Tình yêu đẹp trong bệnh viện thời chiến, vợ chồng làm đủ nghề nuôi 4 con trưởng thành

Thủy Tiên | 13-01-2023 - 13:30 PM

(Tổ Quốc) - Để nuôi các con khôn lớn, bà Liên ngoài làm ở viện còn bươn chải thêm đủ nghề, từ bán nước chè, bóc lạc thuê...

Ông Phan Hữu Cường (85 tuổi, quê ở TP Vinh - Nghệ An) và bà Nguyễn Thị Kim Liên (77 tuổi) đã kết hôn 55 năm. Lễ kỷ niệm đám cưới của ông bà được con cháu tổ chức vào một ngày cuối năm 2022 khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ, xuýt xoa. Một trong những người con cùng tham gia tổ chức là anh Phan Hồng Sơn (SN 1982), hiện đang là kỹ sư xây dựng. Tình yêu đẹp trong thời chiến của ba mẹ là điều khiến anh Sơn vô cùng tự hào.

Lễ kỷ niệm ấm cúng của ông Cường - bà Liên do con cháu tổ chức

Trước đây, ông Cường và bà Liên quen nhau tại Bệnh viện Nga Sơn - Thanh Hóa. Trước đó, ông Cường đỗ đại học Y Hà Nội và về công tác tại bệnh viện. Còn bà Liên quê ở Đông Hưng Thái Bình. Đến tuổi cập kê, có nhiều người để ý nhưng bà không quan tâm vì muốn thoát ly. Bà đã học xét nghiệm ở trường Y tế Thái Bình, sau khi tốt nghiệp đã được điều động làm kỹ thuật viên xét nghiệm ở Bệnh viện Nga Sơn. 

Thời gian đầu, ông bà sống trong khu tập thể bệnh viện. Ông làm ở đội cấp cứu lưu động, cứ dứt tiếng còi báo động, xe lên đường tới những nơi cần cứu trợ. Có những lần xe phải tắt đèn đế trốn máy bay Mỹ bổ nhào ném bom. Mối tình của ông Cường bà Liên cứ thế được vun đắp, nên duyên giữa thời mưa bom bão đạn. Cả hai vợ chồng vừa phải lo tròn công việc của bệnh viện vừa phải nuôi con, tăng gia sản xuất.

"Ông từng đi làm chuyên gia ở Camphuchia 3 năm, chỉ có bà và ba con vật lộn với cuộc sống khó khăn. Nhưng ơn trời là ông cũng hoàn thành nhiệm vụ để trở về đoàn tụ. Năm 1982 mới sinh mình", anh Sơn kể. 

Từ năm 1965 đến 1979, ông Cường trải qua nhiều chức vụ, từ phụ trách ngoại khoa Bệnh viện Nga Sơn cho tới chủ nhiệm Khoa Nội D, BV tỉnh Thanh Hóa; Đội trưởng đội cấp cứu lưu động. Sau đó ông được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Nga Sơn và Bệnh viện Hà Trung.

Tình yêu đẹp trong bệnh viện thời chiến, vợ chồng làm đủ nghề nuôi 4 con trưởng thành  - Ảnh 2.

Mối tình của ông Cường, bà Liên nên duyên từ bệnh viện

Với anh Sơn, để có được sự thành đạt, cuộc sống ấm no như hiện giờ là nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc nhưng đầy tình thương của ba mẹ. Anh vẫn nhớ những năm tháng đói khổ, cả gia đình phải làm đủ nghề để kiếm sống.

"Những năm 1990, cuộc sống khó khăn quá, bà phải xin nghỉ hưu non để đi bán vải ở Chợ Vinh kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống nhà đông con và khó khăn. Hàng đêm bà phải bán nước chè, thuốc lá ở vỉa hè. Mình vẫn nhớ năm đó, 3 mẹ con đã bán thuốc lá ở sân vận động TP. Vinh. Có thời kỳ cả nhà bóc lạc thuê, lấy công làm lãi và lấy vỏ lạc để làm củi nấu cơm. Nhà đông con nên nhìn đâu cũng thiếu, phải tăng gia sản xuất đủ mọi cách.

Ông nghiêm khắc trong lời ăn tiếng nói, cách đối nhân xử thế để dạy con cái. Bà lo từng giấc ngủ, tấm áo, bữa cơm nóng sốt hàng ngày, con cháu mọc bao nhiêu cái răng, đêm hôm sốt như thế nào là đều tay bà lấy nước, lấy thuốc, chườm khăn", anh Sơn chia sẻ. 

Trải qua bao thăng trầm, tình cảm của cặp vợ chồng vẫn khăng khít, sắc son

Vợ chồng ông Cường có 4 người con, 2 trai 2 gái, tính thêm dâu rể là 8. Những năm qua, 8 đứa cháu nội ngoại đều được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà. 

"Ông luôn chắt chiu những đồng lương hưu để mua cho cháu quà bánh, tấm áo mới. Các con cháu được ông bà dạy luôn luôn tương trợ lẫn nhau, hiếu thuận với bậc sinh thành. Sự sắt son, chung thủy của ông bà là tấm gương để con cháu có được thành công như ngày hôm nay", anh Sơn tâm sự. 

Ảnh: NVCC