"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni

Su | 11-05-2020 - 20:58 PM

(Tổ Quốc) - Trương Chấn - Nghê Ni hợp thành cặp đôi tiên hiệp cực ngọt ở bộ phim "Tam sinh tam thế Thần tịch duyên".

Tam sinh tam thế Thần tịch duyên là bộ phim tiên hiệp được sản xuất bởi đội ngũ đứng sau thành công của siêu phẩm truyền hình 2017 - Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa. Với sự góp mặt của Nghê Ni trong vai Linh Tịch và Trương Chấn trong vai Cửu Thần, bộ phim được đánh giá cao về chất lượng diễn xuất. Đặc biệt đây còn là bộ phim truyền hình đầu tiên Trương Chấn xuất hiện với tạo hình cổ trang.

Trương Chấn là một trong những nam diễn viên nổi tiếng ở cả Đài Loan và Trung Quốc. Anh từng gây ấn tượng mạnh với các vai diễn trong Ngọa hổ tàng long, Ái thần, Thời gian đẹp nhất. Bên cạnh đó, Trương Chấn cũng được biết đến với tên gọi "mỹ nam giường chiếu" vì từng đóng cảnh nóng với Củng Lợi, Chương Tử Di, Lưu Gia Linh, Thư Kỳ.

Trailer Tam sinh tam thế Thần tịch duyên: "Mỹ nam cảnh nóng" Trương Chấn nên duyên cùng Nghê Ni.

Ngay khi Tam sinh tam thế Thần tịch duyên vừa tung trailer, Linh Tịch của Nghê Ni đã nhận nhiều lời khen ngợi vì vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tao. Cô nàng diện trang phục màu hồng phấn, bước đi khoan thai trên mặt nước.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 3.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 4.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên".

Giữa khung cảnh thơ mộng, Nghê Ni khiến khán giả có cảm giác cô như một nàng tiên từ truyện bước ra. Còn Trương Chấn lại vô cùng cuốn hút trong tạo hình Chiến Thần uy nghiêm, lạnh lùng, điển trai. Trong phim, Trương Chấn - Nghê Ni có khá nhiều cảnh hôn môi ngọt ngào. Vì hôn quá nhập tâm nên cặp đôi khiến khán giả phải đỏ mặt theo.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 5.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 6.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 7.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 8.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 9.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 10.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 11.

Những cảnh hôn ngọt ngào của Trương Chấn - Nghê Ni.

Tam sinh tam thế Thần tịch duyên là câu chuyện từ vạn năm trước khi Cửu Thần (Trương Chấn) bị rơi vào trạng thái ngủ say vì cố gắng phong ấn Ma Thần. Tình cờ trong một lần thiếu nữ Linh Tịch (Nghê Ni) đi lạc đã đánh thức Cửu Thần ngủ quên ngàn năm.

Sau đó, hai người trở thành bạn và dần nảy sinh tình cảm. Song, sóng gió ập đến khi Linh Tịch được phát hiện trời sinh sát khí mà đây lại là loại sát khí giúp mở phong ấn giải thoát cho Ma Thần.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 12.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 13.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 14.

Nghê Ni.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 15.

"Tam sinh tam thế Thần tịch duyên": Đỏ mặt trước muôn vàn cảnh hôn ngọt như đường của Trương Chấn - Nghê Ni - Ảnh 16.

Trương Chấn.

Từ đây, Cửu Thần và Linh Tịch phải đối mặt với không ít nguy hiểm và khó khăn nhưng Cửu Thần không bỏ rơi Linh Tịch mà ra sức giúp đỡ nàng giải trừ yêu khí chống lại Ma Thần. Trải qua nhiều thử thách cuối cùng hai người cũng có được tình yêu và ở bên nhau.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM