Tốn 2 năm chăm sóc, mẹ đảm ở Gia Lâm trồng được hàng rào hồng cổ đẹp như tranh, hàng xóm thích mê

Thủy Tiên | 16-12-2022 - 16:38 PM

(Tổ Quốc) - Giấc mơ về ngôi nhà hoa hồng của chị Phượng ấp ủ từ khi còn trẻ. Giờ lấy chồng, sinh con xong, chị quay lại hoàn thành ước mong còn dang dở.

 Giấc mơ về "ngôi nhà hoa hồng"

Chị Phượng Nguyễn, sống ở khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Trước đây, bà mẹ trẻ bận rộn với công việc, không có thời gian chăm sóc cây cối, hoa lá. Nhưng sau một lần tình cờ biết đến một vườn hồng rất đẹp ở Ba Vì, chị Phượng được truyền thêm động lực, bắt tay vào cải tạo khu vườn xanh mát, giúp cả gia đình thư giãn. Căn nhà của chị được bao quanh bởi hàng nghìn khóm hoa khoe sắc suốt bốn mùa.

"Ngôi nhà hoa hồng" chị Phượng ấp ủ nay đã được hiện thực hóa

Tháng 2/2020, chị bắt tay trồng những gốc hồng đầu tiên sau 2 tháng lân la học hỏi kinh nghiệm trên các hội nhóm. Chị Phượng tìm hiểu các giống hồng cổ phù hợp với khí hậu miền Bắc. Đây là giống hồng thuần rất khỏe, chăm sóc dễ, không tốn công, ra hoa đều. Mẹ đảm Gia Lâm tiết lộ, người trồng nên chọn giống cổ hồng đào, màu hồng phớt, thơm mát, dịu nhẹ.

"Chăm hồng tốn công nhất trong các loại hoa mình trồng. Nhưng vì mỗi đợt hoa nở rất đẹp nên đó là nguồn cảm hứng để mình chinh phục. Không những ông xã ủng hộ mà mọi người trong gia đình cũng rất vui vì nhờ đó mà cả nhà có không gian thư giãn, gắn kết các thành viên lan toả tình yêu hoa", chị Phượng chia sẻ.

Sau đợt hè dưỡng cây, đến tầm khoảng tháng 10/2020, chị Phượng bắt đầu tỉa tán và thu hoạch được lứa hoa đầu tiên, dần chạm tay vào giấc mơ ngôi nhà hoa hồng.

Hàng rào quanh nhà được bao quanh bởi hoa hồng cổ

Khu vườn hồng của chị Phượng có khoảng 25 gốc, được cắt tỉa cành, tạo tán thường xuyên. Qua khoảng 5-6 lần như vậy, chị bắt đầu nuôi tán, mỗi cây trồng cách nhau 1 mét.

"Hoa hồng dưỡng mùa hè nắng nóng để cây khỏe, tới mùa thu mát mẻ bắt đầu cải tạo chăm bón dinh dưỡng cho cây. Mình bón phân NPK xen kẽ phân hữu cơ, cắt tỉa đồng loạt để hoa nở rộ cùng một lúc sẽ tạo dải hoa đều nhau, mỗi đợt hoa như vậy cách nhau hơn 1 tháng. Ngoài ra hồng cần trồng nơi nhiều nắng, cây sẽ ra hoa nhiều", chị Phượng cho biết.

Mỗi mùa trồng một loại hoa

Dàn hồng cổ lung linh dưới nắng, bao quanh hàng rào ngôi nhà là điều khiến bà mẹ trẻ tự hào nhất. Khi hoa nở, nhiều người đi ngang qua thích thú ghé lại check-in: "Vì nó đẹp nên mọi người tới thưởng thức mùi hương và thư giãn chứ không sợ bị trộm mất hay bẻ cành", chị Phượng nói thêm.

Ngoài dàn hồng cổ, chị Phượng còn trồng thêm các loại rau củ và một số loại hoa theo mùa. Dựa vào đặc tính từng loại, mùa hè chị Phượng trồng hoa sen, hoa giấy; mùa thu- đông trồng cúc, hồng, hoa dạ yến thảo.

Lứa cúc, sen đầu tiên được bà mẹ trẻ nhân giống và tặng lại cho những người có sở thích, đam mê hoa giống mình.

Căn nhà ngập sắc hoa của bà mẹ đảm ở Gia Lâm

Khu vườn hoa rực rỡ sắc màu là thứ giúp gia đình chị Phượng gắn kết tình thân, đặc biệt trong những ngày giãn cách ở nhà vì dịch bệnh. Cuối tuần, các con chị sẽ phụ giúp chăm sóc cây cối như tưới nước, cắt cỏ, vợ chồng chị cắt tỉa cành.

Ngoài hoa, chị Phượng còn trồng thêm rau, củ 

Hoa nở quanh năm, chị Phượng thu hoạch để cắm trang trí trong nhà. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, khu vườn là nơi giúp bà mẹ đảm thư giãn, thưởng hoa và hít hà hương thơm dễ chịu, xua tan âu lo.

"Mình cảm giác được tiếp thêm năng lượng sau mỗi ngày làm việc. Đặc biệt qua việc trồng chăm sóc hoa, bản thân cũng trau dồi được rất nhiều đức tính tốt, như sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, kết thêm nhiều bạn mới để trao đổi, kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau. Khu vườn mang đến những giá trị tinh thần không thể đong đếm được", chị Phượng nói.

Ảnh: Nhân vật cung cấp