Tối nay 2-5, tại quảng trường sân khấu Khu du lịch Đại Nam, vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm những gương mặt triển vọng cho điện ảnh, truyền hình Việt Nam sẽ được diễn ra. Ai sẽ đăng quang, trở thành “Ngôi sao ngày mai 2009” trong số 12 gương mặt được tuyển chọn từ vòng bán kết, khi mà nhận xét của ban giám khảo vòng thi này: vẫn chưa có một gương mặt nào thực sự nổi bật…
Tối nay 2-5, tại quảng trường sân khấu Khu du lịch Đại Nam, vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm những gương mặt triển vọng cho điện ảnh, truyền hình Việt Nam sẽ được diễn ra. Ai sẽ đăng quang, trở thành “Ngôi sao ngày mai 2009” trong số 12 gương mặt được tuyển chọn từ vòng bán kết, khi mà nhận xét của ban giám khảo vòng thi này: vẫn chưa có một gương mặt nào thực sự nổi bật…
Thí sinh từ các trường lớp nghệ thuật
Hàng trăm bạn trẻ đã đến đăng ký tham dự vòng sơ tuyển, mặc dù thời gian thông báo của đơn vị tổ chức (Hội Điện ảnh TPHCM) khá ngắn, và cuộc thi đang ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tuyên bố trước đó của một cuộc thi khác nhưng nội dung và hình thức tương tự “Ngôi sao ngày mai”.
Sau khi sơ tuyển, 40 gương mặt đã được chọn vào tranh tài ở vòng bán kết, đã diễn ra tại rạp hát Nam Quang ngày 25-4. Đó là những thí sinh có ngoại hình tốt và ít nhiều có khả năng hóa thân vào các nhân vật. Cũng không ngạc nhiên vì đa phần trong số này hiện đang học tại các trường Sân khấu Điện ảnh, Trường Văn hóa Nghệ thuật, hoặc đang là các ca sĩ, người mẫu tự do.
Các thí sinh đều đã quen với việc xuất hiện trên sân khấu, làm chủ sân khấu. Và dù chỉ có 5 phút, nhưng hầu hết tiểu phẩm của các bạn đều toát lên tính chuyên nghiệp, do những người có nghề dàn dựng…
Ngô Đỗ Quyên với “Hai mặt một con người” lấy chính nghề nghiệp của mình - một ca sĩ - làm tiểu phẩm. Còn Dương Thị Kim Ngân làm khán giả ngạc nhiên vì giả một người bị bệnh down quá… đạt. Một số tiểu phẩm khác như “Yes, Madam”, “Dấu chấm tình cảm”, “Nỗi lòng”, “Sợ ma”, “Hương thầm”, “Sự thật”… đều ít nhiều gây được ấn tượng đối với khán giả.
Diễn viên Quyền Linh, trưởng BGK vòng bán kết, cho biết: “So với các năm trước, cuộc thi năm nay tốt hơn nhiều. Ở phần thi tiểu phẩm, các thí sinh đã biết chú ý đến những yếu tố làm tăng tính nội tâm của nhân vật như âm nhạc, độc thoại…”.
Phản ứng nhanh nhạy
Ngoài phần biểu diễn tiểu phẩm, có thí sinh được BGK hỏi thêm những câu hỏi ngoài lề, hoặc ra một yêu cầu đòi hỏi thí sinh nhập vai ngay lập tức. Phần hỏi thêm này để đo phản ứng của thí sinh trước các tình huống đột xuất, cũng là phần khiến cho không khí của buổi thi trở nên nóng hơn, hấp dẫn hơn.
“Quá lanh” – đó là nhận xét của giám khảo Quyền Linh, bởi chính anh nhiều khi cũng bị thí sinh “bắt bài”. Ngọc Quyên, cô thí sinh ca sĩ khi được hỏi thích làm ca sĩ hay diễn viên hơn, đã trả lời “Cả hai”. – “Sao tham quá vậy?” – “Thì cũng giống như anh vậy mà” (Quyền Linh hiện vừa là diễn viên, vừa làm MC, thậm chí giờ đây công việc MC của anh còn đắt hàng đến nỗi anh không còn thời gian cho công việc của một diễn viên).
Một thí sinh khác, sau khi diễn tiểu phẩm xong, liền bị giám khảo “quay” tiếp bởi chính tiểu phẩm đó. “Ba dạy cho con giả làm người bị bệnh down để lừa thiên hạ, con làm có tốt không?”. Thí sinh Anh Quang thì bị giám khảo bắt biến thành một người điên; thí sinh Trọng Hiếu phải thay đổi tâm trạng từ người trúng số 100 tỷ và phát hiện ra mình nhầm, chỉ trúng có 10 ngàn; Thanh Tùng trở lại tuổi lên 10, nhõng nhẽo xin tiền ba mẹ…
“Sự phản ứng nhanh nhạy của các bạn trẻ là rất tốt, tuy nhiên, vì quá lanh, quá khéo nên thành giả. Có cảm giác các bạn đã trải qua quá nhiều cuộc thi, và đầy kinh nghiệm. Có bạn còn “khóa đầu, khóa đuôi” BGK… Trong khi đó, nghề diễn viên yêu cầu người diễn phải vào vai thật tự nhiên, chân thật y như cuộc sống…” – Quyền Linh nhận xét.
Cả hội đồng giám khảo lẫn đơn vị tổ chức đều có chung nhận định, năm nay những gương mặt nam có phần trội hơn những gương mặt nữ, nhất là về ngoại hình. Hiện cả 12 thí sinh của vòng chung kết đang nỗ lực tập luyện để chờ tỏa sáng trong đêm chung kết.
|
Theo SGGP