NSƯT Trịnh Kim Chi: "Cô Thiên Kim hiền lành, ít nói, đắt show nhất viện dưỡng lão"

Cao Thanh Hương | 20-02-2023 - 11:43 AM

(Tổ Quốc) - "Trước Tết, tôi còn sợ cô Thiên Kim không qua khỏi. Lúc đấy, cô mê man, không biết gì, cũng không ăn uống được", NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Nghệ sĩ Thiên Kim trút hơi thở cuối cùng vào hồi 0 giờ 30 sáng ngày 20/2/2023 tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ TPHCM. 

Được biết thời gian qua, nghệ sĩ Thiên Kim mắc nhiều bệnh của người cao tuổi như: tiểu đường, suy thận, cao huyết áp, thấp khớp, tim. Bà từng mắc Covid hồi cuối năm ngoái, kể từ đó, sức khỏe của nữ nghệ sĩ bị suy yếu nhanh chóng.

Liên lạc với NSƯT Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM thì lễ khâm liệm sẽ diễn ra vào 2 giờ chiều nay, ngày 20/2. Lễ động quan được thực hiện vào hồi 7 giờ sáng ngày 22/2, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước. Tro cốt của nghệ sĩ Thiên Kim sẽ được đưa về chùa Nghệ sĩ.

NSƯT Trịnh Kim Chi: "Cô Thiên Kim hiền lành, ít nói, đắt show nhất viện dưỡng lão" - Ảnh 1.

"Cô Thiên Kim hiền lành, ít nói"

NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ, việc quàn linh cữu tại viện dưỡng lão, đưa tro cốt lên chùa là theo mong muốn của gia đình cũng như của chính nghệ sĩ Thiên Kim lúc sinh thời.

"Trước Tết, tôi còn sợ cô Thiên Kim không qua khỏi. Lúc đấy, cô mê man, không biết gì, cũng không ăn uống được. Mấy ngày Tết, cô ăn được chút ít, thấy thế tôi cũng mừng nhưng tất cả đều đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là cô có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Trong thời gian cô Thiên Kim bị bệnh, các con của cô thuê nhà gần viện dưỡng lão, thay phiên nhau vào chăm mẹ vì ai cũng phải đi làm. Lúc nào cũng có một người túc trực bên cạnh cô suốt những ngày sức khỏe cô suy yếu", NSƯT Trịnh Kim Chi nói.

Chia sẻ cảm nhận của mình về người quá cố, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi bảo: "Cô Thiên Kim rất hiền lành, hay cười, tính tình vui vẻ, nói chuyện nhỏ nhẹ. Hồi trước, đi quay phim là cô đi xe ôm, sau này cô yếu thì đoàn phim sắp xếp người tới đưa đón.

Cô Thiên Kim chạy show liên tục. Tôi đi quay với cô nhiều lắm. Cô đắt show nhất trong số các cô chú ở viện dưỡng lão. Tới đoàn phim là cô ngồi một chỗ, tới cảnh của mình thì ra quay. Cô ít nói, ai hỏi thì nói nhưng nhắc tới cải lương là cô hăng say lắm".

NSƯT Trịnh Kim Chi: "Cô Thiên Kim hiền lành, ít nói, đắt show nhất viện dưỡng lão" - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Thiên Kim lúc sinh thời.

Việc nghệ sĩ Thiên Kim nhiều năm sống ở viện dưỡng lão cũng như ra đi tại đây khiến nhiều người không khỏi xót xa cho bà. Thậm chí, cộng đồng mạng khi biết về cuộc đời bà, từng có lời trách nhẹ con cháu không hiếu thảo.

Trước suy nghĩ này, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi bày tỏ: "Nhà cô Thiên Kim chật chội, đông nhân khẩu. Dù sao cô Thiên Kim ở viện dưỡng lão đã nhiều năm, cũng đã quen rồi. Viện dưỡng lão cũng tạo điều kiện để người nhà vào chăm sóc cô trong những ngày tháng cuối cùng.

Nếu ở nhà, con cháu vẫn phải đi làm, cũng chỉ 1 người chăm sóc. Còn ở viện dưỡng lão, thỉnh thoảng còn có khán giả, đồng nghiệp tới thăm nom, chưa kể các cô chú nghệ sĩ lớn tuổi xung quanh ghé tới ghé lui cho khuây khỏa, tôi nghĩ như vậy có phần tốt hơn cho cả cô và gia đình".

Cuộc đời bi kịch, vào viện dưỡng lão vì không muốn nặng gánh con cháu

Nghệ sĩ Thiên Kim tên thật là Đoàn Thiên Kim, bà sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật.

Tuy xuất thân là một nghệ sĩ cải lương nhưng nghệ sĩ Thiên Kim lại khá nổi tiếng trên màn ảnh. Bà đã đóng vài trăm bộ phim, kịch nói với nhiều loại vai. từ chính diện đến phản diện, từ vai chính, thứ chính đến vai phụ.

Trong đó phải kể đến những phim "Vĩnh biệt đàn bà", "Võ sĩ bất đắc dĩ", "Vua sân cỏ", "Mẹ chồng nàng dâu", "Chàng trai không biết ghen", "Hạnh phúc quanh đây", "Những đứa con thành phố", "Bỗng dưng muốn khóc", "Hoa hồng không dành cho em", "Hot boy nổi loạn"…

NSƯT Trịnh Kim Chi: "Cô Thiên Kim hiền lành, ít nói, đắt show nhất viện dưỡng lão" - Ảnh 3.

Vậy nhưng cuộc đời của người nghệ sĩ ấy lại trái ngang còn hơn cả những số phận bi kịch nhất mà bà từng diễn. Cha mẹ chia tay từ năm cô bé Thiên Kim 2 tuổi. Mẹ dắt theo hai người chị lớn rời đi, Thiên Kim sống chung với mẹ kế, chịu không ít đòn roi, tủi nhục.

Mãi đến năm 8 tuổi, mẹ đẻ đón về, cho làm đào con ở gánh hát Kim Thoa. Lớn lên, cô đào Thiên Kim lấy chồng sinh con. Khi con trai đầu lòng mới được 3 tháng tuổi thì chồng mất. Bà đi bước nữa và sinh thêm 4 người con: 2 trai, 2 gái.

Mẹ chồng khắc nghiệt, nghệ sĩ Thiên Kim dắt cả 5 đứa con về sống với mẹ ruột tại Gò Vấp. Hai người chị lớn lấy chồng, hôn nhân không hạnh phúc cũng lần lượt đem con về gửi cho em gái nuôi. Vậy là một mình nghệ sĩ Thiên Kim nuôi 5 con cùng 5 cháu.

Con cái lớn, người gả chồng, người lấy vợ. Căn nhà thì nhỏ mà nhân khẩu càng lúc càng tăng lên. Bà để lại căn nhà cho người con trai út rồi xin vào viện dưỡng lão nghệ sĩ ở tới lúc từ biệt cõi tạm.

Trong cuộc gặp gỡ với nữ nghệ sĩ vài năm trước, bà từng chia sẻ với phóng viên về lý do vào viện dưỡng lão: "Chúng nó là công nhân, cuộc sống không khá giả gì, mình ở với tụi nó rồi thành gánh nặng. Những lúc túng quẫn, tụi nó gây lộn, rồi nhiều khi nói những câu làm tổn thương mình.

Nghệ sĩ mà, nhạy cảm lắm. Tôi không muốn con mình mang tội lỗi. Thôi thì xin vào đây, được Ban Ái Hữu và Hội nghệ sĩ thành phố lo cho chỗ ngủ, ngày hai bữa cơm, chẳng bao giờ bị đói. Nói thật, tôi chết cũng xin hoá thân rồi đưa ảnh lên chùa để khỏi phiền con cháu".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Hùng Vương Plaza - Điểm hẹn vui chơi, sắm hè hứng khởi

"Chốn thủy cung" tại Hùng Vương Plaza hứa hẹn trở thành điểm hẹn vui chơi lý tưởng cho mùa hè thêm mát mẻ. Ngoài ra, từ ngày 18/4/2024 - 26/5/2024, Hùng Vương Plaza xua nắng hè oi bức cùng hàng loạt các hoạt động và ưu đãi dành riêng cho tín đồ mua sắm, đến từ hơn 16 thương hiệu nổi bật trong và ngoài nước.