• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Boston Marathon một năm sau vụ đánh bom

Tổ Quốc Media 17/04/2014 00:00

Ngày 15/4, tròn 1 năm vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại giải chạy đua marathon ở thành phố Boston của Mỹ, làm 3 người thiệt mạng và hơn 260 người khác bị thương. Trong ảnh là Meaghan Melly (giữa), đã không thể hoàn thành cuộc thi Marathon Boston năm ngoái do vụ đánh bom. (Suzanne Kreiter / The Boston Globe). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Những chiếc khăn len gắn khẩu ngữ hòa bình buộc dọc theo lộ trình của cuộc thi chạy Boston Marathon 2013. (Andrew Burton/Getty Images). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Sharon Neary, Rochester, New York, bật khóc khi theo dõi qua chiếc màn hình truyền hình biển quảng cáo phát sóng lễ kỷ niệm 1 năm Boston Marathon 2013. (Andrew Burton / Getty Images). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Cuộc tuần hành Honor Guard về phía vạch đích trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom Boston Marathon. (David L. Ryan / The Boston Globe). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Cựu thị trưởng Thomas Menino, Thị trưởng Boston Martin Walsh, Phó Tổng thống Joe Biden, và Thống đốc Deval Patrick trong khoảnh khắc im lặng. (David L. Ryan / The Boston Globe) . Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Sinh viên Đại học Boston, Sebastian Filgueira-Gomez, khóc trong một khoảnh khắc tưởng niệm khi anh đứng trên đường vách đích Boylston. (John Tlumacki / The Boston Globe) . Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Nhân viên cảnh sát Ashland, Massachusetts bảo vệ vòng hoa tưởng niệm tại địa điểm vụ nổ bom đầu tiên ở gần vạch đích. Phó Tổng thống Joe Biden đã tham dự buổi lễ hôm thứ ba để vinh danh các nạn nhân. (Steven Senne / Associated Press). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Erika Brannock sống sót trong vụ đánh bom Boston Marathon 2013 cùng chiếc xe lăn, bên cạnh là một giáo viên mầm non đến từ Baltimore, bên phải là mẹ cô Carol Downing, họ đang cùng bước trên con đường nơi diễn ra cuộc thi Marathon ngày 15/4/2013. (Elise Amendola / AP). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Cảnh sát Boston, James Kenneally chạm tay với Joe Jackson của Dorchester trên đường đến lễ chào cờ tại điểm đích. (Suzanne Kreiter / The Boston Globe) . Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Một sĩ quan cảnh sát Boston canh gác tại vạch đích. (Jared Wickerham / Getty Images). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Những người đến tham gia buổi mít tinh tưởng niệm đều được kiểm tra an ninh. (Steven Senne / Associated Press). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Người đi bộ đi qua các biểu ngữ và chiếc cờ rách màu xanh-vàng gần nơi 1 trong hai quả bom phát nổ. (Dominick Reuter / Reuters). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Những cây thánh giá, những cái tên nạn nhân thiệt mạng được Kevin Brown đặt trang nghiêm gần vạch đích. (Brian Snyder / Reuters). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Olivia Savarino (giữa) ôm Christelle Pierre-Louis (trái) và Callie Benjamin (phải) đứng tại vạch đích của Marathon Boston trong buổi lễ trên đường Boylston. Savarino và Benjamin đã làm việc tại nhà hàng gần đó khi quả bom phát nổ. (Steven Senne / Associated Press) . Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Người chụp ảnh biểu ngữ có tựa "Boston Strong" treo ở Rowes Wharf vào ngày kỷ niệm đầu tiên của vụ đánh bom Boston Marathon vào ngày 15.. Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Tim Sorbanelli, 21 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng âm nhạc Berklee, chơi guitar ở gần vạch đích của Marathon Boston trước khi lễ kéo lá cờ kỷ niệm vụ đánh bom Boston Marathon trên đường Boylston. (Jared Wickerham / Getty Images). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Nhiều người chăm chú theo dõi màn hình phát sóng lễ kỷ niệm một năm ngày vụ đánh bom Boston Marathon 2013. (Andrew Burton / Getty Images). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Bó hoa cắm lên một chiếc giày chạy bên cạnh rào chắn trên đường chạy nơi quả bom đầu tiên phát nổ. (Jessica Rinaldi / The Boston Globe). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Thị trưởng Martin J. Walsh (phải) bày tỏ lời chia buồn đến gia đình của nạn nhân vụ đánh bom. (Wendy Maeda / The Boston Globe). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

Đôi giày mang khẩu ngữ "Boston Strong"của JP Norden người may mắn sống sót. JP và anh trai Paul cùng các thành viên trong gia đình, bạn bè đã đi toàn bộ tuyến đường Marathon để quyên tiền cho trẻ em cần chân tay giả.(Brian Snyder / Reuters). Ảnh: Ngọc Thành (Tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ