Sự thật về khoảnh khắc đẹp nhất Lễ Bế mạc Olympic Tokyo 2020: Khán giả xem trực tiếp hụt hẫng vì tối thui, có nhìn thấy gì đâu!

Koi Koi | 09-08-2021 - 11:26 AM

(Tổ Quốc) - Vén màn bí mật khoảnh khắc lung linh "ảo diệu" nhất Lễ Bế mạc Olympic Tokyo 2020.

Sau 17 ngày tranh tài đầy cảm xúc, tối 8/8, Lễ Bế mạc Olympic Tokyo 2020 đã chính thức diễn ra tại SVĐ Olympic Tokyo, kết thúc kì Thế Vận hội đặc biệt nhất trong lịch sử khi được diễn ra giữa tình hình đại dịch Covid-19. Tương tự với Lễ Khai mạc thì Lễ Bế mạc Olympic Tokyo cũng diễn ra với hình thức đơn giản do BTC không thể huy động một số lượng lớn diễn viên, tình nguyện viên cùng có mặt.

Tuy nhiên, chủ nhà Nhật Bản đã chứng tỏ với cả thế giới đẳng cấp của một cường quốc công nghệ cao với các hiệu ứng đầy ấn tượng xuất hiện tại Lễ Bế mạc. Trong đó phải kể đến khoảnh khắc "cơn mưa sao băng" cực kì lung linh huyền ảo từ trên cao "chảy xuống" mặt SVĐ, và từ đó trồi lên 5 vòng tròn Olympic cũng từ chính ánh sáng kì diệu này.

Sự thật về khoảnh khắc đẹp nhất Lễ Bế mạc Olympic Tokyo 2020: Khán giả xem trực tiếp hụt hẫng vì tối thui, có nhìn thấy gì đâu! - Ảnh 1.

Khoảnh khắc này được đánh giá là tiết mục đẹp nhất trong toàn bộ sự kiện Lễ Bế mạc khi công chúng như được chứng kiến một "phép màu" ngay giữa đời thường. Năm vòng tròn được hiện ra từ hàng triệu ánh sáng lung linh trong lúc pháo hoa thắp sáng bầu trời chắc chắn sẽ khiến khán giả không thể quên về một kì Olympic được tổ chức thành công ngay giữa đại dịch Covid-19.

Sự thật về khoảnh khắc đẹp nhất Lễ Bế mạc Olympic Tokyo 2020: Khán giả xem trực tiếp hụt hẫng vì tối thui, có nhìn thấy gì đâu! - Ảnh 2.
Sự thật về khoảnh khắc đẹp nhất Lễ Bế mạc Olympic Tokyo 2020: Khán giả xem trực tiếp hụt hẫng vì tối thui, có nhìn thấy gì đâu! - Ảnh 3.

Tuy nhiên, một kĩ sư hậu đài của Nhật Bản - người trực tiếp có mặt trên SVĐ Olympic Tokyo - đã chia sẻ một hình ảnh "người thật việc thật" ngay khoảnh khắc đáng nhớ trên. Xem xong, netizen ngơ ngác và ước rằng... thà mình đừng xem còn hơn, để giữ lại trong lòng hình ảnh đẹp lung linh của năm vòng tròn Olympic được thắp sáng đầy kì diệu.

Theo đó, kĩ sư người Nhật Bản này đã chia sẻ 2 bức ảnh chụp cùng lúc khi vòng tròn Olympic được thắp sáng. Bức được chụp trên màn hình TV thì vẫn lung linh như những gì ta thấy được trên màn ảnh. Thế nhưng bức ảnh chụp trực tiếp tại SVĐ Olympic Tokyo lại khác: Hoàn toàn chẳng có ánh sáng nào xuất hiện trên SVĐ, tất cả chỉ là một... màn đêm tăm tối. 

Sự thật về khoảnh khắc đẹp nhất Lễ Bế mạc Olympic Tokyo 2020: Khán giả xem trực tiếp hụt hẫng vì tối thui, có nhìn thấy gì đâu! - Ảnh 4.

Một kĩ sư hậu đài của Lễ Bế mạc Olympic Tokyo tiết lộ ảnh thực tế tại SVĐ Olympic Tokyo khiến công chúng không khỏi... hụt hẫng: "Hóa ra là do CGI à?"

Anh cho biết BTC Olympic Tokyo đã sử dụng công nghệ CGI để tạo hiệu ứng trên màn hình, khiến khán giả toàn thế giới thấy được một khung cảnh ảo diệu. Còn những gì "người thật việc thật" trên SVĐ Olympic Tokyo nhìn thấy thì... thật ra họ chẳng được nhìn cái gì cả.

Sự thật về khoảnh khắc đẹp nhất Lễ Bế mạc Olympic Tokyo 2020: Khán giả xem trực tiếp hụt hẫng vì tối thui, có nhìn thấy gì đâu! - Ảnh 5.

Ảnh trên màn hình và ảnh thực tế khác xa một trời một vực...

Nguồn: Twitter

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Cơn sốt của giới trẻ yêu nghệ thuật gọi tên "Chocopie Đậm Tình Việt Nam"

(Tổ Quốc) - Vừa qua, Orion phát động cuộc thi sáng tác tranh mang tên ‘Đậm Tình Việt Nam’ nhân dịp bánh ChocoPie 50 năm toàn cầu. Với mong muốn lan tỏa và truyền cảm hứng về nét đẹp ‘tình’ trong các nét vẽ, cuộc thi nhanh chóng nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt liệt của các bạn artist trẻ.