(Tổ Quốc) - Ở phút thứ 90+6 các cầu thủ Indonesia đã có bàn thắng dẫn trước khiến các cầu thủ U22 Việt Nam thất bại ở trận bán kết khiến người hâm mộ tiếc nuối.
Chiều ngày 13/5, hàng trăm người hâm mộ ở TP.HCM đã đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ cho U22 Việt Nam gặp Indonesia tại bán kết Seagames 32 diễn ra ở Campuchia. Do chưa có điều kiện sang nước bạn xem trực tiếp, hàng trăm CĐV đã tập trung ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ qua màn hình LED bất chấp thời tiết khá nắng nóng.

Hàng trăm người hâm mộ có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam qua màn hình Led
Nhiều CĐV mang theo kèn, cờ, trống, băng rôn,… để hò hét "cháy" hết mình vì đội tuyển U22 Việt Nam tại Seagames 32. Người hâm mộ ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã trải qua nhiều cảm xúc đáng nhớ. Từ tiếc nuối sau những pha bỏ lỡ, đến "chết lặng" sau khi đội nhà bị thủng lưới.


Tuy nhiên các CĐV có cả người nước ngoài vẫn cổ vũ hết mình cho cầu thủ U22 Việt Nam
Mặc dù vậy các CĐV vẫn hò hét hết mình để tiếp lửa cho U22 Việt Nam. Để rồi hàng trăm CĐV vỡ oà cảm xúc, nhảy lên ăn mừng vui sướng khi U22 Việt Nam có bàn gỡ hoà ngay trong hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, CĐV lại rơi vào trạng thái lo lắng và tiếc nuối khi đội nhà lại tiếp tục bị thủng lưới bàn thứ 2. Tuy nhiên đến gần cuối trận, tỉ số được gỡ hoà khiến hàng trăm CĐV lại tiếp tục có dịp ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc. Thậm chí có CĐV còn nằm xuống đất ăn mừng với niềm vui sướng tột độ.

Những tình huống bóng nguy hiểm do các cầu thủ Việt Nam tạo ra đã khiến tất cả hồi hộp


Ở phút thứ 90+6 các cầu thủ Indonesia đã có bàn thắng dẫn trước khiến các cầu thủ U22 thất bại ở trận bán kết khiến người hâm mộ tiếc nuối

Dù được chơi hơn người, U22 Việt Nam đã không giành được chiến thắng

Nhiều người hâm mộ đã ôm đầu buồn bã, tiếc nuối