• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chiếu hoa hay chiếu... cảnh?

Thời sự 26/11/2009 17:56

(Toquoc)-Đã có lòng trọng dụng nhân tài và có thiếu người mới trải chiếu hoa để đón, và đã là cha chú thuộc cơ quan nhà nước thì cũng nên “quân tử nhất ngôn” và nhất là nên... sạch một tí để đừng làm bẩn chiếc chiếu đỏ thắm mất công trải ra.

(Toquoc)-Tin vào chiếu hoa tỉnh nhà trải ra cho nhân tài trẻ, cô cử nhân 23 tuổi, tốt nghiệp hệ chính quy loại giỏi Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội vội vàng ôm hồ sơ về quê nhà xin việc. Công tư được cả đôi bề.

Nhận đơn, cán bộ Phòng Công chức - viên chức Sở Nội vụ tỉnh nói: “Cháu tốt nghiệp loại giỏi, lại là đảng viên thì rất tốt. Cứ yên tâm”.

Chú nói thì cháu tin và cháu rất yên tâm mà... chờ. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng... Hết hạn, cô cử nhân được Sở Nội vụ giới thiệu sang Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư cho có điều kiện phát huy sở học: “Sở Nội vụ giới thiệu sang thì bên này đồng ý tiếp nhận. Có gì anh sẽ báo sau”.

Lại hồ hởi chờ.

Hai tháng sau, cô đến hỏi kết quả thì được Trung tâm cho biết cô phải thi công chức, và cuộc thi... đã thành công tốt đẹp từ ba ngày trước đó rồi!

Chiếu ơi là chiếu, thà cứ để các cháu đi chân đất mà vào còn đỡ nhức nhối hơn!

Số là đoạn đường trải chiếu hoa thật, là trải cho một thanh niên mới toanh khác, mà cái gì cũng dưới cô một vài bậc. Giờ thì mới rõ anh chàng ấy có một điều kiện không ai in trên giấy, chỉ biết vì “nó” mà cô phải đi trên tấm chiếu hoa có lót gai ở dưới!

Dẫu sao cũng còn may cho cô, ông Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thẳng thắn: “Đang công tác ở Hà Nội, tôi đọc một số báo cáo của tỉnh phản ánh tình trạng Nghệ An thiếu vắng nhân tài. Nay về lại nghe dư luận một số người đi xin việc phải mất không dưới 100 triệu đồng. Không thể chấp nhận có việc như thế”.

Nếu mai này có được tuyển “thật”, mong rằng khi vào làm hàng ngày có gặp các chú các anh “người cũ” thấy họ có ngượng ngùng thì cô cũng nên hiểu chiếu hoa có khi là chiếu kiểng trải cho vui mắt thôi!

Thêm một chuyện cười không nổi trong việc trải chiếu hoa khó đâu có được như tại tỉnh Quảng Bình. Cô Diệu Hương có bằng cử nhân chính quy được tuyển đúng ngành học, đang làm yên ổn được mấy tháng thì bỗng... chiếu rách. Cô bị cho thôi việc vì các anh ở cơ quan tuyển nhân tài của tỉnh chợt nhớ ra... cô có bằng đại học là không đạt tiêu chuẩn mà tỉnh muốn là... cao đẳng, đã thế cô lại không phải “con anh Sáu, cháu anh Năm”.

Trong “cáo trạng” trải chiếu hoa còn có một cô giáo vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh hệ chính quy, loại khá và lấy chồng đang làm việc tại Quảng Bình. Họ cưới nhau và đất lành chim đậu, cô giáo chuyển hộ khẩu về tỉnh theo chồng. Trong mùa tuyên giáo viên, cô giáo nộp hồ sơ dự tuyển vào một trường trung học phổ thông và đậu thủ khoa.

Nhưng sự đời lắm nỗi éo le, chiếu hoa đã không đón cô vì “chỉ tuyển người có hộ khẩu Quảng Bình kể từ khi tốt nghiệp đại học hai năm trở lên”, mà “hậu khổ” của cô giáo chỉ mới có 1 năm 8 tháng tức thiếu 4 tháng, đúng “chỉ tiêu”... để loại!

Đã có lòng trọng dụng nhân tài và có thiếu người mới trải chiếu hoa để đón, và đã là cha chú thuộc cơ quan nhà nước thì cũng nên “quân tử nhất ngôn” và nhất là nên... sạch một tí để đừng làm bẩn chiếc chiếu đỏ thắm mất công trải ra.

Xin can mọi nơi, đừng xài chiếu cảnh!

Hư Trúc

NỔI BẬT TRANG CHỦ