Vừa mở khăn trùm đầu cô dâu, chú rể bỏ luôn ra ngoài: Người vợ quê mùa tự thay đổi bản thân nhưng cái kết cay đắng tột độ!

(Tổ Quốc) - Chính bản thân chú rể cũng bị lừa khi chọn cưới cô dâu nhưng dù sao đi chăng nữa, cách đối xử của ông cũng khiến Từ Văn Thục chạnh lòng.

Chú rể bị lừa khi quyết định chọn vợ

Hôn nhân sắp đặt đã khiến nhiều người phụ nữ trở thành nạn nhân. Trong đó, câu chuyện của Từ Văn Thục khiến nhiều người phải chua xót.

Từ Văn Thục là con gái của một thầy giáo. Sau này, bà kết hôn với Trương Hận Thủy - nhà văn lớn của văn học Trung Quốc.

Họ Trương là người có tư tưởng tiến bộ. Lúc nào cũng có suy nghĩ phải tìm được người phụ nữ mình yêu rồi mới tiến hành kết hôn. Tuy nhiên, vì bản thân mất cha từ sớm nên khi mẹ chọn cho hôn nhân sắp đặt, ông không thể nào từ chối.

Vừa mở khăn trùm đầu cô dâu, chú rể bỏ luôn ra ngoài: Người vợ quê mùa tự thay đổi bản thân nhưng cái kết cay đắng tột độ! - Ảnh 1.

Từ Thục Văn con thầy giáo nên cũng thuộc dạng con cái danh giá trong vùng. Tuy nhiên, bà lại không có vẻ ngoài ưa nhìn. Vóc dáng bà mập mạp, gương mặt cũng không thanh tú. Bởi vậy mẹ Trương Hận Thủy nghĩ ra một cách.

Bà đã cùng bà mối dùng một cô gái mảnh mai khác để lừa con trai. Khi đó, họ Trương được đưa đến nhà thầy giáo Từ, bà mai chỉ một cô gái khác từ đằng xa rồi bảo đó là Từ Văn Thục.

Trương Hận Thủy lúc đó mở cờ trong bụng. Ông nghĩ rằng cô gái này có thể không có văn hóa nhưng cái đó rèn giũa được về sau. Diện mạo như thế mà còn có văn hóa thì quá mức hoàn hảo rồi.

Bởi vậy, đám cưới được tổ chức nhanh chóng. Tuy nhiên, bi kịch xảy đến khi chú rể mở khăn trùm đầu của cô dâu.

Lúc đó, ông kinh ngạc tột độ bởi cô gái trước mặt này hoàn toàn không phải mỹ nhân mà mình thấy trước đó.

Chân dung Trương Hận Thủy và Từ Văn Thục.

Thay vì một cô gái mảnh mai ưa nhìn, người trước mặt quê mùa, đen nhẻm với mấy cái răng cửa lộ ra bên ngoài. Nhưng đã kết hôn rồi thì đổi làm sao. Trương Hận Thủy đóng sập cửa phòng rồi ra ngoài.

Khi đó, mẹ Trương Hận Thủy an ủi con trai và hứa sẽ cho tiền để ông cưới người khác. Tuy nhiên, bà vẫn muốn Từ Văn Thục sinh cho mình một đứa cháu nội.

Mẹ Trương Hận Thủy cũng chẳng phải kém khôn ngoan. Bà thừa hiểu đàn bà đã gả vào nhà chồng thì phải theo chồng. Giờ có một đứa con, coi như cuộc đời Từ Văn Thục có người để dựa dẫm.

Trương Hận Thủy phẫn uất chán nản tột độ. Nhờ mẹ khuyên mãi, ông mới thực hiện "nghĩa vụ vợ chồng". Một thời gian sau, Từ Văn Thục mang thai rồi sinh con nhưng đứa bé sớm qua đời vì bệnh tật.

Bắt đầu từ đó, Trương Hận Thủy bỏ vợ ở nhà rồi đi học xa. Từ Văn Thục ở nhà chăm sóc mẹ chồng. Bà sinh thêm em bé thứ hai nhưng cũng không thể nuôi lớn.

Họ ở bên nhau nhưng không có được hạnh phúc.

Người phụ nữ quyết tâm vươn lên và cái kết chua xót

Từ Văn Thục quê mùa, không giỏi ăn nói nhưng chân chất và rất chu toàn. Sự cố gắng của bà khiến mẹ chồng và những người em chồng rất quý mến. Họ mong Trương Hận Thủy đối xử tốt với Văn Thục nhưng chẳng đi đến đâu.

Sau này, Từ Văn Thục cũng tự cảm thấy bản thân thua kém chồng quá nên quyết tâm thay đổi.

Từ Văn Thục bắt đầu học chữ để có thể hiểu luật pháp bởi bà muốn kiện để ly hôn với Trương Hận Thủy. Những năm đó, việc đàn bà muốn ly hôn chồng là ngoài sức tưởng tượng. Bởi vậy, Từ Văn Thục muốn tự tay làm việc này.

Văn Thục còn đọc sách về Kinh Phật để cho mình thấy bình yên trong tâm hồn, buông bỏ những hận thù hay điều uất ức tích tụ bấy lâu.

Sau đó, bà quyết định không kiện chồng nữa. Dù chồng không yêu thương nhưng gia đình chồng luôn yêu quý, chăm sóc bà rất chu đáo.

Vừa mở khăn trùm đầu cô dâu, chú rể bỏ luôn ra ngoài: Người vợ quê mùa tự thay đổi bản thân nhưng cái kết cay đắng tột độ! - Ảnh 3.

Trương Hận Thủy học hành rồi về quê làm việc và quyết định cưới người vợ 2 là Hồ Thu Hà. Từ Văn Thục chẳng có chút xúc động nào cả, bà thoải mái làm chị em với vợ 2 của chồng.

Hồ Thu Hà sinh con vất vả, bà chăm sóc, thậm chí còn là người giúp Trương Hiểu Thủy - con Trai Hồ Thu Hà bật ra tiếng khóc đầu tiên.

Trương Hận Thủy còn cưới vợ 3 vào cửa. Từ Văn Thục một tay quản lý cả đại gia đình lớn chu toàn. Đến hai người vợ sau của chồng cũng phải phục bà và rất kính trọng bà cả.

Trương Hận Thủy có thấy thế nào, Từ Văn Thục cũng chẳng quan tâm nữa.

Sau này mẹ mất, Trương Hận Thủy đưa vợ và các con đến An Huy sinh sống và bỏ Từ Văn Thục lại. Tuy nhiên, bà lại không cho đó là vấn đề mà vẫn thoải mái sống. Trương Hận Thủy có trách nhiệm, vẫn gửi tiền chu cấp cho người vợ trên danh nghĩa này.

Trương Hận Thủy thoải mái với những cuộc hôn nhân sau.

Vừa mở khăn trùm đầu cô dâu, chú rể bỏ luôn ra ngoài: Người vợ quê mùa tự thay đổi bản thân nhưng cái kết cay đắng tột độ! - Ảnh 5.

Trương Hận Thủy khi về già.

Tuy nhiên, đến năm 1958, Từ Văn Thục đột quỵ và qua đời. Đám tang của bà chỉ có cậu con trai Trương Hiểu Thủy vượt đường sá xa xôi về tham dự. Từ đầu đến cuối, bản thân người phụ nữ chưa một lần được cảm nhận chân thật về tình yêu.

Bà là nạn nhân của hôn nhân sắp đặt, muốn phản kháng cũng chẳng biết cách phản kháng. Cuối cùng, cái kết dành cho người phụ nữ này thật đau xót biết bao nhiêu.

Nguồn: Sohu, Kknews

Ca Ca

Tin mới