• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Niềm vui trên những chuyến xe 0 đồng mang Tết cho hàng ngàn công nhân: “Tết chỉ trọn vẹn là khi được về nhà”

Thực hiện: Hà Nam | 07/02/2024

(Tổ Quốc) - Hàng ngàn người lao động ở Đà Nẵng vui mừng khi được về quê ăn Tết trên những chuyến xe 0 đồng. Sau một năm khó khăn bươn chải nơi đất khách, ai nấy đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc đoàn tụ bên gia đình dịp Tết.

Ngày 7/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, hàng ngàn công nhân, người lao động cùng gia đình phấn khởi về quê ăn Tết trên những chuyến xe miễn phí.

Năm nay, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức 85 "Chuyến xe 0 đồng" đưa 3.400 công nhân và người thân về đón Tết. Phương tiện được sử dụng là xe 29 chỗ và 45 chỗ, với lộ trình phía bắc đến Thanh Hóa, phía nam đến Bình Định và Tây Nguyên đến Đắk Lắk.

Niềm vui trên những chuyến xe 0 đồng cho hàng ngàn công nhân ở Đà Nẵng: “Tết chỉ trọn vẹn là khi được về nhà” - Ảnh 1.

Các công nhân có mặt từ sáng sớm, khệ nệ xách theo hành lý, vali, túi xách… đến điểm hẹn để lên xe về quê sum họp với gia đình

Niềm vui trên những chuyến xe 0 đồng cho hàng ngàn công nhân ở Đà Nẵng: “Tết chỉ trọn vẹn là khi được về nhà” - Ảnh 2.

Không chỉ miễn phí vé xe, những hành khách này còn được hỗ trợ một bữa ăn trị giá 100.000đ/người

Các chuyến xe Công đoàn đều có lãnh đạo Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng tiễn và thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, người lao động khó khăn. Không chỉ được miễn phí vé xe, người lao động còn được tặng nước và phần cơm trưa.

Cùng 2 con nhỏ có mặt trước giờ khởi hành khoảng 30 phút, chị Trương Thị Thanh Tuyền (công nhân tại KCN An Đồn) vui mừng cho biết, chồng chị mất đã cách đây 5 năm. Một mình chị làm công nhân, gồng bánh nuôi 2 con nhỏ ăn học (con gái đầu lớp 10, con trai út lớp 4) và phụng dưỡng người mẹ già yếu nên đã 4 năm nay chị không có điều kiện để về quê chồng ở Gia Lai để đón Tết. Năm nay, nhờ "chuyến xe công đoàn" mà chị có thể đưa 2 con về quê để thắp hương cho cha.

"Thật sự, chuyến xe này rất ý nghĩa đối với gia đình tôi. Đó là tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng với công nhân khó khăn, cũng đỡ đần một khoản tiền lớn cho tôi trong giai đoạn kinh tế khó khăn này. Nếu không có chuyến xe này thì có lẽ 3 mẹ con tôi lại tiếp tục không được về quê ăn Tết với gia đình chồng", chị Tuyền trải lòng.

Niềm vui trên những chuyến xe 0 đồng cho hàng ngàn công nhân ở Đà Nẵng: “Tết chỉ trọn vẹn là khi được về nhà” - Ảnh 3.

Sau khi đưa vé xe Tết Công đoàn, người lao động được hướng dẫn sắp xếp và gửi hành lý, bố trí chỗ ngồi

Niềm vui trên những chuyến xe 0 đồng cho hàng ngàn công nhân ở Đà Nẵng: “Tết chỉ trọn vẹn là khi được về nhà” - Ảnh 4.

Mỗi hành lý đều được dán tem để nhân viên nhà xe có thể nhận biết

Niềm vui trên những chuyến xe 0 đồng cho hàng ngàn công nhân ở Đà Nẵng: “Tết chỉ trọn vẹn là khi được về nhà” - Ảnh 5.

Chị Trương Thị Thanh Tuyền xúc động khi được tặng vé xe miễn phí để đưa 2 con về quê thắp hương cho chồng

Càng đến gần giờ khởi hành, lượng người đổ về khu vực tập trung ngày càng đông, ai nấy lỉnh kỉnh đồ đạc, quà tết... Ai nấy đều háo hức khi được về quê đón Tết sau 1 năm chật vật mưu sinh nơi xứ người.

Phấn khởi trước giờ xe lăn bánh về huyện Krông Năng (Đắk Lắk), chị Nguyễn Thị Thanh (công nhân tại Công ty CP Dệt may 29/3) thổ lộ, nhờ xe công đoàn, mình dư ra một khoản tiền không nhỏ để sắm sửa tết. Không chỉ được đi xe miễn phí, gia đình còn được hỗ trợ tiền ăn dọc đường và được tặng quà.

"Chỉ tính riêng tiền vé cho 3 mẹ con thì tốn gần 2 triệu đồng/lượt. Số tiền tiết kiệm được, tôi sẽ mua thêm quà bánh cho bố mẹ ở quê. Một năm chật vật mưu sinh nơi đất khách nhưng chỉ cần Tết được về nhà thì mọi vất vả, cực nhọc đều quên hết", chị Thanh nói.

Niềm vui trên những chuyến xe 0 đồng cho hàng ngàn công nhân ở Đà Nẵng: “Tết chỉ trọn vẹn là khi được về nhà” - Ảnh 6.

Ai nấy đều háo hức khi được về quê đón Tết sau 1 năm chật vật tha phương cầu thực

Niềm vui trên những chuyến xe 0 đồng cho hàng ngàn công nhân ở Đà Nẵng: “Tết chỉ trọn vẹn là khi được về nhà” - Ảnh 7.

Những chuyến xe 0 đồng lăn bánh đưa hàng nghìn công nhân, người lao động về nhà ăn Tết

Niềm vui trên những chuyến xe 0 đồng cho hàng ngàn công nhân ở Đà Nẵng: “Tết chỉ trọn vẹn là khi được về nhà” - Ảnh 8.

Niềm vui trên những chuyến xe đoàn viên

Niềm vui trên những chuyến xe 0 đồng mang Tết cho hàng ngàn công nhân: “Tết chỉ trọn vẹn là khi được về nhà” - Ảnh 9.

Niềm vui trên những chuyến xe 0 đồng cho hàng ngàn công nhân ở Đà Nẵng: “Tết chỉ trọn vẹn là khi được về nhà” - Ảnh 9.

Những chuyến xe chở Tết về nhà

Cùng chung tâm trạng háo hức khi sắp được về quê đoàn tụ với gia đình dịp Tết, chị Hoàng Thị Thu Huyền (quê Quảng Bình, công nhân KCN Hoà Cầm) cười tươi chia sẻ: "Năm nay, công việc cũng khó khăn hơn khi công ty bị giảm đơn hàng, từ đó thu nhập cũng giảm ít nhiều. May nhờ được thành phố hỗ trợ miễn phí chuyến xe để về quê, gia đình tôi hạnh phúc lắm. Tết chỉ trọn vẹn là khi được về nhà".

NỔI BẬT TRANG CHỦ