Trung thu náo nức rộn ràng đã ngập tràn phố phường, cùng xuống phố tận hưởng ngay thôi nào!

Quang Vũ | 18-09-2023 - 10:48 AM

Nếu bạn không ra đường những ngày cận Trung thu, có lẽ đó là một điều đáng tiếc. Nhanh nào, hãy kéo ngay những người bạn thân, lang thang cafe, nhâm nhi một vài miếng bánh Trung thu và lắng nghe những ồn ào phố xá, tấp nập còi xe, hít hà vài hương hoa thoang thoảng trộn với mùi bánh mới nào.

Đến hẹn lại lên, vào chập gần Trung thu, những dòng người lại rồng rắn xếp hàng từ sáng sớm để mua bánh nướng, bánh dẻo của hiệu bánh, các thương hiệu quen thuộc đã sáng đèn dọc các tuyến phố chính. Năm nay, thị trường bánh Trung thu ghi nhận những tín hiệu tích cực, mọi người đã tất bật mua, bán từ đầu mùa Trung thu, cận những ngày này, mật độ người dân tại các điểm bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trung thu náo nức rộn ràng đã ngập tràn phố phường, cùng xuống phố tận hưởng ngay thôi nào! - Ảnh 1.

Các điểm bán bánh Trung thu vẫn liên tục đón khách những ngày cận kề mùa vụ

Di chuyển ra khỏi các tuyến phố bán bánh Trung thu, khoảng 7h -8h tối, đặc biệt là cuối tuần, người dân bắt đầu nườm nượp đổ xô lên "các phố Trung thu" như Hàng Mã, Hàng Lược (Hà Nội) hay Hải Thượng Lãn Ông (TP Hồ Chí Minh)… như một điểm hẹn thường niên. Lượng người lên tới hàng nghìn khiến con phố kín mít, các cửa hàng, gian hàng đều lộng lẫy, nhộn nhịp, tất bật mua bán.

Trung thu náo nức rộn ràng đã ngập tràn phố phường, cùng xuống phố tận hưởng ngay thôi nào! - Ảnh 2.

Người dân tấp nập dạo phố, mua đồ trang trí Trung thu

Dạo quanh các con phố khác ở Thủ đô như Hàng Tre, Hàng Thiếc..., các góc vỉa hè đều thấy những mâm cỗ đầy, đằng sau là tấm bạt lớn được người dân tụ tập góp đồ, tổ chức phá cỗ cho các em thiếu nhi ở khu vực trên. Những cửa hàng bày bán đồ chơi là nơi khiến con phố này bừng sáng mọi ngóc ngách tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, hút chân đông đảo người tham quan đặc biệt là các "tín đồ" thích chụp ảnh. Không khó để bắt gặp những gánh múa lân nhạc lớn chạy, múa quanh các con phố vào buổi chiều tối.

Trung thu náo nức rộn ràng đã ngập tràn phố phường, cùng xuống phố tận hưởng ngay thôi nào! - Ảnh 3.

Tại Phố lồng đèn Quận 5, từ sáng sớm tinh mơ, các chủ cửa hàng tranh thủ bày biện gian hàng để đón khách

Trung thu náo nức rộn ràng đã ngập tràn phố phường, cùng xuống phố tận hưởng ngay thôi nào! - Ảnh 4.

Trên đường phố trong những ngày này, ánh sáng từ đèn Trung thu sáng rực cả khu phố, nhiều người đang mê mải đi tìm mua lồng đèn, đồ trang trí, bánh Trung thu chuẩn bị tổ chức một mùa Trung thu thật đặc sắc

Trung thu náo nức rộn ràng đã ngập tràn phố phường, cùng xuống phố tận hưởng ngay thôi nào! - Ảnh 5.

Các bạn trẻ, gia đình nô nức đổ bộ đi mua sắm….

Trung thu náo nức rộn ràng đã ngập tràn phố phường, cùng xuống phố tận hưởng ngay thôi nào! - Ảnh 6.

Không quên chụp những bức hình check in sống ảo nữa chứ!

Thoát ra khỏi những tuyến phố Trung thu, dọc các tuyến đường giao thông chính, không khó để thấy những quầy bán bánh Trung thu sáng rực những góc phố, vỉa hè. Các điểm bán bánh Trung thu vẫn tất tả tay gói tay đưa những hộp bánh Trung thu. Mùa Tết đoàn viên năm nay cho thấy người tiêu dùng không chỉ ưa chuộng những sản phẩm bánh Trung thu độc đáo, mỹ vị, mà đề cao những yếu tố truyền thống, đậm đà văn hóa trong các sản phẩm Bánh Trung thu. Đó có thể là những hình ảnh cây đa, con lân, sân đình, đèn lồng được lồng ghép khéo léo thông qua những thiết kế tỉ mỉ, tinh tế, chi tiết trên những hộp bánh sắc màu. Hay là những bánh nướng vỏ bánh vàng ươm một màu đặc trưng vị truyền thống, nhưng bên trong là những tinh hoa thời đại, là sự cải tiến mới lạ, mang đến một Trung thu hiện đại, nhưng đậm đà phong vị của văn hóa.

Trung thu náo nức rộn ràng đã ngập tràn phố phường, cùng xuống phố tận hưởng ngay thôi nào! - Ảnh 7.

Các điểm bán bánh nhộn nhịp những ngày cận kề Trung thu

Trung thu sắp về bên kia phố, trăng rằm cũng sắp sáng tỏ trước hiên nhà. Trước những náo nức, rộn ràng, tất bật của phố xá ngày Trung thu, trước những đông đúc tại các điểm bán bánh Trung thu, hãy nhớ dành thời gian, dăm ba phút nhìn ngắm phố phường, thăm thú bạn bè, gia đình, người thân và nếu được thì cùng nhau ngồi lại, đôi ba ly trà, miếng bánh ngày Trung thu để cùng gìn giữ những truyền thống ngàn đời trong văn hóa trước những bề bộn của phố thị hiện đại nhé!

Trung thu náo nức rộn ràng đã ngập tràn phố phường, cùng xuống phố tận hưởng ngay thôi nào! - Ảnh 8.

Tuy nhịp sống nay đã khác xưa, nhưng mùa Trung thu của người dân phố thị vẫn rộn rã, không khí rộn ràng ngập tràn mọi ngóc ngách với sắc màu rực rỡ của các loại đèn lồng và những sản phẩm đặc trưng của mùa trăng Rằm. Và hơn hết hình ảnh đoàn viên vẫn còn đó nhưng một phần không thể thiếu của mùa lễ hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.