• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cảm xúc hỗn độn trong gia đình Ấn Độ có 11 người mắc Covid-19

Sức khỏe 11/06/2020 14:20

(Tổ Quốc) - Mukul Garg phát hiện ra người chú 57 tuổi của mình bị sốt vào ngày 24/4. Sau đó, trong vòng 48 giờ, hai người khác trong gia đình 17 người của ông cũng bị bệnh.

Các triệu chứng bệnh xuất hiện từ từ như thân nhiệt tăng và giọng khàn đi vì ho. Ông Garg ban đầu cho rằng đây chỉ là bệnh cúm và không muốn thừa nhận đó có thể là virus corona.

Cảm xúc hỗn độn trong gia đình Ấn Độ có 11 người mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Tất cả 17 thành viên của gia đình Garg. Ảnh: BBC.

Lúc đầu chỉ 5, 6 người trong gia đình có các triệu chứng mắc Covid-19 nhưng vài ngày sau đã có thêm 5 người trong nhà cho thấy các triệu chứng tương tự. Sự lo lắng cũng lớn dần khi gia đình Garg đã trở thành một ổ dịch với 11/17 người xét nghiệm dương tính với virus corona.

Gargs sống trong một ngôi nhà ba tầng tại một khu phố đông đúc ở phía tây bắc Delhi. Ông Garg, 33 tuổi, vợ 30 tuổi và hai đứa con của họ, sáu và hai tuổi, sống ở tầng trên cùng, cùng với cha mẹ và ông bà. Hai tầng dưới là gia đình những người chú của ông, trong đó có cả một em bé bốn tháng tuổi đến một ông nội nằm liệt giường 90 tuổi.

Dù nhà của Garg khá rộng rãi, mỗi tầng rộng khoảng 250 m2, rộng gần bằng một sân tennis đôi, với ba phòng ngủ, phòng tắm riêng và nhà bếp nhưng virus corona vẫn lây lan nhanh chóng, di chuyển khắp các tầng và lây nhiễm gần như tất cả những người lớn trong nhà. Họ xác định bệnh nhân số 0 là chú của ông Garg nhưng gia đình vẫn không chắc người này đã nhiễm virus như thế nào. Garg đoán rằng có thể là từ một người bán rau hoặc từ một người nào đó ở cửa hàng tạp hóa bởi vì đó là lần duy nhất người của gia đình bước ra ngoài.

"Chỉ qua một đêm, ngôi nhà của chúng tôi trở thành một trung tâm điều trị Covif-19 và tất cả chúng tôi trở thành y tá chăm sóc lẫn nhau", theo ông Garg.

"Chúng tôi có 17 người nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Chúng tôi lo lắng rằng nếu điều gì đó xảy ra với mình, liệu có ai sẽ đến đám ma không khi họ lo lắng về các triệu chứng bệnh của virus corona", ông Garg chia sẻ.

Sau khoảng thời gian điều trị và nỗ lực vượt qua bệnh tật của cả gia đình, tới ngày 1/6, những người bệnh đều âm tính với virus corona. "Chúng tôi vẫn thận trọng về việc tái nhiễm bệnh nhưng ngay lúc này, chúng tôi đã tận hưởng niềm vui đánh bại được loại virus này", Garg bày tỏ.

Nguyễn Yến

NỔI BẬT TRANG CHỦ