(Tổ Quốc) - Ngày cuối tuần, hàng nghìn lượt khách đổ về các vườn cúc họa mi ở phường Âu Cơ (Hà Nội) để ngắm cảnh và ghi lại những khoảnh khắc đẹp với loài hoa sắc trắng này. Tuy nhiên lượng người đổ về đông nghịt khiến việc có một bức ảnh đẹp không hề dễ dàng.

Trong khi cúc họa mi tại các vườn hoa chuyên phục vụ khách đến chụp ảnh còn vẫn chưa nở thì tại vườn hoa Bãi đá sông Hồng đã có 5 luống cúc họa mi nở rộ. Tuy chỉ là 5 luống hoa nhưng mỗi ngày thu hút số lượng không ít người đến chụp ảnh với cúc họa mi.

Rất đông bạn trẻ tại những luống cúc họa mi nở đầu mùa.


Vườn bé, người đông nên nhiều khi rất khó lựa góc chụp đẹp.

Ai cũng muốn có bộ ảnh với vườn cúc nở sớm nhất tại Hà Nội.

Giá một vé vào vườn là 50.000 đồng, các dịch vụ đi kèm trang điểm và thuê quần áo cũng được phụ vụ tại vườn.


Mùa cúc họa mi cũng là mùa "hái ra tiền" của các nhiếp ảnh gia.

Ai cũng muốn có những bức hình đẹp nhất với cúc họa mi. Tuy nhiên để có một bức ảnh đẹp ở giữa biển người quả là rất khó.

Nhiếp ảnh gia Vũ Toàn chia sẻ, cứ mùa cúc họa mi là tôi phải chạy hết công suất, ngày có tới 2 3 lịch chụp với cúc họa mi.

Đầu mùa giá hoa cúc hoa mi cũng đắt hơn so với bình thường.

Chủ vườn bán một bó nhỏ có giá khoảng 100.000 ngàn.

Do nhu cầu cuối tuần người dân đổ về khu vực bãi đá Sông Hồng có vườn cúc hoa mi đông. Tình trạng ùn tắc kéo dài.

Mùa cúc họa mi chỉ kéo dài khoảng hơn 1 tháng nên ai cũng tranh thủ đi chụp ảnh với loài hoa đặc biệt này.
