• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

5 cán bộ Công an TP.HCM làm nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đường về nước, người thân xúc động ngóng chờ

Thực hiện: Bảo Trân | 19/02/2023

(Tổ Quốc) - Ngay khi nhận được thông tin các cán bộ chiến sĩ Đoàn công tác TPHCM tham gia cứu nạn quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ đang trở về, gia đình không khỏi vui mừng.

Trước khi đón 5 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM thực hiện công tác cứu nạn quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ trở về, đại diện đơn vị công tác đã có buổi thăm hỏi và tặng quà cho gia đình các cán bộ chiến sĩ.

5 cán bộ chiến sĩ TPHCM tham gia cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đường về nhà, người thân chờ đón xúc động bật khóc  - Ảnh 1.

Thấy con ăn bánh mì, không có chỗ đi vệ sinh mà rơi nước mắt

Vừa hay tin con trai mình là thiếu tá Trần Hữu Đạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đang trên đường trở về Việt Nam, bà Mai Thị Tú không cầm được nước mắt và bật khóc. Trong những ngày con đi thực hiện công tác cứu nạn quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, bà Tú không khỏi lo lắng, bồn chồn.

"Thấy hình nó ăn bánh mì rồi nói còn không chỗ để đi vệ sinh. Cứ trông cho nó gọi về, nhưng nó gọi về nói được vài tiếng là thôi ", bà Mai Thị Tú - mẹ Thiếu tá Trần Hữu Đạo xúc động nói.

Bà Tú xúc động bật khóc khi hay tin con bình an vô sự và đang trên đường về nhà.

Bà Tú kể, những cuộc gọi của con trai thường ngắn ngủi và gấp gáp, xót con nhưng cũng chỉ biết ở nhà trông từng cuộc gọi và chờ ngày con trai trở về.

"Lo cho con chứ, ngày nào cũng coi ti vi thấy nó. Nghe tin con về tôi phấn khởi rồi", bà Tú rưng rưng nước mắt.

Ngày 9/2, thiếu tá Trần Hữu Đạo là một trong 5 cán bộ chiến sĩ thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM nhận nhiệm vụ tham gia Cứu nạn Quốc tế sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau hơn 1 tuần công tác, dự kiến trong tối nay 5 cán bộ chiến sĩ sẽ về lại TPHCM.

"Anh nói tôi chở con đi học rồi về xếp đồ phụ anh, tôi vừa về tới là anh đi rồi"

Kể lại thời điểm chồng nhận nhiệm vụ khẩn cấp lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ, chị Phạm Thị Thắm (vợ Trung tá Nguyễn Chí Thành) cho biết đó là chuyến đi xa nhất và gấp rút nhất chồng chị từng đi.

"Trưa ngày 9 Tây, anh gọi điện cho tôi anh nói "Em chở con đi học đi rồi quay về xếp đồ phụ anh", 1h30 tôi chở con đi học rồi về tôi quay về. Tôi vừa về tới đơn vị thì nghe tin anh đi rồi, chưa kịp xếp đồ gì hết, quần áo chỉ kịp dồn vào ba lô rồi xách đi thôi. Từ sáng tới giờ đó ảnh cũng chưa kịp ăn gì chỉ kịp chạy. Lúc đầu anh ấy đi tôi chưa liên lạc được. Ảnh chưa có sim bên đó nên không liên lạc được, tới khi ảnh tới nơi thì mới liên lạc được, mừng rồi.

Những ngày chồng đi xa, chị Thắm vô cùng mong ngóng tin.

Chị Thắm cho biết, những ngày chồng làm nhiệm vụ ở xa chị dường như không ngủ được, tay luôn cầm điện thoại, mong ngóng từng cuộc gọi của chồng.

"Giờ mình cũng thức ngủ giống y chang giờ giấc của chồng bên Thổ Nhĩ Kỳ. Bên đó lệch 4 tiếng so với giờ Việt Nam, tối mình cũng phải thức để chờ điện thoại của chồng xem tình hình sao.Anh nói ở đó lạnh lắm, khi đi vội quá không kịp chuẩn bị quần áo gì hết. Lạnh đến nổi chỉ cần đưa tay ra thôi cũng có thể đông đá. Lạnh tối ngủ không được, nhiều khi ngủ chỉ có 1,2 tiếng thôi là dậy phải đốt lò sưởi"

Ngay khi nhận được thông tin chồng đang trở về Việt Nam, chị Thắm không giấu được sự vui mừng.

"Rất tự hào và hãnh diện, anh an toàn trở về là gia đình rất mừng rồi.".

Trước khi đón các cán bộ chiến sĩ trở về, ngoài việc thăm hỏi và thông báo tin vui, động viên tinh thần người nhà của các chiến sĩ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP HCM cũng gửi tặng các phần quà ý nghĩa đến gia đình 5 chiến sĩ.

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn của Bộ Công An khẳng định, 24 thành viên của Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam tham gia Cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ và sẽ trở về nước trong hôm nay 19/2.

Đoàn đã phối hợp cứu được 1 người còn sống, đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn còn trao tặng gần 2 tấn thiết bị y tế do Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Cơ quan điều phối quốc gia AFAD và cho Sở Y tế thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn công tác đồng thời cũng đã thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất, trong đó có một số gia đình người Việt; đồng thời hỗ trợ phía bạn trong chế tạo các vật dụng để sử dụng sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn như chế tạo bếp lửa dã chiến để sưởi ấm…

Danh sách 5 Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM tham gia đi ứng cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm: Trung tá Nguyễn Chí Thành – Phó Đội Trưởng Đội 3; Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo – Cán bộ Đội Khu vực 1; Đại úy Nguyễn Trường Nam – Cán bộ Đội 3; Thượng úy Nguyễn Văn Trung – Cán bộ Đội 3; Thượng úy Nguyễn Nhật Phương – Cán bộ Đội 3.

Trước khi đón các cán bộ chiến sĩ trở về, ngoài việc thăm hỏi và thông báo tin vui, động viên tinh thần người nhà của các chiến sĩ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP HCM cũng gửi tặng các phần quà ý nghĩa đến gia đình 5 chiến sĩ.

Theo Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM, nhiệm vụ lần này của các chiến sĩ là nhiệm vụ khó khăn, trong điều kiện nhiệt độ âm, rất lạnh, ăn uống khổ. Nước bạn đánh giá rất cao về tinh thần làm việc của các chiến sĩ Việt Nam.

"Đoàn công tác đã tìm được 14 thi thể, thành công cứu sống 1 em bé 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát. Đây là thành tích xuất sắc ngoài mong đợi của lực lượng chiến sĩ PCCC TP HCM. Trước khi lên đường chúng tôi đã đề ra mục tiêu phải hoàn thành tốt nhiệm vụ thì mới trở về Việt Nam. Với những kết quả vừa qua, chúng tôi rất tự hào để thông tin đến gia đình các chiến sĩ", Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM nói.

NỔI BẬT TRANG CHỦ