• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chưa thể có làn gió mới tại V-League

Thể thao 03/11/2010 08:25

(Toquoc)- Quá ít những thay đổi nhân sự từ các CLB để có thể tạo nên làn gió mới cho V-League 2010.

(Toquoc)-Cuối tuần qua, V-League 2010 đã bước vào vòng đấu đầu tiên của lượt về sau thời gian nghỉ ngắn ngủi. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, kết quả 7 trận đấu đã mang đến những bất ngờ thú vị và những bất ngờ trong toan tính tạo nên những dư luận trái chiều về một mùa giải nhiều ân oán bắt đầu diễn ra.

Trước khi lượt về diễn ra, tất cả các CLB đều đã có những sự chuẩn bị lực lượng cần thiết cho những tính toán riêng.

Đội bóng “chịu đầu tư” nhất ở kỳ chuyển nhượng vừa qua phải kể đến N.Sài Gòn – CLB đứng áp chót BXH. Đại diện TP.HCM đã chính thức chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Văn Khải và thủ môn Phan Văn Santos (của Đồng Tâm Long An) , hai cầu thủ của CLB Caxias (Brazil, từng đoạt chức vô địch Cúp truyền hình Bình Dương) và tiền vệ người Cameroon (từng chơi ở giải hạng nhì Tây Ban Nha). Những cầu thủ của N.Sài Gòn bị bán là Flavio, Triệu Quang Trung.

SHB Đà Nẵng cũng là đội bóng có nhiều sự xáo trộn ở đội ngũ nhân sự. Với phong độ đi xuống thời gian gần đây, hai tiền đạo Cesar và Diego đã bị đội bóng sông Hàn thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Thay vào đó, HLV Lê Huỳnh Đức đưa về tiền đạo Matias (Argentina) và tiền vệ tấn công Moudo (Zambia) sau hơn một tháng thử việc.

Đội bóng phố Núi của bầu Đức cũng chiêu mộ 2 ngôi sao là Tiago (Brazil) và Mario (Croatia). Trong đó Mario là cầu thủ đáng chú ý hơn khi anh này từng ghi bàn vào lưới đội bóng hàng đầu thế giới – Real Madrid trong khuôn khổ một trận đấu giao hữu giữa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và CLB Lask Linz (Áo)

Trong khi B. Bình Dương nhanh chóng chiêu mộ tiền vệ Lee Nguyễn thì HP.Hà Nội chuyển Nhật Thanh về Viettel, Quốc Long về Cần Thơ và Francois từ Hà NộiT&T.

Hà NộiT&T cũng “đầu tư” thêm 2 chân sút Carlos (từ Bồ Đào Nha) và Luciano Fonseca ( từ CLB Botafogo - Brazil).

Sông Lam Nghệ An chỉ có một thay đổi nhân sự khi bán Mauro  cho Lam Sơn Thanh Hóa và đón  tiền vệ Poky đến từ Nigeria

Tương tự, Hải Phòng cũng có 1 sự thay đổi đó là việc thanh lý hợp đồng với Williams để chiêu mộ tiền đạo Victo (Argentina) và Còn Đồng Tâm Long An cũng tăng cường thêm tiền đạo Maquemba.

Sau lượt đi nhiều tai tiếng, vòng đấu thứ 14 được coi như một sự chờ đợi về những luồng sinh khí mới từ các tân binh mang lại.

Tuy nhiên, bên cạnh một vài tân binh khẳng định giá trị cũng như tài năng của mình trong ngày ra mắt thì cũng không ít tân binh “im hơi lặng tiếng”.

Đáng xem nhất ở vòng đấu này là tiền vệ người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn trong màu áo của B.Bình Dương.

Dù không trực tiếp ghi bàn thắng, nhưng sự có mặt của Lee Nguyễn và các đường chuyền của tiền vệ này đã mang về chiến thắng ngọt ngào 5-2 cho đội bóng đất Thủ trước Lam Sơn Thanh Hoá.

Việc Lee Nguyễn về với B.Bình Dương được coi như là một sự kết hợp hoàn hảo cho cả đôi bên. Năng lực của Lee Nguyễn được đánh giá là nhất nhì V-League, và khả năng tạo nên đột biến của Lee Nguyễn được cho là tương đương Leandro của XM.Hải Phòng. Tuy nhiên, trong hơn 1 mùa giải khoác áo Hoàng Anh Gia Lai cầu thủ này đã không thể có được môi trường phù hợp để phát huy tốt nhất khả năng của mình, và thêm những rắc rối bên ngoài chuyên môn đã buộc Lee Nguyễn phải rời phố Núi trước hạn hợp đồng.

Có vẻ như trong màu áo B.Bình Dương, Lee Nguyễn đã có đất dụng võ. Vì thế, với HLV Đặng Trần Chỉnh và người hâm mộ, trận thắng 5-2 vừa qua không chỉ có màn ra mắt như mơ giành cho hai tân binh mà còn giúp B.Bình Dương chiếm luôn vị trí nhất bảng sau 14 vòng đấu. Quan trọng hơn, lối chơi của đội bóng trở nên nguy hiểm rất nhiều nhờ sự có mặt của Lee Nguyễn và trung vệ Lưu Ngọc Hùng.

Trên sân Hàng Đẫy, khán giả Thủ đô được dịp chứng kiến những tân binh mới mà không mới của hai đội Hoà Phát Hà Nội và Hà Nội T&T.

Gần như tất cả các tân binh đã được 2 đội sử dụng trong trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, không phải tân binh nào cũng tạo được dấu ấn. Nếu như 2 tân binh trên hàng công của Hà Nội T&T là Soares, Fonseca (vào sân phút 84) tỏ ra mờ nhạt và không tạo ấn tượng thì Endene và Cassiano bên phía HP.Hà Nội lại có một ngày thi đấu không thể tuyệt vời hơn.

Endene (cầu thủ từng chơi cho Hà Nội T&T ở giai đoạn 1) dù không có bàn thắng cho riêng mình, song những đóng góp của anh cho chiến thắng của HP.Hà Nội là rất lớn. Nếu không kể cú chọc khe như dọn cỗ để Timothy ấn định tỷ số 2-1 (phút 57) cho đội nhà, thì tiền đạo này còn có không dưới 3 đường chuyền có thể thành bàn khác cho các đồng đội. Với vai trò là “mồi nhử” trên hàng công của HP.Hà Nội, Endene đã làm tốt hai nhiệm vụ: hút các hậu vệ đối phương và kiến tạo các cơ hội cho đồng đội.

Nói về Endene, người ta đều nhớ về một cầu thủ 3 năm khoác áo 3 CLB khác nhau nhưng chỉ loanh quanh ở sân Hàng Đẫy. Năm ngoái, ngay trong trận đầu ra mắt Hà Nội T&T, Endene đã giúp đội bóng mới đánh bại đội bóng cũ Thể Công, và anh cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến tích lội ngược dòng ngoạn mục ở nửa cuối mùa giải 2009 của đội bóng này.

Giống như người đồng đội, Cassiano cũng cho thấy giá trị của mình trong ngày đầu ra mắt đội bóng mới. Bàn thắng… chuộc tội, cùng rất nhiều pha ra vào hợp lý của anh đã minh chứng một điều, HP.Hà Nội đã không nhầm khi chọn và ký hợp đồng với Cassiano ở giai đoạn 2.

Trái với kỳ vọng của nhiều người, quá ít những thay đổi nhân sự từ các CLB có thể tạo nên sức sống mới cho V-League. Trong khi đó, những lo ngại về các mối tình ân oán kiểu “có đi có lại” hoặc “nâng đỡ” lẫn nhau đã bắt đầu hiện hữu sau một vài kết quả trận đấu “trái dự đoán, trong dự tính” của giới chuyên gia.

Thái Nguyên Nhân

NỔI BẬT TRANG CHỦ