Ấn tượng đặc biệt ở lễ hội đua thuyền làng biển… Cảnh Dương
(Tổ Quốc) - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên biển của xã Cảnh Dương (Quảng Trạch – Quảng Bình) chỉ được 4 đội tham gia tranh tài. Những trai bơi được lựa chọn là người có sức khoẻ cùng với kĩ năng của ngư dân vùng biển họ dốc hết sức để mang chiến thắng về cho đội của mình. Tuy nhiên, ấn tượng đặc biệt nhất đối với lễ hội ở làng biển này là lực lượng cổ động viên (VĐV) cuồng nhiệt cổ vũ hết mình vì màu cờ sắc áo của đội nhà…

Lễ hội đua thuyền xã Cảnh Dương thu hút hàng ngàn người dân địa phương đến xem và cổ vũ
Người dân Cảnh Dương ở Quảng Trạch – Quảng Bình từ bao đời nay cuộc sống của bà con gắn chặt vào biển cả, chính vì vậy văn hóa của người dân cũng rất "đặc biệt" với lễ hội cầu ngư, lễ hội đua thuyền được tổ chức với mong muốn những chuyến ra khơi thật thuận buồm xuôi gió, tàu thuyền ra khơi mang về những chuyến biển bội thu.
Lễ hội đua thuyền truyền thống trên biển ở Cảnh Dương diễn ra theo chu kỳ 5 năm tổ chức hai lần. Theo quy định, tham gia lễ hội đua thuyền gồm có bốn đội với thuyền đua được sơn bốn màu xanh, đỏ, tím, vàng. Lễ hội cũng là dịp để ngư dân trổ tài điều khiển con thuyền vượt qua sóng nước, phát huy thể lực, rèn luyện kỹ thuật tay chèo.

Khi các thuyền tham dự vào vị trí xuất phát

Một người sẽ chạy lên và lấy thẻ được ban tổ chức để trên bờ, sau khi cầm thẻ chạy ra vị trí dây neo thuyền cách bờ khoảng 20m trở lên thì thuyền mới bắt đầu xuất phát

Những trai bơi bắt đầu chèo ra biển và đi theo tuyến đường ban tổ chức đã quy định

Người dân cổ vũ mặc áo theo áo của thuyền của thôn mình bắt đầu di chuyển ra biển xa nhất có thể so với bờ, nhiều người dân đã ra chỗ nước sâu đến ngang ngực và bắt đầu cổ vũ cho các đội đua

Ở trên bờ, cổ động viên cố gắng tìm điểm cao để quan sát

Họ cổ vũ nhiệt tình, cười nói, hò hét và mang tất cả những dụng cụ nào phát ra tiếng để cổ vũ

Kể cả mang loa xách tay để phát những bản nhạc sôi động cổ vũ trai đua

Những chiếc kèn được các thanh niên dùng sức thổi lên tạo một âm thanh khác biệt giữa bao la biển trời

Mặc cho sóng biển đánh vào, họ vẫn cố tìm cách để bám trụ lại những nơi gần thuyền nhất để cổ vũ

Vì 4 thuyền chỉ sơn các màu xanh đỏ tím vàng nên cổ động viên thuyền nào mang trang phục có màu sắc như vậy để cổ vũ

Ấn tượng hơn cả khi có CĐV dùng sơn vẽ lên người mình để cổ vũ

Cưỡi cả "khủng long" đi cổ vũ

Một cụ bà CĐV đội đỏ đã mang áo đỏ, sơn nón đỏ, dây nón đỏ, áo đỏ và cả đôi dép cũng màu đỏ... cầm cờ tổ quốc rồi lội ra vùng nước sâu để cổ vũ thuyền đua nhà mình

Hàng ngàn người là cổ động viên, là du khách ở trên bờ có, dưới nước có đứng cổ vũ cho các thuyền đua

Một người đàn ông ngồi trên xe lăn được thanh niên đẩy đi xem đua bơi

Một người khác cũng ngồi trên xe lăn được người nhà đưa đến vị trí có thể quan sát tốt để xem và cổ vũ đội bơi màu xanh của mình

Cổ động viên áo đỏ làm dáng trước ống kính của phóng viên

Một cô gái nở nụ cười vui tươi khi nhìn thấy thuyền đua của mình có vị trí tốt

Hai bạn trẻ "đội nắng" để cổ vũ cho các đội bơi

Cổ động viên đội màu đỏ và đội màu vàng dìu nhau đi cổ vũ

Hồi hộp chờ kết quả của đội mình thi đấu

Nụ cười tươi của một cổ động viên với cơ thể ướt sũng sau khi ra mép sóng cổ vũ cho thuyền đua

Và cười tươi khi phát hiện chụp ảnh

Hai CĐV áo đỏ người thổi kèn người quay phim ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của lễ hội

CĐV áo xanh đơn độc giữa những CĐV áo đỏ

Chọn một điểm cao để đứng quan sát

CĐV hân hoan khi đội nhà chiến thắng

Với ngư dân Cảnh Dương, lễ hội đua bơi rất được chờ đợi. Tuy nhiên kết quả cuộc đua có thể thắng - thua nhưng đối với họ tất cả sẽ rất vui mừng vì họ có những giây phút cổ vũ hết mình, thoải mái trong lễ hội truyền thống của địa phương