Đúng như tên gọi của nó - Beautiful Monster (tạm dịch: Quái vật xinh đẹp) là ca khúc viết về nam nhân đem lòng yêu một cô gái, vừa là quái vật nhưng cũng sở hữu nhan sắc thần tiên. Chàng trai nếm từ cay đắng này đến cay đắng khác, nhưng vẫn hết lòng theo đuổi trong tuyệt vọng.
Không chỉ đẹp từ ca từ cho tới giai điệu, Beautiful Monster còn tạo ra bối cảnh mờ mờ, hư ảo trong sắc tím mộng mị và trữ tình. Ở đó, cái chính và cái tà, cái duy mỹ đầy mơ mộng và thực tại nghiệt ngã được đan xen, cài cắm trong từng khung hình.
Những bộ trang phục SOOBIN mặc là điểm mới của SOOBIN trong lần trở lại này. Thay vì đồ hiệu, SOOBIN chọn những trang phục được may thủ công, thiết kế và sản xuất độc bản, chỉ xuất hiện ở MV Beautiful Monster. Một nhóm sinh viên khoa Thiết kế thời trang trường ĐH Văn Lang đã lên ý tưởng, làm đồ cho SOOBIN trong khoảng 25 ngày.
Bằng những ẩn ý được cài cắm trong cách dựng MV và cả phục trang, Beautiful Monster cho thấy MV không hề có câu chuyện cụ thể. Mà mỗi người xem đều có thể nhìn ra câu chuyện riêng, hiểu mọi hình ảnh theo một ý nghĩa riêng, dựa trên hành trình đi tìm thứ đã mất của SOOBIN.