và biết đến. Tuy nhiên, một điều bất ngờ khiến cho chị phải thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống. 

“Vào năm 2017, em bị stress nặng. Sau khi đã thử mọi cách mà không thấy khá hơn, em giao lại toàn bộ công ty cho chồng, một mình về quê trồng hoa. Và chỉ khi ở bên cỏ cây hoa lá mới khiến cho em bình tâm trở lại, biết được điều gì quan trọng trong cuộc đời mình, việc gì nên làm, việc gì không cần thiết”.

Từ đó, chị Bảo Hiên bắt đầu lên kế hoạch cho ước mơ về ngôi nhà của mình: “Vậy là em quyết định tìm 1 mảnh đất để vừa làm 2 chiếc nhà cách nhau vài trăm mét cho gia đình (vợ chồng chị và bố mẹ), vừa có thể làm nơi nghỉ dưỡng nho nhỏ để đón những người bạn thân thiết và trồng ngập tràn cỏ cây hoa lá như em mong ước”.

Nhắc đến Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn, hẳn nhiều người đã không còn xa lạ với 2 cái tên này. Bên cạnh câu chuyện tình yêu vượt lên mọi định kiến, họ còn khẳng định tên tuổi bởi sự nghiệp thành công, có chỗ đứng trong những lĩnh vực đang theo đuổi. 

Người trưởng thành chuộng xu hướng tìm về với thiên nhiên, khi ngôi nhà không chỉ là nơi để ở - Ảnh 2.

Song, cũng như bao người trưởng thành khác, cơ hội được đi, được trải nghiệm nhiều khiến hai anh luôn muốn tìm kiếm một nơi yên bình, được hòa mình với thiên nhiên. “Hồi xưa, khoảng mấy chục năm trước, mẹ anh lên Bảo Lộc, Lâm Đồng và có một ngôi nhà ở sâu trong khu Dambri, cũng để rất lâu rồi, hiện giờ anh muốn cải tạo lại để cho đẹp hơn và có những kỷ niệm mới về căn nhà và coi như một món quà dành cho mẹ”, anh Sơn Đoàn chia sẻ. 

Khi ngôi nhà không chỉ là nơi để ở

Thông qua lời kể của anh Sơn Đoàn, những cây bàng, cây phượng tím và hàng thông nơi đây đều do mẹ anh tự tay trồng từ cây bé tí xíu. Và giờ đây, chúng đã trở thành những hàng cây cao lớn, là minh chứng cho sự vận động không ngừng nghỉ của thời gian hay chính là nơi lưu giữ kỷ niệm một thời của người mẹ thân yêu.

Được biết, quá trình xây dựng khu nhà của anh Tuấn và Sơn đã bắt đầu từ khoảng 1 năm trước. Cặp đôi muốn vừa xây, vừa cải tạo để làm sao giữ được những nét đặc trưng nhất của ngôi nhà xưa nhưng vẫn ưu tiên để không gian hòa quyện với thiên nhiên, gợi cho người ở cảm giác luôn muốn quay về nhà.

Căn nhà của mẹ anh Sơn ở Bảo Lộc. 

Chia sẻ từ kinh nghiệm dựng nhà làm sao để hòa mình với thiên nhiên, chị Bảo Hiên thừa nhận rằng không hề dễ dàng: “Kinh nghiệm để làm 1 khu rộng trên 1ha nó rất khác với làm nhà thông thường, vì phần quy hoạch cảnh quan tổng thể rất quan trọng, tốn nhiều tiền bạc và công sức”. 

Phải chăng, chính bởi ngôi nhà nằm trên một mảnh đất quá rộng, lên tới 6ha là một trong những lý do khiến công trình của anh Tuấn và anh Sơn đã thi công được 10 tháng nhưng vẫn còn ngổn ngang. Tuy nhiên, đến khi gặp gỡ ekip Là Nhà, những nút thắt đã được gỡ nhờ tìm được sự đồng điệu giữa kiến trúc sư và gia chủ.

Đúng như đại diện của ban bình luận đã nói: “Kiến trúc là một nghệ thuật, và chứa sau đó lại là những câu chuyện của mỗi người. Với một số người, nhà là nơi để ở, còn là văn phòng nhưng có người, họ coi đó là một món quà”. 

Căn biệt thự sau khi cải tạo cùng Là Nhà.

Và sau thời gian cải tạo cùng Là Nhà, một căn biệt thự xinh xắn giữa thiên nhiên đã hiện ra. Nhận căn nhà, không chỉ cặp đôi mà mẹ của hai người cũng không giấu được sự mừng vui. Như những gì cặp đôi chia sẻ: "Với chúng tôi, nhà là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên gia đình, cũng là nơi chứa đựng sự bình yên và hơi ấm của tình thân. Hy vọng với ngôi nhà tràn ngập kỷ niệm của mẹ, chúng tôi sẽ viết tiếp nhiều câu chuyện hạnh phúc bên nhau”.  

Người trưởng thành chuộng xu hướng tìm về với thiên nhiên, khi ngôi nhà không chỉ là nơi để ở - Ảnh 5.

Là Nhà - Chương trình truyền hình thực tế "làm mới" căn nhà thân quen của khán giả, biến từng khoảng không gian sống thành chốn nghỉ ngơi, vỗ về xúc cảm và chứa đựng câu chuyện ý nghĩa của chính gia chủ. Không chỉ là một chương trình về kiến trúc thông thường, Là Nhà lồng ghép kiến thức chuyên môn với câu chuyện cá nhân của mỗi chủ nhà để tạo nên chương trình đầy xúc cảm và nhân văn.

Là Nhà sẽ phát sóng vào 15 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 và 20 giờ cùng ngày trên Megalivestream của VCCorp.

Chương trình được sản xuất bởi WOWMedia cùng Nhà phát triển BĐS Văn Phú - Invest (VPI); Nhà tài trợ Kim Cương Panasonic; Nhà tài trợ Bạc Paint & More; Đơn vị truyền thông và phát hành VCCorp - Admicro và VTV; Đơn vị hợp tác thương mại VCCorp - Adsponsor; đồng thời đưa tin trên ELLE Decoration, Group Nghiện NhàHappynest.

Người trưởng thành chuộng xu hướng tìm về với thiên nhiên, khi ngôi nhà không chỉ là nơi để ở - Ảnh 2.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM