Sao trẻ U22 Việt Nam lập siêu phẩm "cứu" Văn Hậu, đưa CLB CAHN ngược dòng đẹp mắt

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt | 26-05-2023 - 21:55 PM

(Tổ Quốc) - Pha ghi bàn của Văn Đô xứng tầm siêu phẩm, xứng đáng là bàn thắng đẹp nhất V.League 2023 tính đến thời điểm hiện tại.

Phút thứ 7 của trận đấu giữa CAHN - SLNA diễn ra ngày 26/5, người hâm mộ CLB Công an Hà Nội đã có cơ hội nghĩ đến một chiến thắng đậm đà nối tiếp cho đội nhà khi Văn Hậu bước lên chấm 11m thực hiện quả phạt đền. Gustavo đi bóng quá kỹ thuật trong vòng cấm SLNA, buộc ngoại binh Vytas Gaspuitis phạm lỗi.

Trên chấm 11m, Văn Hậu tung ra cú kết thúc sệt cực kỳ hiểm hóc, đi ngược hướng bay người của thủ môn Văn Việt, song lại đưa bóng đi đúng cột dọc đập ra. Gustavo băng vào kết thúc ở cự ly gần, nhưng đáng tiếc bóng bay vọt xà.

Sao trẻ U22 Việt Nam lập siêu phẩm "cứu" Văn Hậu, đưa CLB CAHN ngược dòng đẹp mắt - Ảnh 1.

Chơi lép vế hơn đội chủ sân Hàng Đẫy rõ rệt, song ngay ở cơ hội nguy hiểm đầu tiên, đội bóng xứ Nghệ đã đưa bóng thành công vào lưới CLB Công an Hà Nội. Phút 13, Quế Ngọc Hải treo bóng từ cánh phải cho Trọng Hoàng băng vào đánh đầu tung lưới trong sự ngỡ ngàng của dàn sao đội bạn. Pha phối hợp thành công của bộ đôi tuyển thủ quốc gia kỳ cựu đã giúp SLNA "sống lại", đồng thời đẩy CLB Công an Hà Nội vào thế rượt đuổi.

Bàn thua chóng vánh sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của Văn Hậu khiến đội chủ nhà có phần nôn nóng, đẩy cao đội hình tìm kiếm không chỉ bàn thắng gỡ hòa, mà còn hơn thế để tìm kiếm thêm một chiến thắng. Quả tình, có rất nhiều cơ hội được Văn Hậu cùng các đồng đội tạo ra trước khung thành SLNA, song với sự xuất sắc của thủ thành Văn Việt cùng vận may của đội bóng xứ Nghệ, hiệp đấu đầu tiên kết thúc với phần thắng nghiêng về đội khách đầy bất ngờ.

Sao trẻ U22 Việt Nam lập siêu phẩm "cứu" Văn Hậu, đưa CLB CAHN ngược dòng đẹp mắt - Ảnh 2.

Đưa Văn Đô vào sân ngay từ đầu, HLV Flavio Silva đặt khá nhiều sự kỳ vọng vào cầu thủ U22 Việt Nam này, và quả tình cầu thủ trẻ này đã có khoảnh khắc quyết định, đưa CLB Công an Hà Nội "trở lại" trước một SLNA chơi bóng đầy khó chịu. Phút 53, từ quả tạt tầm xa của đội trưởng Tấn Tài, Văn Đô tung chân bắt volley bóng sống từ ngoài vòng cấm địa đầy hiểm hóc, khiến thủ thành Văn Việt phải bó tay, đưa trận đấu về thế quân bình, đồng thời thắp lại hi vọng chiến thắng cho đội nhà.

Có bàn thắng gỡ hòa của Văn Đô, CLB Công an Hà Nội chơi khởi sắc hơn hẳn với sức mạnh tinh thần được tiếp sức. Phút 66, Tô Văn Vũ được vào sân thay người tung đường tạt bóng từ cánh phải, đội trưởng Quế Ngọc Hải đánh đầu phá bóng về cầu môn đội nhà, song thủ thành Văn Việt cản phá thành công. Ngay lập tức, tiền đạo ngoại binh Jhon Cley ập vào dứt điểm cận thành đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Sao trẻ U22 Việt Nam lập siêu phẩm "cứu" Văn Hậu, đưa CLB CAHN ngược dòng đẹp mắt - Ảnh 3.

Sau bàn thua choáng váng, SLNA vùng lên hòng "sửa sai", và cũng tạo ra được một vài cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ thành Lê Giang. Ở phía bên kia, đội chủ nhà cũng bỏ lỡ một vài cơ hội để nâng cao cách biệt. Được tung vào sân, cầu thủ U22 Việt Nam - Hồ Văn Cường tung ra được cú sút xa khá uy lực, song đáng tiếc trúng người hậu vệ CLB Công an Hà Nội đi hết đường biên ngang.

Ngược dòng thành công, CLB Công an Hà Nội nối dài chuỗi trận thắng, thêm lần vượt mặt CLB Hà Nội để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ còn cách đội xếp đầu Đông Á Thanh Hóa có 1 điểm, nhưng đá hơn 1 trận.

Tỷ số: CLB Công an Hà Nội 2-1 SLNA

Đội hình thi đấu

CLB Công an Hà Nội: Sỹ Huy (Lê Giang 71'), Văn Hậu (5), Almada Elton (2), Văn Đô (88), Gustavo Henrique (68), Jhon Cley (35), Trọng Long (29), Văn Trung (22), Văn Thanh (17), Tiến Dụng (16), Ngọc Đức, Tấn Tài (4)

SLNA: Văn Việt (1), Ngọc Hải (3), Vytas Gaspuitis (33), Bá Sang (86), Đình Hoàng (66), Xuân Tiến (23), Olaha Michael (19), Xuân Mạnh (7), Văn Huy (2), Trọng Hoàng (9), Soladio (98).

Ghi bàn

CLB Công an Hà Nội: Văn Đô (53'), Jhon Cley (66')

SLNA: Trọng Hoàng (13')