Dấu ấn châu Á ở World Cup: Nằm ngoài top 100 FIFA, đội tuyển Triều Tiên đã khiến Brazil vất vả ra sao trên đất Nam Phi?

Linh Đan | 18-11-2022 - 22:48 PM

Năm ấy, cả châu Á ngỡ ngàng khi chứng kiến Iran và Saudi Arabia thất thế trước đội tuyển Triều Tiên trong cuộc cạnh tranh giành vé tới World Cup 2010. Và trên đất Nam Phi, Jong Tae-se và đồng đội cũng để lại được những dấu ấn nhất định.

VÒNG LOẠI ĐẦY KỊCH TÍNH

Cần biết rằng trước khi vòng loại cuối World Cup 2010 khu vực châu Á diễn ra, đội tuyển Triều Tiên nằm ngoài top 100 FIFA và bị xếp vào nhóm hạt giống số 4 (thấp nhất). Tuy nhiên, việc lần lượt vượt qua các vòng loại trước đó cũng như một dấu hiệu cho thấy đây không phải một đối thủ dễ chơi.

Ở vòng loại cuối, 10 đội bóng được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé tới Nam Phi, trong khi hai đội xếp thứ ba thi đấu loại trực tiếp (2 lượt) để tranh suất đá trận play-off liên lục địa.

Kết quả bốc thăm đưa Triều Tiên rơi vào bảng B cùng Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia và UAE. Đây thực sự là một bảng đấu khó với Jong Tae-se và đồng đội. Giới chuyên môn dự đoán cuộc cạnh tranh sẽ diễn ra giữa Hàn Quốc, Iran và Saudi Arabia, 3 đội bóng từng giành vé dự World Cup 2006.

Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra.

Dấu ấn châu Á ở World Cup: Nằm ngoài top 100 FIFA, đội tuyển Triều Tiên đã khiến Brazil vất vả ra sao trên đất Nam Phi? - Ảnh 1.

Đội tuyển Triều Tiên gây bất ngờ khi giành vé dự World Cup 2010.

Trải qua 5 trận đầu, Triều Tiên gây bất ngờ khi đứng đầu bảng B với 10 điểm. Đội quân của HLV Kim Jong-hun tỏ ra vô cùng lì lợm khi cầm hòa Hàn Quốc 1-1, đánh bại cả Saudi Arabia (1-0), UAE (2-0, 2-1) và chỉ chịu thua Iran (1-2).

Ngày 1/4/2009, đội tuyển Triều Tiên tới làm khách trên sân của Hàn Quốc, đội bóng đang đứng ngay sau họ trên bảng xếp hạng (8 điểm, đá 4 trận). Chiến thắng sẽ giúp Triều Tiên tiến thêm một bước dài trong cuộc cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2010 với các đối thủ còn lại trong bảng.

Đương đầu với đối thủ có trong đội hình hàng loạt ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Park Ji-sung, Park Chu-young (AS Monaco), Lee Young-pyo (Dortmund), Cho Won-hee (Wigan) hay Kim Dong-jin (Zenit), Triều Tiên đã triển khi một thế trận phòng ngự phản công vô cùng hợp lý.

Thậm chí nếu trọng tài chính xác hơn, pha đánh đầu của Jong Tae-se ở phút 46 phải được công nhận là bàn thắng bởi bóng đã hoàn toàn đi qua vạch vôi.

Cuối cùng, trận đấu kết thúc với thắng 1-0 cho Hàn Quốc nhờ bàn thắng của Kim Chi-woo ở phút 88. Trận thua này khiến đội tuyển Triều Tiên có phần bất lợi. Tuy nhiên họ đã cho thấy sự kiên cường trong 2 lượt trận còn lại.

Họ xuất sắc cầm hòa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Iran và Saudi Arabia, qua đó giữ vững ngôi nhì bảng. Triều Tiên lần thứ hai giành vé dự World Cup sau 43 năm chờ đợi.

Với vị trí 105 thế giới, Triều Tiên trở thành đội bóng có thứ hạng thấp nhất từng được dự VCK World Cup, kể từ thời điểm FIFA công bố bảng xếp hạng vào năm 1993.

Dấu ấn châu Á ở World Cup: Nằm ngoài top 100 FIFA, đội tuyển Triều Tiên đã khiến Brazil vất vả ra sao trên đất Nam Phi? - Ảnh 2.

Các cầu thủ Triều Tiên ăn mừng tấm vé dự World Cup.

NHỮNG DẤU ẤN TRÊN ĐẤT NAM PHI

Bước vào giải đấu, đội tuyển Triều Tiên nằm ở bảng đấu cực khó khi phải chạm trán Brazil, Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà.

Thế nhưng ở trận mở màn, đại diện của châu Á đã khiến tất cả phải bất ngờ. Trong suốt 45 phút đầu tiên, Brazil nỗ lực dồn ép, kiểm soát bóng tới 70% nhưng không tài nào tìm được đường vào khung thành của Triều Tiên.

HLV Carlos Dunga sử dụng đội hình gồm toàn các hảo thủ, từ Kaka, Robinho, Fabiano trên hàng công, cho đến Elano, Gilberto Silva, Melo, rồi Lucio, Maicon, Julio Cesar, Bastos… Tuy nhiên trước sự bền bỉ và ý chí của các cầu thủ Triều Tiên, tuyển Brazil gặp nhiều khó khăn và bế tắc hoàn toàn trong hiệp 1.

Dấu ấn châu Á ở World Cup: Nằm ngoài top 100 FIFA, đội tuyển Triều Tiên đã khiến Brazil vất vả ra sao trên đất Nam Phi? - Ảnh 3.

Kaka và đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trước đội tuyển Triều Tiên.

Bước sang hiệp 2, đúng vào thời điểm Brazil vẫn đang loay hoay thì bất ngờ Maicon phá vỡ thế bế tắc bằng một bàn thắng không tưởng.

Phút 53, từ đường chuyền của Elano, hậu vệ Maicon bắt tốc độ xuống sát biên ngang bên phải rồi bất ngờ dứt điểm mạnh ở góc rất hẹp. Thủ môn Triều Tiên chủ động lao ra chặn đường căng ngang nên bị lỡ trớn và không thể cản phá đường bóng đầy bất ngờ.

Cởi bỏ được áp lực, Brazil tràn lên và có thêm bàn thắng ở phút 72 do công của Elano. Tuy nhiên đội tuyển Triều Tiên đã không buông xuôi. Họ không để cho Brazil có thêm bàn thắng, thậm chí tới phút 89, Ji Yun Nam còn có pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa đối phương rồi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Julio Cesar, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Dấu ấn châu Á ở World Cup: Nằm ngoài top 100 FIFA, đội tuyển Triều Tiên đã khiến Brazil vất vả ra sao trên đất Nam Phi? - Ảnh 4.

Ji Yun-Nam và HLV Kim Jong-Hun ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Brazil.

Thua sát nút trước Brazil, đội tuyển Triều Tiên nhận được nhiều sự khen ngợi vì những nỗ lực của mình. Việc được tham dự sân chơi World Cup đã là một điều đáng tự hào, đặc biệt khi Triều Tiên còn nằm ngoài top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Những giọt nước mắt của Jong Tae-se khi quốc ca Triều Tiên vang lên tại World Cup chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Dù rời World Cup 2010 sau 3 trận thua, nhưng trong lịch sử bóng đá châu Á, hành trình giành vé tới Nam Phi của đội tuyển Triều Tiên vẫn là một trong những chiến tích đáng nể phục.

Kỳ tích châu Á ở World Cup: Đội tuyển Nhật Bản và dấu mốc khó quên tại World Cup 2002