• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyện gia đình vượt lên nghịch cảnh bằng tình yêu thương

Văn hoá 15/08/2024 08:25

(Tổ Quốc) - Những tưởng mọi thứ sẽ rất tồi tệ, khi cuộc sống lâm vào hoàn cảnh khó khăn bởi tai hoạ ập đến đối với gia đình chị Hiếu khi chồng mất, bản thân đau ốm liên miên, con thơ đang tuổi ăn tuổi học… nhưng tất cả sóng gió, khó khăn đã qua đi bởi sự yêu thương, chia sẻ và niềm tin về cuộc sống tốt đẹp ở phía trước.

Vượt lên nghịch cảnh

Chị Phạm Thị Hiếu (SN 1986) xã Nghĩa Ninh (TP. Đồng Hới - Quảng Bình) đã từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc với những người con gái ngoan ngoãn, biết vâng lời, siêng năng và chăm chỉ học hành. Tuy nhiên, gia đình nhỏ ấy đã "lung lay" khi vào năm 2019 chồng chị bị tai nạn giao thông và mất đi, đẩy cuộc sống của mấy mẹ con đã khó nay còn khó khăn hơn bởi chỗ dựa vững chắc nhất đã không còn nữa. Bản thân chị sức khỏe cũng không đảm bảo, nay đau mai ốm nên công việc cũng chỉ là tạm bợ, làm thuê cuốc mướn kiếm dăm ba đồng để nuôi những đứa con của mình.

Chuyện gia đình vượt lên nghịch cảnh bằng tình yêu thương - Ảnh 1.

Chung tay với những khó khăn của gia đình chị Hiếu, các cán bộ phụ nữ xã đã cắt cử nhau giúp đỡ gia đình chị những lúc chị Hiếu nằm ở viện điều trị bệnh (Ảnh TG)

Chị Hiếu kể, những ngày sau khi chồng mất, cuộc sống ở quê chồng tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) rất khó khăn, việc làm thiếu thốn cùng với sức khỏe của mình không được đảm bảo nên việc kiếm ra miếng cơm cho các con cũng là điều gì đó vượt sức của chị, chưa kể việc tích góp sau này. Gia đình chồng cũng khó khăn, gia đình mình cũng không kém và đau lòng hơn, người mẹ đẻ của mình cũng không vượt được số phận và rời bỏ chị cùng các cháu do bạo bệnh…

Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ về số phận của mình, có lúc chị cũng muốn buông xuôi nhưng nhìn những đứa con gái còn tuổi ăn, tuổi học chị không thể cho phép mình yếu đuối. Những đứa trẻ đó chính là niềm tin, là nghị lực để chị vượt qua nghịch cảnh và quyết định trở về quê hương mình bắt đầu cuộc sống mới để nuôi con.

Ngày trở về quê, tài sản quý giá nhất của chị là những đứa con hiếu thảo, chăm ngoan, học giỏi và biết đỡ đần cho mẹ những công việc vừa sức mình. Những hôm đau ốm, chị không thể đi làm thuê được thì những đứa trẻ ấy mỗi đứa một công việc từ lo lắng cơm nước cho đến việc chăm sóc đàn gà, vịt để mang ra chợ bán kiếm tiền thuốc thang cho mẹ… Chính vì các con, chị Hiếu đã không cho phép mình yếu đuối bởi chị là chỗ dựa duy nhất, là niềm tin và sự chở che cho những đứa trẻ do đó chị Hiếu đã vượt lên tất cả để sống, để nuôi con…

Những khó khăn của gia đình chị Hiếu sau sóng gió dần qua đi. Bữa cơm rau, mắm thiếu thốn ấy cũng đã được cải thiện dần bởi nỗ lực của bản thân và sự chia sẻ của bà con lối xóm, chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm. Nếu không có họ, bốn mẹ con sẽ khó có thể vượt qua khó khăn… Mặc dù đi làm thuê theo giờ cho một quán ăn ở trung tâm, chủ quán biết được hoàn cảnh khó khăn của chị nên cũng luôn quan tâm, chia sẻ và dành "ưu ái" hơn cho chị. Thỉnh thoảng tăng thêm tiền hay cho thêm chị con cá, miếng thịt… hay đồ ăn ở quán về cho các con để bữa ăn ít đạm bạc hơn…

Hạnh phúc của một gia đình nhỏ…

Chị Nguyễn Thị Hoài Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Ninh (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình) chia sẻ: Nghị lực và tinh thần nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn của chị Hiếu cùng các con đã khiến chúng tôi rất xúc động và tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cho gia đình. Bên cạnh việc thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần, mỗi khi chị Hiếu phải điều trị dài ngày ở bệnh viện, chị em hội viên lại đến giúp đỡ việc nhà, chăm đàn lợn, gà, vịt, hỗ trợ các cháu việc học hành. Chúng tôi cũng mong muốn nhiều doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh gia đình và có sự hỗ trợ để ba cháu có thể hoàn thành việc học, có việc làm ổn định…

Chuyện gia đình vượt lên nghịch cảnh bằng tình yêu thương - Ảnh 2.

Để thoát khỏi những khó khăn, các con chị Hiếu đã nỗ lực học tập rất nhiều để có những kết quả đáng tự hào (Ảnh TG)

Đáp lại tình cảm của mọi người, những người con của chị Hiếu đã vượt lên khó khăn và học tập tốt. "Quả ngọt" đầu tiên sau bao vất vả, nhọc nhằn của chị Hiếu chính là kết quả học tập tuyệt vời của cháu Nguyễn Phạm Quỳnh Nguyên (học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp) khi đoạt giải nhì môn Lịch sử tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024. Ước mơ vào đại học của cháu cũng đã thành hiện thực nhưng chặng đường phía trước cũng không ít chông gai bởi cuộc sống, những gánh nặng về kinh tế tiếp tục đè lên vai cũng người mẹ đau ốm. Tuy nhiên, với niềm tin, sự động viên của chị Hiếu có lẽ cháu Quỳnh sẽ vượt qua tất cả, mọi khó khăn sẽ bỏ lại phía sau để đón chờ một tương lai tốt đẹp.

Không chỉ chị cả Quỳnh Nguyên mà các em Quỳnh Chi, Quỳnh Anh cũng nỗ lực trong học tập. Năm học vừa qua, em út Quỳnh Anh đoạt giải khuyến khích môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 8 thành phố và đang ôn luyện cho kỳ thi cấp tỉnh sắp tới. Mỗi chị em đều ấp ủ những giấc mơ của riêng mình và đều quyết tâm học thật giỏi để cuộc sống sau này của mẹ bớt vất vả hơn.

Điều chị Hiếu mong muốn bây giờ là có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục nuôi dưỡng các con nên người. Chị chia sẻ, chị không cho phép mình ngơi nghỉ một ngày nào, kể cả khi ốm đau, bệnh tật. Dẫu khó khăn, nhưng khi nào còn sức khỏe, chị vẫn cố gắng, nỗ lực, làm mọi việc có thể để không để các con dở dang việc học. Chị không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ, bởi chị biết vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, vất vả hơn gia đình chị. Căn nhà nhỏ đơn sơ dù thiếu vắng hơi ấm người chồng, người cha, nhưng vẫn còn đó tình thương của mẹ, sự đoàn kết, nỗ lực của các con và cả sự yêu thương, đùm bọc của bà con làng xóm, chính quyền, đoàn thể địa phương.

Vĩnh Quý


*Vụ Gia đinh, Bộ VHTTDL thực hiện

NỔI BẬT TRANG CHỦ