'Ước gì cha có thể đổi mạng mình lấy sức khỏe cho con'

Mạnh Mường | 30-06-2023 - 10:19 AM

(Tổ Quốc) - Anh Lê Văn Cường (SN 1974), một người thợ xây nghèo ở Chí Linh, Hải Dương đã dốc những đồng tiền cuối cùng sau một tháng điều trị cho con tại bệnh viện, chờ mong người con trai duy nhất tỉnh dậy.

Hai lần đứng trước "cửa tử"

Ngày 29/6, đại diện của Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã liên lạc tới chúng tôi, với mong muốn được cộng đồng giúp đỡ một trường hợp bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Đó là trường hợp bệnh nhân Lê Văn Sang (SN 2003), con trai của anh Lê Văn Cường (SN 1974) và chị Nguyễn Thị Hường (SN 1977) quê ở Chí Linh, Hải Dương.

Năm 2018, Sang gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chấn thương sọ não. Các bác sĩ và gia đình giữ được mạng sống cho Sang nhưng mọi thứ thì cứ xấu dần đi.

Anh Cường nhớ như in cái ngày mà người con trai duy nhất của anh gặp tại nạn:

"Lúc đó 8 giờ tối ngày mùng 6 Tết, năm 2018, có người trong làng về báo tin ngắn gọn là 'con mày bị tai nạn nặng lắm', tôi nghe ù cả tai, chạy vội đi, ra nhìn thấy con bê bết máu thì bủn rủn cả tay chân, bế con không nổi, may có bà con giúp đưa cháu đi viện."

Lê Văn Sang đang hàng ngày hàng giờ chiến đấu với bệnh tật và những cơn đau

Anh Cường cho biết thêm, 3 năm đầu, mọi thứ đối với Sang rất khó khăn, não không ổn định, có lúc còn lấy dao đuổi chém cả bố. Nhưng sau đó thì mọi thứ tiến triển tốt, Sang tự xúc cơm ăn được và có lúc nấu cơm được cho cả gia đình.

 "Thậm chí, hai tháng trước cháu muốn đi làm để phụ giúp gia đình trả nợ với công việc và mức lương dành cho người khuyết tật là 2 triệu đồng/tháng. Nhưng vừa đi làm thì cháu lại phải nhập viện.

Mỗi ngày cháu đều tự dưng lăn đùng ra, lên cơn co giật, sùi bọt mép như kiểu chết lâm sàng. Việc đó lặp lại nhiều hơn, biểu hiện nặng hơn nên vợ chồng đưa con đi khám thì được biết bị nhiễm trùng vết thương", anh Cường chia sẻ.

Bác sĩ Trịnh Xuân Khánh – Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Sau phẫu thuật cholesteatoma tai trái tại một bệnh viện ở Hà Nội, bệnh nhân Lê Văn Sang bị rò dịch não tủy, giảm tri giác. Bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng lơ mơ, glasgow 10 điểm, suy dinh dưỡng nhiều, chảy dịch não tủy qua tai trái. Bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật đóng rò dịch não tủy."

Còn hy vọng cho con nhưng bố mẹ không còn tiền chạy chữa

Theo chia sẻ của anh Cường, cả gia đình 4 người nhưng không có đất ruộng, may có các dì trong họ cho mượn 3 sào để cấy trồng. Mọi chi phí sinh hoạt và tiền ăn học cho các con đều trông vào tiền thù lao làm thợ xây của anh Cường. Tuy nhiên, công việc ở vùng núi cũng không đều đặn mà chỉ thi thoảng có công trình người dân thuê, gọi thì đi làm.

Được biết, gần một tháng nay, anh Cường một mình túc trực, chăm sóc con ở bệnh viện, còn chị Hường phải ở quê lo cho con gái thi cấp 3 và lo chạy vạy tiền nong để đóng viện phí.

'Ước gì cha có thể đổi mạng mình lấy sức khỏe cho con' - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Hường (SN 1977) ở quê lo cho con gái thi cấp 3 và lo chạy vạy tiền nong để gửi lên Hà Nội cho chồng đóng viện phí.

Thương con, được vào phòng hồi sức tích cực chốc lát, nhìn thấy con trai nằm bất động trên giường, người đàn ông nghèo bật khóc, nói:

"Khổ lắm anh ạ. Cái gì bán được cũng bán cả rồi. Con còn hy vọng mà bố mẹ không còn biết vay mượn ở đâu. Vay các bác, các dì cũng gần 200 triệu rồi. Mấy hôm nay, ngày nào cũng phải đóng gần 5 triệu. Ở đây (bệnh viện) cũng chỉ trông chờ vợ ở quê vay mượn gửi tiền lên thôi. Cả gia đình có mảnh đất để ở, giá như mà nó không quá rẻ mạt thì cũng bán để lo cho con. Nhìn con hôn mê, tôi bất lực lắm."

'Ước gì cha có thể đổi mạng mình lấy sức khỏe cho con' - Ảnh 3.

Anh Lê Văn Cường (SN 1974), bố của bệnh nhân Lê Văn Sang bật khóc khi mỗi lần được vào phòng hồi sức tích cực thăm con trai.

Khi được hỏi về mong ước mãnh liệt nhất vào lúc này, anh Cường nói: "Ước gì cha có thể đổi mạng lấy sức khỏe cho con! Chỉ mong con có thể tỉnh lại, hàng ngày ăn bữa cơm với bố mẹ là mừng lắm rồi."

Thông tin từ đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, huyết động ổn định, còn cần duy trì vận mạch, viêm phổi cần thông khí nhân tạo, có tổn thương thần kinh thực vật, có cơn gồng cứng, viêm màng não. Bệnh nhân sẽ tiếp tục phải thở máy, dùng kháng sinh, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, điều trị viêm màng não. Tiên lượng nặng, cần hồi sức kéo dài.

Nhìn chàng trai trẻ với bao ước mơ còn dang dở, giờ lại đang nằm bắt động; nhìn người cha nghèo khó với những hy vọng dù rất mong manh nhưng luôn giữ tinh thần rất lạc quan, các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức mong muốn được cộng đồng chung tay, giúp đỡ Sang và gia đình để họ có thể vượt qua cơn bĩ cực này.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin liên hệ: anh Lê Văn Cường (Bố bệnh nhân Lê Văn Sang)

Địa chỉ: Phường Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương.

Số điện thoại: 0346188746

Hoặc Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

Tài khoản tiếp nhận kinh phí ủng hộ hoạt động từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Chủ tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản VNĐ: 12210002100700

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành (BIDV)

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS: 2252 hoặc ủng hộ BN Lê Văn Sang.

theo Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM