Thất bại trước Nam Định trong "trận cầu 6 điểm", CLB TP.HCM tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng

Hoàng Nguyễn (Ảnh: Thủ Khúc) | 04-09-2022 - 21:45 PM

(Tổ Quốc) - CLB TP.HCM thêm lần thể hiện bộ mặt bạc nhược và lối đá bế tắc khiến họ phải chịu trận thua tối thiểu trước Nam Định.

Kết quả chung cuộc: TP.HCM 0-1 Nam Định

Ghi bàn:

Nam Định: Trần Mạnh Hùng (41')

Trận đấu muộn nhất vòng 15 V.League là cuộc đối đầu giữa TP.HCM và Nam Định trên sân Thống Nhất. Đây được xem là "trận cầu 6 điểm" bởi cả hai đội đều đang nằm ở những vị trí cuối cùng trên BXH và họ đang cố gắng tích lũy từng điểm số để có thể trụ hạng thành công.

Trong những phút đầu tiên, điểm nổi bật nhất trên sân không phải là những đường bóng hay của hai đội mà là những tấm thẻ vàng được trọng tài rút ra để cảnh cáo chiếc đầu nóng của các cầu thủ. Đầu tiên phải kể đến pha va chạm căng thẳng khiến cả Đình Khương lẫn Mansaray đều lĩnh thẻ vàng. Tiếp đó Mai Xuân Quyết cũng nhận án phạt tương tự khi anh lao vào phạm lỗi với thủ thành Tiến Dũng.

2.png

Thêm một trận đấu nữa mà TP.HCM chơi dựa nhiều vào nguồn cảm hứng sáng tạo mang tên Lee Nguyễn. Nhận ra điều này, các cầu thủ Nam Định chủ động bao vây, áp sát, thậm chí sẵn sàng phạm lỗi liên tục với tiền vệ sinh năm 1986. Khi ngôi sao số một bị chặn đứng bởi cầu thủ đối phương, đội chủ nhà thi đấu cực kỳ bế tắc.

Nam Định đã thực hiện rất tốt chiến lược mà HLV Vũ Hồng Việt đề ra. Sau những phút thi đấu phòng ngự chắc chắn, chủ động đá chậm thì đội bóng thành Nam bất ngờ tăng tốc. Phút 41, Trung Hiếu thực hiện đường chuyền dài cho Trần Mạnh Hùng để cầu thủ số 10 của đội khách ngoặt bóng vượt qua Huy Toàn trước khi dứt điểm đánh bại Bùi Tiến Dũng mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là cú sút trúng đích đầu tiên trong trận đấu (tính cả hai đội).

3.png

TP.HCM bắt buộc phải đẩy cao đội hình hơn trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, mãi đến phút 62 họ mới có cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi đội trưởng Hoàng Thịnh thực hiện cú sút xa nhưng không làm khó được thủ thành Xuân Việt.

Phút 71, tưởng chừng "Chiến hạm đỏ" đã có bàn gỡ hòa khi Lâm Ti Phông di chuyển rất nhanh vào vòng cấm, nhận đường chuyền của Trọng Long. Tuy nhiên, pha dứt điểm của số 17 dù khiến thủ môn Xuân Việt đứng chôn chân nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Chỉ 4 phút sau, đến lượt Daniel Green khiến cổ động viên TP.HCM ôm đầu nuối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Không thể có được bàn thắng, đội chủ nhà suýt nữa để thua thêm. May mắn cho đội chủ nhà là Tiến Dũng đã bắt gọn cú đánh đầu không quá mạnh của Rodrigo. Và đến phút cuối cùng, nếu Mansaray sắc bén hơn thì đội khách đã có bàn thắng thứ hai. Trận đấu khép lại với tỉ số chung cuộc 1-0 nghiêng về Nam Định.

Sau vòng 15, Nam Định của HLV Vũ Hồng Việt đã vượt qua Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH. Trong khi đó, TP.HCM tiếp tục dậm chân ở vị trí áp chót sau khi trải qua hai trận thua liên tiếp dưới thời tân HLV Trương Việt Hoàng. Khó khăn sẽ vẫn còn đó với "Chiến hạm đỏ" bởi họ còn phải đối mặt với hai đối thủ trực tiếp, Hà Tĩnh và Sài Gòn, trong 2 vòng tiếp theo.

Đội hình ra sân:

TP.HCM: Bùi Tiến Dũng, Võ Huy Toàn, Trần Đình Khương, Brendon Lucas, Sầm Ngọc Đức, Hoàng Vũ Samson, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Trọng Long, Daniel Green, Lee Nguyễn, Atapharoy Bygrave.

Nam Định: Đinh Xuân Việt, Đinh Viết Tú, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Đình Sơn, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Định, Phan Văn Hiếu, Alisson Pereira Santana, Trần Trung Hiếu, Mai Xuân Quyết, Victor Mansaray.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, CLB Hải Phòng đã đánh bại Đà Nẵng với tỉ số 2-0. Phút 61, Joseph Mpande tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt đưa bóng vào lưới thủ môn Tuấn Mạnh mở tỉ số cho đội khách. Đến phút cuối cùng, Hải Phòng thực hiện đường phản công sắc bén và Rimario kiến tạo để Văn Minh ấn định chiến thắng cho đội bóng đất Cảng.

4.png

4.png