• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo

Thực hiện: Lê Chung | 27/09/2022

(Tổ Quốc) - Nhiều người dân đến trú bão Noru tại Trường THCS Thuận An (TP Huế) lo lắng nhà cửa sẽ bị hư hỏng dù đã được chằng chống kỹ. Người dân mong cơn bão này sớm tan để có thể trở về nhà.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru) tối 27/9, tại vùng biển Thuận An, TP Huế trời mưa to kèm gió lớn giật mạnh. Càng gần với thời điểm tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân không được ra đường để tránh bão, đường về đêm ngày càng vắng vẻ.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 2.

Ghi nhận đầu buổi tối tại Trường THCS Thuận An, một điểm tránh trú bão Noru tại phường Thuận An (TP Huế), người dân hối hả chuẩn bị các vật dụng trước khi chính thức "đóng cửa để trốn bão".

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 3.

Ngoài 4 phòng học được chuẩn bị từ trước, Trường THCS Thuận An đã bố trí thêm một số phòng học khác để phục vụ người dân đến trú bão.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 4.

Thầy Lê Văn Duy, Hiệu trưởng Trường THCS Thuận An cho biết, đến tối cùng ngày, địa điểm này đã có 180 người dân đến từ các tổ dân phố Hải Tiến, Hải Bình, An Hải (phường Thuận An) cùng 50 công nhân thi công công trình trên địa bàn đến tránh trú bão.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 5.

Tại đây, địa phương đã ưu tiên sơ tán các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo, các đối tượng ở vùng xung yếu, nguy hiểm đến trú trước thời điểm bão vào.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 6.

Người dân chia thành nhiều nhóm trải bạt nằm trên nền lớp học.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 7.

Nhiều người xếp bàn học sinh làm giường để ngả lưng khi mệt.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 8.

Một gia đình lót chăn trên bàn để con nhỏ nằm cho ấm.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 9.

Trong số hàng trăm người phải sơ tán, có những đứa trẻ lần đầu tiên theo chân mẹ vào nơi trú bão.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 10.

Nhiều em nhỏ chỉ mới vài tháng tuổi.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 11.

Một số đứa trẻ lớn tuổi hơn khá hiểu chuyện vì đã không ít lần cùng người thân đến trú bão tại địa điểm này vào những năm trước.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 12.

Chị Đăng Linh (trú phường Thuận An, TP Huế) cho hay, đây là lần đầu mình đưa con trai mới 8 tháng tuổi đi tránh bão. Bản thân chị đưa con đi trú bão còn chồng vẫn phải ở nhà để bảo vệ tài sản và nhà cửa.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 13.

Cũng như chị Linh, trước thông tin bão lớn, nhiều người dân có mặt tại điểm trú bão Trường THCS Thuận An khá lo lắng nhà cửa sẽ bị bão "thổi bay" dù đã được chằng chống rất kỹ. Họ mong muốn, cơn bão sớm qua đi, ít gây thiệt hại để có thể trở về nhà.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 14.

Tại nơi trú ẩn, người dân cũng gửi lời cảm ơn chính quyền địa phương cùng Trường THCS Thuận An đã tạo điều kiện, hỗ trợ để họ có điểm tránh bão an toàn.

Bão Noru áp sát đất liền, người dân vùng biển Thuận An vừa đi trú vừa lo - Ảnh 15.

Theo dự báo, bão Noru là một cơn bão mạnh trong nhiều năm qua, có thể gây ra nhiều thiệt hại. Đêm nay sẽ là một đêm dài đối với những người dân ở vùng biển này.

NỔI BẬT TRANG CHỦ