• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bùi Hoàng Việt Anh: "Tôi chạnh lòng khi nhiều người nói U23 Việt Nam chưa tốt trước VCK U23 châu Á 2022"

Thể thao 16/06/2022 21:26

(Tổ Quốc) - Bùi Hoàng Việt Anh là đội trưởng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Những ấn tượng về giải đấu, về tân HLV Gong Oh-kyun vẫn đọng lại mãi trong tâm trí trung vệ 23 tuổi.

Một ngày sau khi về nước, chúng tôi gặp Việt Anh ở nhà riêng tại một chung cư gần công viên Yên Sở. Hôm nay là ngày rảnh rỗi hiếm hoi của Việt Anh bởi chỉ ngày mai thôi, anh lại tiếp tục xê dịch với những buổi mừng công sau tấm HCV SEA Games 31 và thành công ở VCK U23 châu Á 2022. Bên cạnh đó, ngày hội quân với Hà Nội FC chuẩn bị cho mùa giải mới cũng ở rất gần.

Bùi Hoàng Việt Anh: Tôi chạnh lòng khi nhiều người nói U23 Việt Nam chưa tốt trước VCK U23 châu Á 2022 - Ảnh 1.

Bùi Hoàng Việt Anh (số 4) làm đội trưởng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022 (Ảnh: Hiếu Lương)

Những khoảnh khắc không bao giờ quên ở VCK U23 châu Á 2022

- Phóng viên: Xin chào Việt Anh, hành trình di chuyển từ Uzbekistan về Việt Nam có vẻ khiến Việt Anh tốn rất nhiều sức lực?

Bùi Hoàng Việt Anh: Đây là chuyến bay đầu tiên tôi cảm thấy dài và mệt đến thế. Tôi quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ 12 tiếng, không biết làm gì trong lúc đó và thấy rất mệt mỏi. May là khi về nước, tôi thấy vui vẻ hơn khi được gặp lại gia đình.

- Trước khi bước vào giải, nhiều ý kiến đã chê lứa Việt Anh và không đặt nhiều hy vọng đi xa khi chung bảng với U23 Hàn Quốc cũng như kình địch Thái Lan. Lúc đó, Việt Anh nghĩ sao?

Tôi có đọc bình luận trên mạng xã hội và chạnh lòng khi nhiều người nói chúng tôi chưa tốt. Tôi vừa buồn vừa xem đó là động lực để cố gắng hơn.

- Thế rồi, rất nhiều người lại dành lời khen và nuối tiếc vì U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng?

Không chỉ cá nhân tôi, rất nhiều người tiếc. Hoà mà như một trận thua nên rất buồn và tiếc nhưng bóng đá là vậy, không biết làm sao.

- Trước trận đấu, thông tin nói Việt Anh gặp vấn đề sức khoẻ là như thế nào?

Tôi có bị đau bụng nên phải uống thuốc nhưng lúc đó có đau hơn một chút thì tôi vẫn có thể ra sân thi đấu, chiến hết mình.

- Trận hoà U23 Hàn Quốc sau đó cũng đầy cảm xúc. Điều gì đã giúp U23 Việt Nam chơi tự tin như thế?

Tôi cảm thấy rất hứng thú vì bình thường đội luôn đá phòng ngự. Tôi muốn xem bản thân và đồng đội làm được gì trong trận. Cuối cùng, tất cả đã làm rất tốt. Khi hết hiệp 1, bản thân tôi nghĩ đội mình có thể thắng vì đang chơi tốt. Tuy nhiên, chúng tôi đã hoà, có chút nuối tiếc ở phút cuối.

- Đến trận tứ kết gặp U23 Saudi Arabia, dù thua 0-2 nhưng vẫn để lại nuối tiếc. Việt Anh và đồng đội dường như không hài lòng vì tin có thể làm tốt hơn?

Bàn thua đầu tiên là phút mất tập trung của toàn đội nên phải trả giá nhưng cũng không thể chỉ nói như vậy được. Sự thật là khi bóng vẫn lăn mà mình dừng lại thì hoàn toàn do lỗi của mình. Khi về phòng, tôi xem lại tình huống đó, tôi có nghĩ tại sao mình không nằm ra sân khi tiền đạo đối phương lao vào mình. Tôi nghĩ bản thân mình không nghĩ đến việc ăn vạ như vậy.

Sau trận, HLV Gong bảo cười lên đi vì đội thi đấu tốt mà. Chúng tôi làm cầu thủ thì vui sao được khi đội thua. Mục tiêu của chúng tôi luôn là đi sâu nhất có thể. Khi thất bại thì ai cũng buồn, cũng tiếc. Sau đó, tất cả cùng hướng tới giải đấu trước mắt để cố gắng thi đấu tốt hơn.

- Đó liệu có phải khoảnh khắc tệ nhất với Việt Anh ở giải đấu lần này?

Không. Khó khăn nhất là thời điểm thua bàn đầu tiên trước U23 Thái Lan. Tôi không biết làm thế nào để vực dậy anh em trẻ trong đội. Tôi nhìn anh em cũng kiểu sợ không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, tôi động viên anh em cố gắng tự tin vì vẫn đang chơi tốt mà.

Ở tình huống của Văn Toản, tôi nghĩ là cầu thủ bóng đá thì ai cũng gặp sai lầm, đứng lên sau đó thế nào thôi. Khi bóng nảy ra, tôi hét lên "bóng". Toản giật mình thì bóng đã vào lưới rồi.

Bùi Hoàng Việt Anh: Tôi chạnh lòng khi nhiều người nói U23 Việt Nam chưa tốt trước VCK U23 châu Á 2022 - Ảnh 2.

Việt Anh nhớ lại VCK U23 châu Á 2022 với những nuối tiếc, đặc biệt ở trận thua U23 Saudi Arabia tại tứ kết (Ảnh: Hiếu Lương)

Cầu thủ U23 Việt Nam từng nghi ngại triết lý của HLV Gong Oh-kyun

- Ở SEA Games 31, U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo. Đến VCK U23 châu Á 2022, tân HLV Gong Oh-kyun nắm quyền. Tôi cảm thấy các cầu thủ giảm áp lực và thoải mái hơn dưới thời HLV mới?

Đúng là U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh-kyun thoải mái hơn, đến mức ban đầu anh em trong đội còn hoang mang tự hỏi có đang thoải mái quá không. Mọi việc dần dần đi vào quỹ đạo ổn định sau đó. Tuy nhiên, HLV Gong cũng có lúc nóng đấy, đá chai nước nọ kia nên chúng tôi cũng ngạc nhiên vì bình thường thầy hiền thế cơ mà.

- Sự khác biệt giữa hai HLV là gì?

Thầy Gong bình thường rất thoải mái nhưng trong công việc rất nghiêm khắc, hơi có chút nóng tính. HLV Gong và HLV Park là hai người có cách làm việc khác nhau nhưng đều hiệu quả.

- HLV Gong Oh-kyun chuyển hẳn đội sang chơi sơ đồ 4 hậu vệ thay vì 5 như HLV Park. Việc thích nghi đã diễn ra thế nào?

Lúc đầu, tôi cảm thấy không biết sẽ phải đá thế nào, rất khó khăn nhưng sau một, hai buổi truyền tải từ thầy thì tôi thích nghi tốt hơn. Chúng tôi quen đá ba trung vệ nên khi thầy bảo đá hai trung vệ thì rất ngạc nhiên. Nếu đá như vậy thì khoảng trống nhiều hơn nhưng sau vài buổi tập thì quen dần. Ở Hà Nội, tôi cũng đá sơ đồ 2 trung vệ rồi. HLV Gong qua từng ngày truyền tải một chút, một chút giúp mọi người hiểu nhanh hơn.

- Sau giải, HLV Gong cảm ơn đích danh đội trưởng. Việt Anh nghĩ sao trước tình cảm của HLV?

Khi làm đội trưởng giúp tôi có trách nhiệm hơn, cố gắng hơn. Mình phải làm gương cho anh em, động viên anh em thi đấu tốt. Tôi nghĩ mình chưa làm được gì nhiều cho thầy vì thời gian làm việc cùng nhau ngắn. Ngược lại, tôi nghĩ thầy mới là người giúp đỡ chúng tôi nhiều. Thầy luôn hỏi han, động viên để chúng tôi luôn tự tin, không bị tủi thân khi chẳng may mắc lỗi hoặc đạt kết quả không tốt.

Bùi Hoàng Việt Anh: Tôi chạnh lòng khi nhiều người nói U23 Việt Nam chưa tốt trước VCK U23 châu Á 2022 - Ảnh 3.

Những cầu thủ nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Việt Anh là cầu nối gắn kết giữa HLV Gong Oh-kyun và các cầu thủ khác ở U23 Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Vay tiền bạn bè để mua nhà vì mong ước ở cùng bố mẹ

- Cơ duyên nào đưa Việt Anh đến với bóng đá?

Hồi lớp 3, tôi và bố đá bóng ở nhà, chỉ đơn giản là sút vào tường thôi. Dần dần bố hướng đi theo bóng đá nên tôi đam mê.

- Gia đình Việt Anh từng gặp biến cố khiến cả nhà phải xa nhau quãng thời gian dài. Điều đó phần nào khiến Việt Anh trở nên trầm tính hơn?

Nó chỉ là một phần thôi. Tính cách của tôi ban đầu đã như thế này rồi. Tất cả mọi người đều có khó khăn riêng trong cuộc sống. Tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người ngoài kia vì có bố mẹ, chị gái và may mắn song hành.

Gia đình luôn là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. Tôi cảm thấy bản thân chưa có thành công lớn gì cả. Tôi luôn cố gắng để phát triển và thành công hơn nữa.

- Tôi được biết Việt Anh đã vay tiền bạn bè để mua được căn chung cư và đón bố mẹ, chị gái về ở cùng. Động lực nào khiến Việt Anh quyết định như vậy?

Đã là gia đình thì đều muốn ở cạnh nhau. Đó là lý do vì sao tôi muốn mua nhà. Trước đây, bố mẹ ở Thái Binh, hay lên thăm tôi 2-4 lần/tháng. Bố mẹ đi xe máy hơn 100 cây số. Hồi đó, tôi còn ở Mỹ Đình, sinh hoạt cùng Hà Nội FC. Bố ở nhà họ hàng còn mẹ ngủ chung với tôi, dù chật chội nhưng vẫn ấm áp.

Xong bố mẹ phải vào Bình Dương khi gia đình gặp nợ nần vì kinh doanh thua lỗ, khoảng cách xa khiến việc gặp nhau khó khăn. Lúc còn là cầu thủ trẻ, tôi không có lương. Bố mẹ cố gắng mua vé máy bay cho tôi vào thăm bố mẹ những dịp nghỉ hè, Tết tầm 5-7 ngày.

Bố vào đó làm bảo vệ, mẹ làm công nhân. Tôi cũng hay đi vào công ty chơi, nhìn thấy bố mẹ rất thương. Bố mẹ rất vất vả mà mình không biết làm cách nào. Tôi điện thoại cho bố mẹ toàn khóc thôi, khi ấy mới 12, 13 tuổi. Tôi còn bé nên chưa hiểu nhiều điều, lớn dần lên thì suy nghĩ chín chắn hơn mới thấy không thể sống xa gia đình.

Có thời điểm, tôi không xác định được tương lai, chỉ biết cố gắng mỗi ngày và mong được ra sân nhiều hơn. Tôi muốn bố mẹ về ở cạnh mình từ lâu nhưng không kiếm được tiền. Thời điểm thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới bắt đầu có tiền, được thưởng. Tuy nhiên, khoản thu nhập vẫn không đủ để đưa bố mẹ về, sau đó, tôi vay cả bạn bè, người thân để mua nhà.

- Đến hiện tại, ước mơ đã thành, Việt Anh cũng tập trung hơn vào nghề nghiệp. Việt Anh theo đuổi một hình mẫu trung vệ như thế nào?

Tôi xác định bản thân theo mẫu trung vệ bọc lót nhiều hơn tranh chấp. Tuy nhiên, trung vệ giờ đòi hỏi cả sự mạnh mẽ nên tôi phải luôn cố gắng học hỏi, trau dồi để tốt hơn. Tôi hâm mộ anh Quế Ngọc Hải, có mọi thứ của một trung vệ. Tôi cũng ngán kiểu tiền đạo nhỏ con, di chuyển nhanh, lắt léo. Ở trong nước, ngán nhất tiền đạo Rodrigo Dias từng đá cho Quảng Nam, Nam Định.

Tôi có kỷ niệm ở V.League 2021 khi đá bóng vào bụng tiền đạo Kebe. Đó là bài học giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cố tình ở tình huống đó nhưng khi xem lại video vẫn thấy nặng nề và tự dằn vặt bản thân. Mở điện thoại lên xem thì thấy người hâm mộ mắng mỏ rất nhiều, thật sự căng thẳng. Hai tuần sau tôi mới bình tâm lại, cũng tự răn mình phải bình tĩnh hơn, cố gắng thi đấu chính xác hơn.

- Nếu không thi đấu bóng đá, Việt Anh nghĩ mình sẽ làm gì?

Tôi cũng biết làm gì nữa nhưng có thể thành VĐV bóng bàn.

- Ở đội tuyển Việt Nam, các thành viên thường được thấy chơi bóng bàn giải trí. Việt Anh có thể kể một kỷ niệm đáng nhớ không?

Ở đội tuyển Việt Nam, 30 người chơi bóng bàn thì tôi nằm ở top 20. Tôi toàn phải "đưa" tiền cho anh em tiêu thôi. Tôi có đấu với HLV Park Hang-seo một lần và thắng được 200.000 đồng.

Có một video ghi lại cảnh thầy kéo cổ Hồ Thanh Minh và tôi. Mọi người bảo là đánh nhau nên thầy Park can ngăn nhưng không phải. Hôm đó, tôi thắng bóng bàn thầy Park còn Thanh Minh thua thầy. Thầy lôi ra để Minh trả tiền cho tôi thôi.

- Xin cảm ơn Việt Anh về cuộc phỏng vấn. Chúc Việt Anh thành công hơn cùng Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam!

HIẾU LƯƠNG

NỔI BẬT TRANG CHỦ