Chồng và con trai cả qua đời, con trai thứ bại liệt, người phụ nữ lớn tuổi vừa mưu sinh vừa chạy thận

Mạnh Mường | 07-07-2023 - 16:49 PM

(Tổ Quốc) - Chồng và con trai cả qua đời, còn con trai thứ bị bại liệt, bà Hứa Thị Thực ở thôn 10, Bãi Trành, Như Xuân, Thanh Hóa bị suy thận nặng, không nơi nương tựa, mong được giúp đỡ.

5 năm thui thủi ở trọ và làm thuê để chạy thận

Nhiều năm nay, người dân trong con hẻm nhỏ ngay gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã quen với hình ảnh một người phụ nữ khắc khổ, thuê trọ một mình, hàng ngày rửa bát thuê để trang trải chi phí chữa bệnh.

Được biết, người phụ nữ này có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bản thân thì bị suy thận từ năm 2018 nhưng không thể dựa vào người thân vì chồng và con trai cả mất cách đây mấy năm, còn con trai thứ thì bị liệt, phải dựa hoàn toàn vào vợ.

Đó là trường hợp của bà Hứa Thị Thực (SN 1960) ở thôn 10, Bãi Trành, Như Xuân. Hiện tại bà đang thuê trọ tại số nhà 12/262, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa.

Trong cái nóng mùa hè bỏng rát ở xứ Thanh, bà Thực phờ phạc từ bệnh viện trở về, đang nằm li bì trong căn phòng chật chội, chỉ chưa đầy 10m2 - vừa đủ kê vát giường và để ít đồ lặt vặt.

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và bà Thực gián đoạn thành nhiều lần do sức khỏe của bà không tốt. Trong câu chuyện bị ngắt quãng, bà Thực kể:

"Cuộc đời cô gian truân lắm. Một mình cô bươn trải, gánh vác lo cho chồng con. Năm 2013, con trai đầu của cô bị tai nạn mất, bỏ lại vợ và 2 đứa con thơ; đến năm 2015 thì chồng cô cũng ra đi; rồi đến năm 2016 con trai thứ 2 của cô lại bị tai nạn, bây giờ nó bị liệt toàn thân không đi lại được. Bản thân cô bị bệnh từ 2018, đến nay suy thận mãn tính cấp độ 5 rồi."

Chồng và con trai cả qua đời, con trai thứ bại liệt, người phụ nữ lớn tuổi vừa mưu sinh vừa chạy thận - Ảnh 1.

Bà Thực vừa đi chạy thận về, mệt mỏi nằm ở phòng trọ tại số nhà 12/262 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa.

Theo chia sẻ của bà Thực, mỗi tuần bà phải chạy thận 3 buổi, nhà xa, đi lại vất vả, tốn kém nên bà đã thuê trọ gần bệnh viện. Phần vì muốn tiết kiệm chi phí đi lại, phần vì bà không đủ sức khỏe để đi đi về về 200 cây số giữa quê và bệnh viện.

Người dân ở hẻm bệnh viện cho hay, dạo trước, chẳng thấy người thân bà Thực bao giờ, chỉ thấy hôm thì bà đi chữa bệnh, hôm lại đi rửa bát cho quán cơm gần đó.

"Cô không biết nhờ cậy ai bây giờ, mỗi một thân một mình mà đủ thứ chi phí, nào thuê phòng trọ, nào tiền ăn và tiền viện phí...nên chỉ còn biết cố gắng, hôm nào không nằm viện thì đi làm kiếm thêm. Nhưng từ khi bị viêm phổi do covid, sức khỏe đi xuống hẳn, cô không làm được việc gì nữa. Giờ cô phải vay cả ngân hàng, vay cả hội đồng hương rồi mới đây đã phải vay lãi ngoài mới có tiền chạy thận", bà Thực chia sẻ về khó khăn hiện tại của bản thân.

Chồng và con trai cả qua đời, con trai thứ bại liệt, người phụ nữ lớn tuổi vừa mưu sinh vừa chạy thận - Ảnh 2.

Hiện tại, toàn thân bà Thực bị phù nề, tay chân nhiều chỗ bầm tím.

Trong những năm một mình đương đầu với bệnh tật, niềm an ủi lớn đối với bà Thực chính là sự quan tâm động viên từ xóm trọ và người dân trong hẻm.

Bà Nguyễn Thị khanh (75 tuổi), chủ nhà nơi bà Thực đang thuê trọ tỏ rõ sự thương xót cho cảnh ngộ của bà Thực: "Tôi mong cô Thực gặp được người tốt giúp, chứ cô ấy khổ quá. Tháng nào tôi cũng dặn các con là, phải giảm tiền điện, nước cho cô ấy còn có đồng tiền ăn uống."

Em Lưu Thị Dung, sinh viên năm thứ 3, trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa cùng khu trọ và là người rất nhiệt tình hỗ trợ bà Thực, đã chia sẻ với chúng tôi về những điều em chứng kiến:

"Em thấy bà rất khổ, nhiều khi muốn giúp đỡ bà nhưng bọn em sinh viên phụ thuộc, cũng không có tiền. Người ta đi viện có người nhà chăm sóc, còn bà cứ thui thủi một mình ở khu trọ này. Nhiều hôm em thấy bà đi chạy thận về nằm li bì chẳng ăn uống gì, tội lắm."

Bà Hứa Thị Thực (SN 1960) bị suy thận độ 5, đang rất khó khăn, sống thui thủi 5 năm trong căn phòng trọ ở gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Những lúc không đau, không quá mệt thì bà Thực thổi cơm. Lúc đau mệt quá thì sẽ pha mì hoặc cháo gói, cũng có lúc bà nhìn đói vì nuốt không trôi...

"Uất ức, bất lực vì không giúp được gì cho mẹ"

Đại diện chính quyền xã Bãi Trành cho biết, bà Hứa Thị Thực quê gốc ở Triệu Sơn, Thanh Hóa lên định cư ở huyện Như Xuân và làm công nhân lấy mủ cao su, thuộc Nông trường Bãi Trành từ năm 1978 đến năm 2006. Bà Thực kết hôn năm 1981, có 3 người con nhưng hiện tại, chồng và con trai cả đã mất, con trai thứ 2 bị bại liệt, còn con trai thứ 3 đi khỏi địa phương đã lâu.

Thông qua chính quyền địa phương và bà con hàng xóm, chúng tôi liên lạc được với người con trai thứ 2 của bà Hứa Thị Thực là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1984), hiện đang bị liệt hai chân, phải ngồi xe lăn.

Theo Bệnh án từ Bệnh viện Bạch Mai, anh Hùng bị viêm tủy thị thần kinh, liệt 2 chân.

"Em bị tai nạn lúc đang đi xây, cơ thể cứ yếu dần rồi bị liệt từ 2016. Nhiều năm nay phải ngồi xe lăn, mắt thì mờ dần, vừa bị dạ dày lại vừa bị đại tràng rất nặng, đi đại tiện cũng phải nhờ người xử lý. Nhiều khi thấy uất ức, bất lực không giúp gì được cho mẹ vì bản thân giờ còn phải dựa hết vào vợ"

Anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1984) rất thương mẹ nhưng hiện tại anh bị liệt hai chân, phải ngồi xe lăn. Bản thân anh từ việc nhỏ nhất đều dựa vào tay vợ chăm sóc nên thật khó có thể đỡ đần gì thêm cho bà Thực.

Từ khi anh Hùng bị liệt, mọi việc trong nhà từ việc nhỏ nhất, chăm chút miếng ăn, giấc ngủ, vệ sinh, tắm rửa cho chồng đến lo chi phí học hành, nuôi dạy hai con đều dựa vào người vợ. Gần 8 năm nay một mình chị lăn lộn kiếm tiền với công việc chính là thu gom ve chai, phế liệu nên cũng không hỗ trợ được thêm cho bà Thực.

Anh Nguyễn Bá Bình – Bí thư BCH Đoàn, kiêm văn phòng Đảng ủy xã Bãi Trành, đồng thời là hàng xóm của bà nhà Thực ở xóm 10 nên rất tường tận hoàn cảnh này.

"Nhà tôi cách nhà bà Thực 1 cánh cổng thôi. Chồng bà mất, con cả mất, con thứ liệt, bà Thực đi chạy thận mấy năm nay thuê nhà ở dưới thành phố, nghe nói còn đi rửa bát thuê để có tiền chữa bệnh. Hiện tại ngôi nhà của bà Thực gần như bỏ hoang.

Con trai của bà Thực là anh Hùng cũng lại là 1 hoàn cảnh quá khổ ở địa phương. Anh ấy bị liệt gần 10 năm nay, một mình vợ đi gom ve chai, chăm lo cho hai con ăn học và lo cho anh Hùng... Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, giúp đỡ họ, được chút nào quý chút đấy", anh Bình cho biết.

Chồng và con trai cả qua đời, con trai thứ bại liệt, người phụ nữ lớn tuổi vừa mưu sinh vừa chạy thận - Ảnh 5.

Căn nhà của bà Thực ở xóm 10, xã Bãi Trành, Như Xuân, Thanh Hóa trong tình trạng bỏ hoang, không người chăm sóc, suốt ngày cửa đóng then cài.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho hoàn cảnh này xin gửi về

Bà Hứa Thị Thực xóm 10, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, Thanh Hóa.

Địa chỉ trọ: số nhà 12/262 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa. Số điện thoại bà Thực: 0967804098

Số tài khoản tiếp nhận: 0949175430. Ngân hàng MBbank. Chủ tài khoản Nguyễn Văn Hùng (con trai bà Thực). Số ĐT của anh Hùng: 0949175430

theo Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM