Vũ Hà: "Tôi và Đàm Vĩnh Hưng là tri kỉ, nên thắng thua là bình thường chứ không bao giờ hại nhau"

| 27-03-2020 - 18:47 PM

(Tổ Quốc) - "Cuộc đời này tôi nói thật luôn, tôi hay xin đồ nó nhưng tôi về nhà có mặc được đâu. Nó cho thì tôi lấy thôi chứ chẳng có cái gì hợp với tôi hết" - Vũ Hà nói.

Vừa qua, tập 2 chương trình Đại chiến ẩm thực đã được phát sóng trên kênh Youtube của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Đây là chương trình thử thách riêng dành cho Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà. Theo đó, hai người sẽ ra một hòn đảo để thi nấu ăn với nhau, ai thắng sẽ nhận được phần thưởng.

Ở tuần trước, cả hai đã trải qua vòng thi đấu đầu tiên và Đàm Vĩnh Hưng chiến thắng Vũ Hà với món bún riêu cá cờ.

Không chấp nhận kết quả, Vũ Hà đã xin ban tổ chức cho thi đấu lại với Đàm Vĩnh Hưng. Bởi vậy, trong tuần này, cả hai tiếp tục thi nấu ăn cùng nhau.

Vũ Hà: Tôi và Đàm Vĩnh Hưng là tri kỉ, nên thắng thua là bình thường chứ không bao giờ hại nhau - Ảnh 1.

Mở đầu tập thi, Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra vô cùng tình cảm với Vũ Hà. Anh nắm tay bạn mình chạy tung tăng trên hòn đảo một cách đầy nhí nhảnh, vui tươi. Đi qua chỗ nước, Đàm Vĩnh Hưng còn hỏi Vũ Hà: "Mày có muốn tao cõng mày qua sông không?".

Vũ Hà nghe vậy liền từ chối vì không tin Đàm Vĩnh Hưng muốn cõng mình thật. Lúc này, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định: "Tao trông thế thôi nhưng tình cảm lắm đấy".

Sau khi tới được địa điểm thi đấu và nhận nhiệm vụ, Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà phải tự đi tìm công cụ nấu ăn cho mình. Đàm Vĩnh Hưng vì thiếu một số dụng cụ làm món ăn nên phải hỏi mượn Vũ Hà. Anh năn nỉ bạn: "Hà ơi, hãy giúp tao như ngày xưa! Giúp tao như cái hồi đầu tiên mày giúp tao đi hát ấy".

Vũ Hà ban đầu không đồng ý cho bạn mượn đồ. Anh còn gắt: "Mày léo nhéo buồn cười quá. Bây giờ mày già rồi chứ có phải như hai mấy năm về trước đâu. Tao không thể hiểu, ông hoàng nhạc Việt mà lại đi xin như ăn mày.

Mà ngày xưa mặt mày đẹp tao nhìn còn cho được, giờ mặt mày già như trái cà, tao nhìn là không muốn cho rồi".

Vũ Hà: Tôi và Đàm Vĩnh Hưng là tri kỉ, nên thắng thua là bình thường chứ không bao giờ hại nhau - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nghe Đàm Vĩnh Hưng nhắc lại quá khứ, Vũ Hà cũng xiêu lòng và cho bạn mượn đồ để đổi lấy một số điều kiện khác. Chi tiết này đã nhắc lại tình bạn sâu đậm của hai ca sĩ, khiến một số khán giả cảm thấy xúc động.

Tranh thủ cơ hội, Vũ Hà bèn lên tiếng thanh minh về chuyện mình hay xin đồ của Đàm Vĩnh Hưng, khiến bản thân bị mang tiếng. Anh nói:

"Cuộc đời này tôi nói thật luôn, tôi hay xin đồ nó nhưng tôi về nhà có mặc được đâu. Nó cho thì tôi lấy thôi chứ chẳng có cái gì hợp với tôi hết. Tôi đang chất đống đồ của nó ở nhà kia kìa. Nhà tôi bây giờ chuẩn bị mở nguyên một cái shop thời trang rồi".

Vũ Hà: Tôi và Đàm Vĩnh Hưng là tri kỉ, nên thắng thua là bình thường chứ không bao giờ hại nhau - Ảnh 4.

Sau khi có đủ đồ đạc, Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng bước tới bếp để nấu món ăn của mình. Theo đó, Vũ Hà chọn nấu món cá kho tiêu, còn Đàm Vĩnh Hưng nấu cháo cá tôm bằm.

Trong lúc nấu, ban tổ chức có yêu cầu Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng phải hoán đổi vị trí để nấu món của nhau. Mục đích của yêu cầu này là để cả hai cùng phá món ăn của đối phương.

Tuy nhiên, Vũ Hà và Đàm Vĩnh Hưng lại không hề phá món ăn của nhau mà nấu rất tử tế. Điều này khiến ban tổ chức ngạc nhiên, vì hàng ngày cả hai vẫn hay chọc phá nhau. Lúc này, Vũ Hà mới nói:

"Chúng tôi là bạn bè tri kỉ của nhau, nên thắng thua là chuyện bình thường chứ không bao giờ hại nhau".

Vũ Hà: Tôi và Đàm Vĩnh Hưng là tri kỉ, nên thắng thua là bình thường chứ không bao giờ hại nhau - Ảnh 5.

Sau khi nấu xong, cả hai phải bê món ăn của mình đi một quãng đường rất xa để tìm người chấm điểm. Kết quả, Vũ Hà đã chiến thắng Đàm Vĩnh Hưng một cách ngoạn mục.

Thậm chí, trong số những người chấm điểm còn có một người là fan của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng vẫn chọn món ăn của Vũ Hà. Điều này khiến Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra hụt hẫng.

Vũ Hà: Tôi và Đàm Vĩnh Hưng là tri kỉ, nên thắng thua là bình thường chứ không bao giờ hại nhau - Ảnh 6.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chúc mừng chiến thắng của Vũ Hà. Anh còn ôm hôn bạn mình một cách thắm thiết.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM