Những câu thoại nghe thôi là muốn bật khóc vì thương mẹ trong phim “Hi Bye, Mama" của Kim Tae Hee

(Tổ Quốc) - Bên cạnh diễn xuất nhập tâm của dàn diễn viên, những câu thoại trong "Hi Bye Mama" dễ dàng lấy đi nước mắt người xem.

Hi Bye, Mama theo chân người mẹ đáng thương Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee) trong hành trình 49 ngày được trở lại làm người sau khi bị một chiếc xe ô tô đâm phải và mất mạng 5 năm trước. Trong suốt 5 năm này, cô luôn ở cạnh gia đình mình trong thân phận là một hồn ma để theo dõi con gái nhỏ Seo Woo (Seo Woo Jin) và những người thân của mình.

Mặc dù không có drama gay cấn, tuy nhiên Hi Bye Mama đã rất thành công khi khai thác tâm lý nhân vật vô cùng chân thật. Cảm xúc của một người mẹ luôn sẵn sàng dành trọn cuộc đời mình cho con gái thông qua cách Cha Yoo Ri chấp nhận trở thành người phụ bếp ở trường chỉ để nhìn thấy con gái đi học mỗi ngày, chấp nhận đánh nhau với các hồn ma chỉ để bảo vệ con và sẵn sàng chết để con được sống một cuộc đời hạnh phúc.

Chẳng cần cầu kì, Hi Bye Mama khắc họa tình mẫu tử thiêng liêng bằng chính những câu nói vô cùng xúc động chạm tới trái tim khán giả.

Rơi nước mắt trước những câu thoại đầy xúc động  về tình mẫu tử trong phim

Yoo Ri không phải bỗng dưng mà được thần linh "đặc cách" để quay trở lại làm người. Tất cả đều có nguyên do và nó xuất phát từ chính những lời nguyện của mẹ cô.

Đối với bà, đứa con gái 30 tuổi ấy chỉ mãi là một đứa con bé bỏng và là tất cả đối với bà. Đó cũng là lý do mà bà quyết định để tang Yoo Ri đến tận 5 năm vì không muốn con gái mình rời đi. Đối với bà, chỉ cần một lần được gặp lại con là đã mãn nguyện. Và chính những lời thổn thức ấy đã chạm đến trái tim của thần linh, giúp Yoo Ri quay về gặp lại gia đình và con gái.

Rơi nước mắt trước những câu thoại đầy xúc động  về tình mẫu tử trong phim

Tiếng lòng của mẹ Yoo Ri với mong muốn được gặp lại con dù chỉ một lần.

Thế nhưng khi quay trở lại làm người thì Yoo Ri gần như chỉ để tâm đến con gái Seo Woo mà quên mất đi người mẹ của mình. Những tiết lộ của bà đồng Midongdeak ở cuối phim khi nói ra lý do giúp cô trở lại làm người khiến Yoo Ri không khỏi dằn vặt. Tuy nhiên chẳng có người mẹ nào lại trách con mình điều đó, chỉ cần nhìn thấy con hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc.

Rơi nước mắt trước những câu thoại đầy xúc động  về tình mẫu tử trong phim

Rơi nước mắt trước những câu thoại đầy xúc động  về tình mẫu tử trong phim

Rơi nước mắt trước những câu thoại đầy xúc động  về tình mẫu tử trong phim

Khoảnh khắc Yoo Ri chuẩn bị đi đầu thai, cô tự trấn an mình sau khi biết được sự thật chính mẹ đã giúp cô quay trở về.

Hi Bye, Mama khai thác một chủ đề không mới, đó là tình mẫu tử. Tuy nhiên, phim lấy lòng người xem nhờ những tình tiết rất bình dị. Bộ phim không có quá nhiều "drama" hay các tình huống xa rời thực tế mà xoáy sâu vào những hành động, tâm lý rất bình thường, đó là muốn chăm sóc cho con từng bữa ăn giấc ngủ, là tâm lý muốn thấy con mình sống thật tốt, sau đó lập gia đình, có con rồi làm bố, làm mẹ.

Những điều tưởng rất bình thường ấy nhưng khi được đưa lên màn ảnh vẫn khiến người xem phải "sụt sùi".

Với Yoo Ri, cô từng mong muốn được nhìn thấy con trưởng thành nhưng số phận đã không cho cô được sự trọn vẹn. Tuy nhiên, thần linh vẫn không lấy đi hết của cô. Yoo Ri vẫn được quay về làm người để giúp con gái Seo Woo không phải nhìn thấy ma. Cô được chăm sóc con, đưa con đi học và quan trọng nhất là Yoo Ri đã được nghe Seo Woo gọi bằng tiếng "mẹ" trước khi đi đầu thai.

Rơi nước mắt trước những câu thoại đầy xúc động  về tình mẫu tử trong phim

Rơi nước mắt trước những câu thoại đầy xúc động  về tình mẫu tử trong phim

Rơi nước mắt trước những câu thoại đầy xúc động  về tình mẫu tử trong phim

Rơi nước mắt trước những câu thoại đầy xúc động  về tình mẫu tử trong phim

Đối với Yoo Ri, ngày mai của cô chính là đứa con của mình. Vì con, cô có thể làm mọi thứ, ngay cả việc phải đi đầu thai để cho con có một cuộc sống hạnh phúc.

Không cần những cú "bẻ lái", Hi Bye, Mama chỉ dùng cảm xúc để lôi kéo khán giả vào câu chuyện của mình. Chính vì thế, đây là một tác phẩm đáng xem nhân một ngày đầy ý nghĩa - Ngày của mẹ!

Rơi nước mắt trước những câu thoại đầy xúc động  về tình mẫu tử trong phim

 

Xuân Lê

Tin mới