Vụ 3 cô cháu chết cháy trong căn nhà trọ ở Sài Gòn: Người con gái 18 tuổi thoát chết vì đi làm ca đêm

(Tổ Quốc) - Một nhân chứng chia sẻ "Khuya hôm qua (tức 11/6), tôi còn nhìn thấy bà D. đang ngồi cắt mít để sáng đem ra chợ bán. Thế nhưng, sáng nay hay tin vụ việc tôi cũng không tin vào sự việc. May mắn là đứa con gái 18 tuổi của bà D. đi làm ca đêm hôm qua nên mới thoát chết…".

Trưa 12/6, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang khẩn trương truy bắt người đàn ông tên là C.N. (khoảng 50-55 tuổi) - là nghi can phóng hoả đốt nhà trọ khiến 3 người tử vong ở khu vực. Danh tính các nạn nhân gồm Đ.T.D. (35 tuổi), Đ.V.T. (15 tuổi) và L.V.H (13 tuổi).

Clip: Hiện trường vụ cháy khiến 3 cô cháu chết trong căn nhà trọ ở Sài Gòn

Vụ 3 cô cháu chết cháy trong căn nhà trọ ở Sài Gòn: Người con gái 18 tuổi thoát chết vì đi làm ca đêm - Ảnh 2.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy.

Người dân bàng hoàng trước sự ra đi của 3 nạn nhân

Trưa cùng ngày, nhiều người dân quanh khu vực kéo đến nhà trọ, thương tiếc cho các nạn nhân xấu số. Dù cho cái nắng gắt của Sài Gòn nhưng ai cũng bàng hoàng trước sự việc, nhiều người không kiềm được nước mắt…

Ông K. (58 tuổi, nhà gần chợ Cây Da Sà) cho biết, khoảng 1h40 cùng ngày, ông cùng nhiều người đang làm bắp chuối để sáng mai mang ra chợ bán thì nhìn thấy ông N. chạy từ khu nhà trọ của bà D. với vẻ mặt hoảng hốt rồi chạy nhanh ra ngoài đường lớn mất dạng.

Vụ 3 cô cháu chết cháy trong căn nhà trọ ở Sài Gòn: Người con gái 18 tuổi thoát chết vì đi làm ca đêm - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Ông K. kể, "Tôi cùng mọi người nghi ngờ nhìn về phía căn nhà của bà D. thì thấy khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Lúc này, tôi cùng mọi người chạy qua căn nhà của chị D. thì ngọn lửa bao trùm. Một lúc sau, chúng tôi dập tắt lửa trước khi Cảnh sát PCCC tới nhưng không thấy có biểu hiện gì trong căn nhà trọ này. Sau đó khi mọi người vào bên trong thì mới phát hiện 3 nạn nhân bị bỏng nên vội đưa đi cấp cứu. Sau đó, cả 3 nạn nhân đều tử vong ở  Bệnh viện Bình Tân", ông K. nói.

Người con gái 18 tuổi thoát chết may mắn vì đi làm ban đêm 

Chị Đ. một hàng xóm cho biết, trước đây bà D. từng có chồng nhưng không hợp nên đã ly hôn. Sau đó, bà D. dọn về ở cùng con gái 18 tuổi của mình cùng 2 người cháu trai. Để trang trải cuộc sống bà D. hành nghề buôn bán quần áo. Được một thời gian, bà D. chuyển sang bán trái cây ở khu chợ Cây Da Sà mới, phường Bình Trị Đông B kiếm thêm tiền.

Vụ 3 cô cháu chết cháy trong căn nhà trọ ở Sài Gòn: Người con gái 18 tuổi thoát chết vì đi làm ca đêm - Ảnh 4.

Nhiều người bàng hoàng về vụ việc.

"Bà D. vốn là người hiền lành gặp ai cũng chào hỏi, cả khu này ai cũng mến bà. Thường ngày, sau mỗi buổi chợ bà D. thường đi bộ, tập thể dục nên vẫn giữ được vóc dáng xinh đẹp dù bà đã qua 1 đời chồng…", chị Đ. kể.

Chị Đ. còn chia sẻ thêm "Khuya hôm qua (tức 11/6), tôi còn nhìn thấy bà D. đang ngồi cắt mít để sáng đêm ra chợ bán. Thế nhưng sáng nay hay tin vụ việc tôi cũng không tin vào sự việc. May mắn là đứa con gái 18 tuổi của bà D. đi làm ca đêm hôm qua nên mới thoát chết…"

Nghi can thường hay đến giao trái cây có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân nữ

Ông T. (45 tuổi, gần nơi xảy ra vụ việc) cho biết: Dù bà D. đã qua 1 đời chồng nhưng vẫn còn vẻ mặn mà nên nhiều người để ý, trong đó có nghi can N.. Giữa nghi can N. và bà D. có quan hệ tình cảm với nhau. Thường ngày, nghi can N. hay tới giao trái cây cho bà D. để bà đem lên chợ bán. Nhưng đâu ngờ, sự việc lại xảy ra với bà D. cùng 2 người cháu trai như vậy.

Vợ ông T. là bà Q. (52 tuổi) cho biết, nghi can N. thường đến nhà trọ để giao trái cây cho bà D.. Ông này có vẻ ngoài khắc khổ, chân đi cà nhắc, dáng người lùn, da đen sạm và thường chạy chiếc xe Dream cũ nát.

Vụ 3 cô cháu chết cháy trong căn nhà trọ ở Sài Gòn: Người con gái 18 tuổi thoát chết vì đi làm ca đêm - Ảnh 5.

Hiện trường nơi dẫn vào căn nhà trọ.

Bà Q. cũng là người trực tiếp xem lại camera an ninh thì thấy nghi can đi xe máy tới gần căn nhà bà D. rồi bê nhiều lần 1 vật gì đó lại đặt trước cửa căn nhà. Sau 1 lúc ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội bén cả vào chân nghi can N..

"Hành động của nghi can N. có thể là đắp sình trước cửa căn nhà trọ. Căn nhà trọ đâu có bùn sình gì đâu mà khi mọi người dập lửa thì dính đầy chân. Có lẽ nghi can N. đắp sình để khi tạt xăng không chảy ngược ra ngoài…", bà Q. chia sẻ.

Như đã thông tin, rạng sáng cùng ngày, người dân sinh sống ở khu vực con hẻm đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM phát hiện khói lửa bốc lên ở 1 căn nhà trọ trên đường này.

Lúc này, người dân dùng nước, bình chữa cháy tìm cách dập lửa nhưng không thành công. Sự việc được báo cho công an.

Nhận tin, công an có mặt tiến hành dập lửa chữa cháy. Sau khi dập lửa xong, lực lượng phát hiện có 3 người tử vong bên trong nhà trọ.

103893184_714078536057689_8972105833877535448_n

103732589_944328936032010_140242605975569225_n

Công an phong toả hiện trường.

Chủ nhà trọ cho biết, người phụ nữ hành nghề buôn bán trái cây ở chợ Cây Da Sà khoảng 2 năm nay. Riêng 2 người thiếu niên tới chơi và ngủ lại mới đây.

Một số người dân gần hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm nên có người phóng hoả đốt nhà trọ khiến 3 người này tử vong.

Minh Tuệ - Clip: Phú Tuấn/ Kingpro

Tin mới