Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt

Phác Thái Anh | 05-02-2023 - 17:56 PM

(Tổ Quốc) - Là những người hoạt động trong ngành sáng tạo, cặp đôi từng 5 lần 7 lượt tự tay sửa nhà nhưng kết quả là phải bỏ cuộc!

Tạm xa rời thành phố nhộn nhịp, Là Nhà tập 8 mang đến trải nghiệm sửa nhà đầy thú vị cho một tổ ấm tọa lạc trên đỉnh núi Đà Lạt, với cuộc gặp gỡ cùng 2 nhân vật đặc biệt là NTK Adrian Anh Tuấn và blogger Sơn Đoàn.

Hai người là cặp đôi đồng giới đầu tiên kết hôn ở showbiz Việt. Năm 2020, cặp đôi tổ chức tiệc kỷ niệm 5 năm ngày cưới, với sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng như: Mai Phương Thúy, Hương Giang, Á Hậu Lệ Hằng,... Tham gia Là Nhà, Anh Tuấn và Sơn Đoàn muốn cải tạo lại tổ ấm rộng 6 hecta. Căn nhà nằm ở khu Thác Dambri (Bảo Lộc, Đà Lạt), được mẹ của Sơn Đoàn xây cách đây khoảng 20 năm trước.

Lối thiết kế đã rất cũ, vậy nên cặp đôi quyết định “lột xác” tổ ấm, biến nơi đây thành không gian nghỉ dưỡng, là địa điểm mà cả 2 có thể trở về vào dịp cuối tuần. Quan trọng nhất, căn nhà sau khi hoàn thiện sẽ là món quà đầy ắp ý nghĩa và tình yêu thương mà cặp đôi dành tặng người mẹ 76 tuổi.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 1.

Blogger Sơn Đoàn và NTK Adrian Anh Tuấn

Tiếp sức cùng Anh Tuấn và Sơn Đoàn để giải bài toán sửa nhà là sự tư vấn đến từ KTS Nghiêm Đình Toàn. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của người đồng hành Dino Vũ, ban bình luận gồm: diễn viên Diễm My 9X - bạn thân của cặp đôi Tuấn và Sơn, anh Hoàng Minh - Chuyên gia Văn Phú - Invest, chị Cao Tuyết Minh - Giám đốc điều hành - Nhà sáng lập Happynest.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 2.

Tự cải tạo nhà nhưng kết quả không thành

Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn đều là những người hoạt động trong ngành sáng tạo. Vậy nên cả 2 luôn ngập tràn ý tưởng bay bổng, không ít lần cặp đôi đã thực hiện kế hoạch ... tự sửa nhà. Lần cải tạo gần nhất là từ Tết năm ngoái, cả 2 bắt tay vào làm vườn, trồng rừng, trồng cây dâu tằm,... Nhưng “nhân vật chính" là căn nhà thì vẫn còn ngổn ngang và nhiều vấn đề bất cập. Sau 1 năm loay hoay sửa nhà thì cặp đôi đã bỏ cuộc và đúc rút được rằng: “Không phải cái gì mình cũng có thể làm được”.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 3.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 4.

Đồng hành cùng KTS và chuyên gia của chương trình, nguyện vọng mà cặp đôi đưa ra về căn nhà trong mơ đó là: Có sự giao thoa về thiết kế bên trong và bên ngoài. Bởi vì căn nhà khá đặc biệt, nằm lưng chừng giữa cao nguyên nên được hưởng ké khí hậu lạnh, quanh năm mưa rất nhiều. Vậy nên căn nhà cần được thiết kế chỉn chu, công năng đảm bảo để trở thành không gian yên tĩnh, giúp chủ nhà có thể hòa mình với thiên nhiên, cảm nhận sự luân chuyển của khí trời và nắng mưa thất thường của thời tiết.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 5.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 6.

Lối suy nghĩ của những người “hiểu nghề”

Trước đó, anh Sơn muốn đập đi xây lại bởi lựa chọn này dễ dàng hơn rất nhiều so với việc cải tạo một căn nhà có nội thất và lối kiến trúc cũ kĩ. Tuy nhiên Tuấn lại muốn sửa sang thay vì xây mới, bởi anh cần “kỷ niệm” làm nền móng cho ngôi nhà. Nhất là khi, yếu tố kỷ niệm lại liên quan nhiều đến mẹ và Sơn - người bạn đời mà NTK Anh Tuấn vô cùng yêu thương.

Tuy nhiên xét theo thực tế, Ban bình luận đã tỏ ra khá quan ngại trước phương án của Anh Tuấn. Chuyên gia Hoàng Minh cho rằng việc giữ form cũ rồi đập tường sẽ rất khó, vì cấu trúc ngôi nhà là tường chịu lực, đập đi chắc chắn sẽ sập. Nhưng Diễm My 9X lại cho rằng: “Khó mới là cái hay, làm được cái khó mới tạo ra thành quả tuyệt vời hơn”.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 7.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 8.

Trong quá trình thực thi, Anh Tuấn và Sơn Đoàn đã mời một người bạn thân thiết là Cheng Bảo Phương - nhà trang trí nội thất để cùng KTS bài trí lại không gian sao cho phù hợp với sở thích của cặp đôi nhất có thể.

Điều này vô tình tạo ra sự “đụng độ” của những người làm sáng tạo. KTS Nghiêm Đình Toàn không thật sự hài lòng với một vài đề xuất của chị Cheng, anh cho rằng bản thiết kế ban đầu mới là phương án phù hợp với căn nhà. Dường như sự mâu thuẫn nhỏ này đã nằm trong dự tính của cặp đôi: “Anh nghĩ rằng dù làm bất kỳ project (dự án) nào cũng sẽ có những xung đột nhỏ”.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 9.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 10.

Host Dino, chị Cheng Bảo Phương và KST Nghiêm Đình Toàn

Thành quả cuối cùng mới là thứ quan trọng nhất, ngôi nhà cần đẹp - phù hợp - có linh hồn - có điểm nhấn đánh trúng sở thích và cá tính của chủ nhà. Kết hợp cùng KTS, một số ý kiến của Cheng Bảo Phương như đổi vị trí đặt sofa, đề xuất không gian rộng hơn... đã giúp mái ấm của Tuấn và Sơn được hoàn thiện một cách chỉn chu theo đúng nguyện vọng của cặp đôi.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 11.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 12.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 13.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 14.

Căn nhà rộng 6 hecta sau khi được hoàn thiện

Nhà đúng nghĩa là nhà

Trong quá trình trao đổi, Adrian Anh Tuấn chọn khu bếp là không gian chính cho căn nhà bởi đây là nơi anh và người bạn đời quây quần nhiều nhất, cũng là nơi ghi lại kỷ niệm vui vẻ với người thân và bạn bè. Hơn ai hết, anh hiểu Sơn Đoàn là người rất thích nấu ăn. Vậy nên sự lựa chọn này thể hiện tất cả tình yêu của anh dành cho đối phương, cả 2 đã về chung nhà được 8 năm nhưng luôn dành cho nhau sự thấu hiểu và quan tâm đặc biệt.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 15.

Dù thỏa hiệp với Sơn Đoàn, đó là tập trung cải tạo phòng ngủ và các không gian mở, còn căn bếp chỉ sửa sang một chút để Sơn có không gian nấu nướng hợp lý là được. Nhưng Adrian vẫn “quay xe thầm lặng” và bí mật trao đổi với đội ngũ KTS để trùng tu phòng bếp thành một không gian rộng rãi, hiện đại và tiện lợi. Thành quả mỹ mãn, đẹp ngoài sức tưởng tượng khiến Sơn Đoàn không khỏi ngạc nhiên, anh đã vô cùng xúc động trước món quà chứa đựng tình yêu mà Adrian Anh Tuấn dành tặng.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 16.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 17.

Phòng bếp sau khi cải tạo của cặp đôi LGBT

Sự xuất hiện của mẹ và câu chuyện cảm động

Tuy mẹ năm nay đã khá lớn tuổi nhưng tư tưởng rất hiện đại, tình yêu thương cho con cháu có thể gọi là bao la và vô bờ bến” - Anh Tuấn và Sơn Đoàn luôn trân trọng, tự hào khi nhắc đến mẹ. Trong quá trình cải tạo, cặp đôi cũng cân nhắc rất nhiều chi tiết vì ngôi nhà là nơi chứa đựng kỷ niệm với mẹ.

Sau khi tổ ấm được hoàn thiện, sự xuất hiện của bác Hợi - mẹ anh Sơn Đoàn đã khiến tập 8 Là Nhà trở nên xúc động hơn bao giờ hết. Bà không kìm được nước mắt khi thấy căn nhà sau gần 20 năm được “lột xác”, trở thành một mái ấm đúng nghĩa cho gia đình. Đặc biệt, bà rất thích màu sơn đỏ chủ đạo được KTS lấy ý tưởng dựa trên màu của miền đất đỏ ở trước nhà.

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 18.

Dù chỉ có một cậu con trai là Sơn Đoàn, và 2015 vẫn là thời điểm khá khó khăn để xã hội thực sự công nhận một mối quan hệ đồng tính, nhưng bác Hợi đã có cách nhìn nhận hiện đại mà không phải người mẹ nào - ở khoảng thời gian ấy, cũng có thể suy nghĩ được.

Mỗi lần gặp Sơn bác hay hỏi: 'Con có hạnh phúc không', Sơn nói là: 'Con hạnh phúc mẹ ạ'. Vài tháng sau bác gặp nó, bác lại hỏi: 'Con có hạnh phúc không', Sơn lại bảo: 'Con hạnh phúc mẹ ạ'. Lúc đó bác không hỏi nữa, vì bác tin rằng chúng nó đã tìm được cuộc sống thật ở bên nhau, biết chia sẻ, nương tựa vào nhau. Đó là điều bác mong muốn nhất."

Tổ ấm trong mơ sau 8 năm về chung nhà nhau của cặp đôi LGBT: Rộng 6 hecta, nằm ở vùng thảo nguyên cực chill trên Đà Lạt - Ảnh 19.

Là Nhà - Chương trình truyền hình thực tế "làm mới" căn nhà thân quen của khán giả, biến từng khoảng không gian sống thành chốn nghỉ ngơi, vỗ về xúc cảm và chứa đựng câu chuyện ý nghĩa của chính gia chủ. Không chỉ là một chương trình về kiến trúc thông thường, Là Nhà lồng ghép kiến thức chuyên môn với câu chuyện cá nhân của mỗi chủ nhà để tạo nên chương trình đầy xúc cảm và nhân văn.

Là Nhà sẽ phát vào 15 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 và 20 giờ cùng ngày trên Megalivestream của VCCorp.

Chương trình được sản xuất bởi WOWMedia cùng Nhà phát triển BĐS Văn Phú - Invest (VPI); Nhà tài trợ Kim Cương Panasonic; Đơn vị truyền thông và phát hành VCCorp - Admicro và VTV; Đơn vị hợp tác thương mại VCCorp - Adsponsor; đồng thời đưa tin trên ELLE Decoration, Group Nghiện NhàHappynest.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM