"Nhà Mình Lạ Lắm!": 5 câu nói "đắng lòng" khiến người xem phải suy ngẫm

| 20-08-2023 - 07:16 AM

(Tổ Quốc) - Mượn chuyện 7 người lạ đóng giả gia đình nhằm lãnh tiền thưởng, K+ORIGINAL series Nhà Mình Lạ Lắm! khơi gợi nhiều vấn đề xã hội qua các câu thoại giàu cảm xúc.

"Chẳng ai có quyền chọn nơi mình sinh ra, nhưng ai cũng muốn cuộc sống tuyệt vời cùng một gia đình hoàn hảo."

Được thuê để hồi phục trí nhớ cho một cô bé sau tai nạn, các thành viên gia đình này khoác lên vẻ ngoài hạnh phúc, ấm êm nhưng bên trong đều cô đơn với những thương tổn chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Bà giả Mỹ Lệ (NSND Kim Xuân) luôn mặc cảm vì bị chồng ruồng bỏ thời trẻ. Bố giả Quang Hải (Tuấn Tú) dù đã tứ tuần vẫn nhu nhược vì sống "theo ý" mẹ cả đời. Hay chị giả Hà Giang (Lê Bống) thì một mình nuôi dạy em trai, chưa bao giờ nghĩ cho bản thân. Chú giả Huân (Nhan Phúc Vinh) vốn là trẻ mồ côi, lớn lên trong một mái ấm tình thương…

photo-1

Tổ hợp gia đình giả bát nháo nhưng đầy ấm áp

Ban đầu họ miễn cưỡng diễn tròn vai để lãnh tiền thưởng, nhưng sau khi cùng nhau vượt qua nhiều biến cố, họ cảm thấy an toàn và dễ chịu trong căn nhà này. Dõi theo hành trình của gia đình chắp vá này khơi gợi trong khán giả nhiều suy tư về cách chung sống hòa hợp với các thành viên trong một tập thể, một gia đình.

"Cháu đã bỏ nhà đi cả tháng trời, thế mà mọi người trong nhà vẫn sống, vẫn sinh hoạt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Như thể cháu chưa từng tồn tại."

Lời tâm sự của anh giả Minh Khang (Tuấn Đạt) vừa mang giọng hờn dỗi con trẻ vừa chất chứa suy tư của tuổi mới lớn. Khang vốn là con ngoan trò giỏi, nhưng cho rằng ba mẹ đối xử tốt hơn với em gái, bỏ rơi mình, cậu đã bỏ nhà ra đi và sống buông thả. Gia nhập gia đình giả vì bị Huân ép, có lẽ Khang cũng không ngờ mình sẽ tìm được một mái nhà thực sự bên những người xa lạ.

photo-1

Minh Khang tìm được sự ấm áp bên ông ngoại giả Hùng (NSND Trung Anh)

Đối với người lớn, Khang hãy còn là trẻ con. Nhưng khả năng quan sát, suy tư của cậu đôi khi sâu sắc hơn người lớn thường nghĩ. Cha mẹ cho rằng kiếm tiền nuôi ăn học là tròn nghĩa vụ nhưng với con, tình yêu và sự vỗ về tinh thần mới là thứ chúng cần để cảm thấy bản thân tồn tại.

"Tôi chỉ là một đứa mồ côi. Tôi chẳng biết bố mẹ là ai, càng không biết tại sao họ bỏ tôi. Nhưng cả đời này tôi vẫn biết ơn họ vì đã sinh tôi ra, ban cho tôi một cuộc sống."

Lớn lên không cha, không mẹ nhưng Huân chưa một lần oán hận những người vứt bỏ mình. Lời tự sự làm người xem xót xa cho số phận nhân vật và nhắc nhở những người chuẩn bị làm cha, làm mẹ trân trọng quyền được sống đủ đầy tình thân của mỗi đứa trẻ.

photo-2

Huân (áo đen) vốn là trẻ mồ côi lớn lên tại mái ấm

Có lẽ vì mồ côi nên Huân đặc biệt đồng điệu với Thanh Mỹ (Nhã Uyên) - cô bé 8 tuổi mất hết gia đình sau một tai nạn thảm khốc. Đóng vai chú của cô bé vì tiền nhưng một cách bản năng, Huân chăm chút, lo lắng cho người cháu này từ những chuyện nhỏ nhất.

"Tôi lo không biết làm bố thế nào. Tôi sợ con lớn lên trở thành người vô dụng giống tôi." 

Khi Hải vô tình khiến Diễm Hương (Lưu Huyền Trang), bạn diễn của anh trong vai mẹ giả, mang bầu thì anh đã cam đoan làm tròn trách nhiệm, không để người yêu phải từ bỏ giọt máu của mình. Tuy vậy, Hải cũng không thể che giấu nỗi bất an trong lòng.

photo-3

Hải nhu nhược đáng trách nhưng cũng đáng thương

Công việc bấp bênh, Hải tự lo cho mình còn không xong, huống chi phải chăm lo cho vợ và nuôi dạy một đứa trẻ. Anh tự ti bản thân không đủ tài giỏi để nuôi con thành người cũng như làm gương cho con. Có lẽ không ít ông bố trẻ sẽ tìm thấy bản thân trong dòng tâm sự của Hải.

"Phụ nữ không sợ nghèo, chỉ sợ đàn ông hèn, hèn đến mức không dám thay đổi bản thân mình!"

Lời tuyên ngôn của Hương như cứa dao, xát muối vào sự tự ti của Hải. Hơn cả tình yêu, thứ mà chị em phụ nữ mong mỏi kiếm tìm ở người đàn ông là cảm giác an toàn.

photo-4

Hương bất an khi mang thai con của người đàn ông vô dụng như Hải

Hương không chê Hải nghèo nhưng sẽ là ác mộng nếu Hải cứ mãi nghèo, mãi an phận thủ thường và nhu nhược như vậy. Nỗi lòng của Hương cũng là tâm lý điển hình của hội chị em chuẩn bị lên xe hoa. Với họ, nỗi sợ lớn nhất là người đàn ông không thể che chở cho mình và con.

Theo dõi Nhà Mình Lạ Lắm!, khán giả không chỉ được giải trí với nhiều tình huống dở khóc, dở cười mà còn tìm thấy chính mình, những vấn đề xã hội nhức nhối qua từng tuyến truyện. Phim đang tiến đến hồi kết. Hai tập cuối hứa hẹn nhiều bất ngờ, đón xem vào 20h ngày 21/8 và 28/8 trên kênh K+CINE và App K+, độc quyền trên mọi nền tảng của Truyền hình K+. Độc giả đăng ký xem K+ tại đây.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM